ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: ngoisao.net
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Người cũ quay lại bỗng trở nên lạnh lùng
Friday, April 25, 2014 19:18
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Anh là người nói lời chia tay phũ phàng rồi chính anh lại chủ động nhắn tin xin lỗi và muốn quay lại. Có điều khi trở lại anh lạnh lùng, vô cảm quá.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, cân nhắc, em cũng không biết được thứ tình cảm hiện tại anh dành cho em là gì nữa? Em muốn nói ra cho nhẹ lòng vì em không thích mình phải suy nghĩ hay sống trong đau khổ vì một con người quá lạnh lùng và vô tâm nữa.

Em năm nay 23 tuổi, còn anh 27 tuổi. Tụi em tình cờ quen nhau trên mạng, nói chuyện với nhau mỗi ngày và lâu dần cũng có tình cảm. Rồi cả hai gặp gỡ và yêu nhau đến nay cũng hơn một năm. Khi yêu, anh luôn quan tâm, chăm sóc cho em. Dù ở xa nhưng thỉnh thoảng anh vẫn cố gắng sắp xếp lên thăm em. Khoảng cách địa lý và kinh tế không phải là vấn đề. Suốt quãng thời gian yêu nhau, em cũng đã làm và hy sinh tất cả vì anh (trong một năm đó, bố anh bệnh nặng, anh không thể đi làm và phải ở nhà). Em hạnh phúc lắm vì em nghĩ mình thật may mắn khi anh luôn bên cạnh nhưng hạnh phúc đó dường như đã không còn từ khi anh đi làm trở lại. Anh thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, vô cảm và lạnh lùng.

Em buồn và đau khổ lắm. Cách đây hơn một tháng, anh đã nói lời chia tay. Anh bảo giờ anh đi làm, công việc nhiều áp lực, không thể có thời gian quan tâm em, rồi cả áp lực từ phía gia đình em và em hay ốm đau nữa… Sau khi nghe những lời đó, em đã sụp đổ hoàn toàn. Em đau khổ và khóc rất nhiều. Em không biết nên làm như thế nào? Em không ngờ anh lại có thể sẵn sàng nói ra những lời như vậy. 

RelationshipRedFlags-7290-1398477131.jpg

Ảnh minh họa: M.M.

Anh đã chặn tất cả mọi liên lạc với em, từ Facebook cho đến điện thoại… Em ngu ngốc không biết gì cả. Anh bảo quyết định như vậy sẽ tốt cho cả hai. Em đau khổ tột cùng vì không nghĩ mình lại nhận được lời chia tay phũ phàng như vậy. Nghĩ lại những ngày tháng em vất vả, hy sinh vì anh trong khi bố anh bệnh nặng nhập viện, chuyện gia đình anh, rồi lúc bố anh mất… em đã làm tất cả mọi thứ để anh cảm thấy được an ủi phần nào, cả về tinh thần và vật chất. Em đã luôn cố gắng để làm những gì có thể.

Anh từng nói cho dù em có như thế nào, anh vẫn sẽ bên cạnh và không bỏ rơi em nhưng không đúng. Khi em đau ốm nặng, cần người động viên thì cũng chính là lúc anh bỏ rơi em. Em đã khóc gần như cạn nước mắt khi nghĩ tới thời gian hai đứa yêu nhau, gia đình không đồng ý, em đã làm đủ mọi cách để bố mẹ thấy anh là người em lựa chọn. Suốt quãng thời gian đó, cả gia đình coi em như người không còn trên đời. Em đã đau đến nhường nào nhưng vẫn cố gắng để nhận được sự đồng ý. Nhưng chẳng ngờ rằng, sau tất cả những gì em đã làm, đã cố gắng, anh lại quay ra nói em như vậy.

Em ốm nặng, nằm một góc đau đớn suy nghĩ về những gì anh nói nhưng rồi em phải cố gắng để vượt qua tất cả. Khi em đang bắt đầu muốn quên thì chính anh lại là người chủ động nhắn tin xin lỗi và nói nhớ em, muốn có em bên cạnh. Em những tưởng anh sẽ thay đổi khi em tạm chấp nhận lời xin lỗi nhưng không. Cái cách nói chuyện quá lạnh lùng, vô cảm của anh làm em ghê sợ. Giờ em hoang mang lắm. Em không biết quyết định sao cho đúng. Mong mọi người cho em lời khuyên?

Tham Pham

* Gửi tâm sự của bạn để được độc giả chia sẻ, gỡ rối tại đây. Lưu ý bài viết bằng Tiếng Việt có dấu.

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.