ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: yellow_lotus
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
New York: Trung Tâm Barclays Tổ Chức Pháp Hội Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tu Luyện Pháp Luân Công
Thursday, May 15, 2014 19:05
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp trong Pháp Hội Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tu Luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Tâm Barclays, New York, Mỹ vào ngày 13/5/2014. (Ảnh: Dai Bing/Epoch Times)

NEW YORK—Trung Tâm Barclays Center ở Brooklyn kín người vào hôm thứ Ba vừa qua—nhưng không vì một trận đấu bóng rổ nào cả. Thay vào đó, khoảng 8000 học viên Pháp Luân Công, một môn tập luyện tinh thần của Trung Quốc, đến từ khắp nơi trên thế giới để tham dự một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện quy mô lớn.

Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, giảng Pháp tại Pháp Hội Chia Sẻ Kinh Nghiệm Tu Luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2014 được tổ chức tại Barclay’s Center ở thành phố New York vào ngày 13/5/2014. (Dai Bing/Epoch Times)

Việc chia sẻ kinh nghiệm tu luyện là một phần cốt lõi của môn tập truyền thống vốn đã được khai truyền tại Trung Quốc vào năm 1992, và vào cuối thập kỷ 90 đó đã có gần 70 triệu người theo tập, trước khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc phát động cuộc đàn áp dã man môn tập này. Cuộc đàn áp vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Đối với rất nhiều người, điểm nhấn của sự kiện là sự xuất hiện của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. Sư phụ đã giảng Pháp và trả lời các câu hỏi của học viên trong gần hai giờ đồng hồ trước khi đến giờ nghỉ trưa. Sư phụ là một danh hiệu phổ biến dành cho các khí công sư, người giảng dạy các môn pháp tu luyện thân và tâm, như Pháp Luân Công, ở Trung Quốc trước năm 1999. Ông Lý đã chuyển đến sống ở Hoa Kỳ từ năm 1997.

Lợi ích sức khỏe

Yến Nữu Lam (Yan Niulan), 70 tuổi, là một trong số các học viên Pháp Luân Công phát biểu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện cá nhân vào hôm thứ Ba vừa qua. Buộc một dải đính kim sa màu xanh dương và mặc một chiếc áo cardigan bằng len màu trắng sáng, bà kể lại cơ duyên đưa bà bước chân vào tu luyện, lúc ấy, cũng đã khá lâu rồi, bà đang đối mặt với một cơn khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng —và môn tập đã giúp bà hồi phục một cách nhanh chóng sau cơn đột quỵ. Bà Yến cũng giải thích rằng chính nhờ sự kiên trì trong tu luyện mà rất nhiều vết xương gãy và tình trạng chảy máu bên trong đã đươc chữa khỏi.

Yến Nữu Lam, một học viên Pháp Luân Công, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của bà tại Pháp Hội Pháp Luân Công tại Trung Tâm Barclays Center ở thành phố New York vào ngày 13/5/2014. (Dai Bing/Epoch Times)

“Tôi không biết tại sao, nhưng khi tôi xem các video của Pháp Luân Công lần đầu tiên, tôi chỉ biết khóc,” Bà Yến nói bằng tiếng Trung. Bà đang nói đến các video ghi lại các bài giảng của Sư phụ Lý ở Trung Quốc vào nửa đầu thập niên 90, đã kiến tạo nên nền tảng nguyên lý của môn tập này. Vào thứ Ba, rất nhiều học viên đã thảo luận về cảm nhận của họ đối với các chuẩn mực đạo đức trong các bài giảng của Pháp Luân Công, vốn chứa đựng nguyên lý của vũ trụ là Chân, Thiện, và Nhẫn, cùng mục đích của cuộc đời là sống đúng với những nguyên lý đó.

Từ ngày đó, bà Yến nói, bà đã cố gắng tận dụng tất cả những thời gian rảnh rỗi có thể để nói với người dân Trung Quốc sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Để thực hiện được điều này bà đã phải vượt qua những rào cản trong việc học cách sử dụng máy vi tính nhằm gọi các cuộc điện thoại về Trung Quốc, trong khi đó máy tính là một thứ quá lạ lẫm đối với bà.

Nói với mọi người sự thật

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, vì Pháp Luân Công đã rất phổ biến ở Trung Quốc Đại Lục trong những năm 90, nên Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã bắt đầu một chiến dịch tàn bạo nhằm bôi nhọ và phỉ báng môn tập này để đàn áp những người theo tập.

Với cùng cách thức dán nhãn, phân biệt đối xử và bức hại mà tầng lớp địa chủ, tư bản, trí thức và các tầng lớp khác đã từng trải qua trong các giai đoạn lịch sử bạo lực của Trung Cộng trước đây. Đảng cũng đã cố gắng bêu xấu Pháp Luân Công trong con mắt người dân, qua đó dễ dàng thực hiện các hành vi xâm phạm nhân quyền trong cuộc đàn áp.

Rất nhiều các kinh nghiệm chia sẻ từ các học viên Pháp Luân Công vào hôm thứ Ba đã thảo luận về cách giải khai rào cản trong tâm trí của người Trung Quốc giúp họ biết sự thật về Pháp Luân Công.

Một số học viên đặc biệt đi thẳng từ Trung Quốc để đến tham dự Pháp Hội này. Đó là Bà Zhang (không phải tên thật), một nông dân ngoại ô ở một thị trấn nhỏ, tỉnh Cát Lâm. Bà năm nay đã 71 tuổi, thấp người và  trên khuôn mặt dày dạn phong sương luôn rạng rỡ nụ cười. Bà Zhang hiện đã nghỉ hưu, nhưng bà vẫn tiếp tục trồng trọt và thu hoạch ngô ở Trung Quốc. Con trai bà, William Liu, một kỹ sư ở bang Michigan, đã mua vé máy bay cho bà và giúp bà dịch thứ tiếng địa phương đặc sệt của bà sang tiếng Quan Thoại.

Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, thời điểm đỉnh cao của Pháp Luân Công khi mà môn tập này được biết đến và được xã hội công nhận một cách rộng rãi. “Tôi đọc cuốn sách trong một đêm và ngay sau đó tôi biết đây là một cuốn sách tốt”. Cuốn sách được bà nói đến là cuốn Chuyển Pháp Luân, bao hàm các bài giảng chủ đạo của môn tập. Bà Zhang giải thích cách bà tận dụng các cơ hội hàng ngày để gặp gỡ và nói chuyện với người Trung Quốc về Pháp Luân Công.

“Những đứa trẻ mới đáng yêu làm sao!” bà nói, minh họa cách bà bắt chuyện với mọi người ở thị trấn nơi bà sinh sống. Cuộc thảo luận sẽ dần chuyển sang bản chất của Đảng Cộng Sản, vốn là một thể chế chính trị bất công. Sau đó bà sẽ giải thích rằng Pháp Luân Công là tốt và ôn hòa, đã bị đàn áp một cách phi lý.

 

Khoảng 8000 học viên Pháp Luân Công tề tựu tại hội trường của sân vận động Barclay Center trong Pháp hội chia sẻ kinh nghiêm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thường niên, tổ chức vào ngày 13/5/2014. (Dai Bing/Epoch Times)

 

 

Theo Việt Đại Kỷ Nguyên

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.