ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chung kết Champions League, Real – Atletico: Derby giữa “nước và lửa”
Tuesday, May 20, 2014 0:09
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Real và Atletico là 2 kẻ láng giềng không đội trời chung bởi sự đối lập như nước với lửa.

>> Chung kết Champions League: Số 1 và số 10
>> CHOÁNG: Cris Ronaldo khỏa thân 100% cùng bồ yêu
>> Diego Costa lỡ chung kết Champions League, nguy cơ mất World Cup
>> Người Vương Quốc Anh chỉ biết quanh quẩn trong ‘ao nhà’

Trận chung kết Champions League năm nay là chuyện riêng của thành Madrid giữa Real và Atletico (1h45, 25/5). Trong khi Real rất khát khao hoàn thành giấc mơ Decima thì đội bóng cùng thành phố cũng thể hiện quyết tâm không kém để lần đầu tiên trở thành vua của châu Âu. Sức hấp dẫn của trận chung kết Cup C1 2013/14 còn tăng lên bội phần bởi sự đối lập giữa 2 đội bóng đại diện cho 2 tầng lớp ở thủ đô của Tây Ban Nha.

Thượng lưu và dân nghèo

Được thành lập vào năm 1902, Real chính là đội bóng đại diện cho Hoàng gia Tây Ban Nha và giới thượng lưu của thành Madrid. Người hâm mộ chắc hẳn còn chưa quên, trong chiến tranh thế giới thứ 2, chính sự can thiệp của nhà độc tài General Franco, Real Madrid đã thắng Barca với tỉ số kỉ lục 11-1 tại bán kết cúp nhà Vua năm 1943.

Trong khi đó, xuất thân của Atletico là từ nghèo khó. Đội chủ sân Vicente Calderon được thành lập vào năm 1903 bởi 3 sinh viên đến từ xứ Basque. Cho đến nay, Atletico vẫn là đội bóng đại diện cho tầng lớp bình dân của thành Madrid.

Real (áo trắng) đại diện cho tầng lớp thượng lưu, còn Atletico (áo sọc đỏ trắng) đại diện cho tầng lớp bình dân

Xuất phát điểm giữa Real và Atletico tiếp tục khiến 2 bên có những chính sách hoàn toàn khác biệt. Trong khi Real là đội bóng nhà giàu sẵn sàng ném hàng trăm triệu euro vào thị trường chuyển nhượng thì Atletico phải thắt lưng buộc bụng. Atletico thường xuyên mua rẻ, bán đắt để duy trì sự ổn định của đội bóng, còn Real không ngừng thực hiện những bản hợp đồng bom tấn kỉ lục thế giới để xây dựng Dải ngân hà tại Bernabeu.

Truyền thống và danh hiệu

Có được sự hậu thuẫn tài chính, dễ hiểu tại sao Real tỏ ra vượt trội Atletico trong việc giành các danh hiệu. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chính là CLB giàu thành tích nhất tại xứ sở bò tót với 32 lần vô địch quốc gia, 19 lần giành cúp nhà Vua, 2 UEFA Cup và đặc biệt đã 9 lần trở thành Vua của châu Âu (vô địch Cup C1/Champions League).

Trong khi đó, Atletico mới có 10 danh hiệu Liga sau chức vô địch ở mùa giải năm nay, 10 cúp nhà Vua, 2 Europa League, 1 Cup C2 và mới chỉ một lần giành ngôi Á quân tại Cup C1 vào mùa giải 1973/74.

Sự tương phản giữa Real và Atletico còn thể hiện ở thành tích đối đầu. Sau 264 lần đọ sức, Real đang chiếm hoàn toàn ưu thế với 143 trận thắng, hai đội hòa 57 trận và Atletico thắng 64. Tính đến trước trận chung kết cúp nhà Vua ở mùa giải năm ngoái, Atletico đã trải qua 14 năm không thắng Real, nhưng Simeone và các học trò đã phá dớp bằng cách đánh bại đại kình địch cùng thành phố với tỉ số 2-1 ngay tại Bernabeu và đó chính là tiền đề để Atletico không còn phải e ngại Real trong các trận derby.

Trận chung kết tại Lisbon hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn

Ở mùa giải năm nay, Atletico tiếp tục đánh bại Real ngay tại Bernabeu ở lượt đi Liga với tỉ số 1-0. Sau đó dù thua với tổng tỉ số 0-5 ở bán kết cúp nhà Vua (3-0 và 0-2) trước Real, nhưng Atletico một lần nữa khiến Real phải trải qua một trận đấu đầy khó khăn tại Calderon ở lượt về Liga. Chỉ nhờ có sự xuất sắc của Ronaldo, Real mới ra về với 1 điểm (gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối). Kết quả chung cuộc, Atletico đã vô địch Liga, còn Real chỉ xếp thứ 3, một “cái tát” khá đau của tầng lớp bình dân tại Madrid vào giới thượng lưu. Giàu chưa chắc đã luôn thắng nghèo, Simeone và các học trò đã chứng minh họ là một tập thể gắn kết có thể đánh bại những đội bóng nhà giàu, trong đó có Real.

Trận chung kết Champions League sắp tới là cơ hội để Real lấy lại vị thế sau khi bị Atletico qua mặt ở Liga. Giấc mơ Decima đã ở rất gần, nhưng đối thủ của Ancelotti và các học trò rất cứng đầu. Nếu Atletico là những người giành chiến thắng tại Lisbon thì cũng không phải là điều quá bất ngờ để hoàn tất một mùa giải đáng nhớ nhất trong lịch sử…


>> Chung kết Champions League: Số 1 và số 10
>> CHOÁNG: Cris Ronaldo khỏa thân 100% cùng bồ yêu
>> Diego Costa lỡ chung kết Champions League, nguy cơ mất World Cup
>> Người Vương Quốc Anh chỉ biết quanh quẩn trong ‘ao nhà’

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.