ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nỗi uất hận trong lòng người Đức
Friday, June 6, 2014 20:18
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


(BongDa.com.vn) – Người Đức có thể đã vô địch Euro 2008, người Đức cũng đã có thể vô địch World Cup 2010, Euro 2012 nhưng trên con đường đi đến vinh quang cao nhất, họ đều phải chịu thất bại trước những đối thủ cũng đầy tham vọng và luôn tìm cách ngán đường họ. Đã từ rất lâu rồi, người Đức chưa thưởng thức niềm vui của một nhà vô địch, mãi cho đến bây giờ, khi mà World Cup 2014 sắp sửa diễn ra, “cỗ xe tăng” Mannschaft vẫn không thể nào xóa đi nỗi uất hận trong lòng.

>> Klose phá kỷ lục ghi bàn của Gerd Muller
>> Sao tuyển Đức chấn thương, có thể lỡ World Cup 2014
>> Thắng đậm Armenia, Đức vẫn mất vui vì Reus
>> World Cup còn 6 ngày: Joachim Loew bị sa thải nếu…

Đức luôn là một cái tên luôn khiến cho đối thủ phải e dè và lo sợ mỗi khi phải đối đầu với họ ở bất kỳ một giải đấu lớn nào. Trong quá khứ, Mannschaft là một thế lực với những con người sinh ra chỉ để trở thành huyền thoại, với những chiến tích vẻ vang đầy kiêu hãnh. Mãi cho đến bây giờ, người Đức vẫn là một tập thể hùng mạnh của bóng đá hiện đại và luôn luôn sở hữu riêng cho mình những thế hệ đầy tài năng và tràn trề sức chiến đấu.

Sau khi chính thức đánh dấu sự trở lại ở kỳ World Cup được tổ chức trên sân nhà năm 2006, thế hệ gồm những Philipp Lahm, Klose, Mesut Oezil, Mueller hay Bastian Schweinsteiger ngày càng trưởng thành, tạo nên một bộ khung vững chắc cho đội tuyển Đức. Thế hệ ấy được rất nhiều người kỳ vọng và một khi phong độ của những con người ấy đạt đến đỉnh cao thì chức vô địch Euro và World Cup không sớm thì muộn sẽ thuộc về tay của họ. Tuy nhiên, khi mà “cỗ xe tăng” kia đang hừng hực tinh thần chiến đấu cao độ nhất thì họ liên tục bị ngán đường ở những thời điểm cách đỉnh cao của vinh quang trong gang tất.

Người Đức ở World Cup 2010

Euro 2008, với tâm thế là đội bóng luôn dành những chiến thắng thuyết phục bằng việc giải quyết các trận tứ kết và bán kết trong 90 phút, người Đức bước vào trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Tây Ban Nha. Năm ấy, đội bóng xứ sở bò tót thể hiện một phong độ hết sức thất thường, nếu mang ra so sánh thì chức vô địch Euro 2008 sẽ rất xứng đáng nếu như được trao cho đội tuyển Đức. Nhưng cú thoát xuống nhanh như cắt của Torres đã khiến cho người Đức đánh rơi cơ hội nâng cao chức vô địch trong nháy mắt. Một khoảnh khắc lóe sáng của một cá nhân đã đánh tan đi tham vọng của đoàn quân Joachim Loew, làm cho biết bao nhiêu trái tim yêu bóng đá Đức phải bàng hoàng và ngỡ ngàng. Đó là lần gục ngã đầu tiên kể từ khi Mannschaft xây dựng một bộ khung mới.

2 năm sau, kể từ cú ngã đau trước người Tây Ban Nha ở chung kết Euro 2008, người Đức đã đứng dậy sau thất bại một cách đầy mạnh mẽ. Sự trở lại và quyết tâm phục hận của họ đã mang lại những chiến thắng hủy diệt trước các đối thủ sừng sỏ (thắng tuyển Anh 4-1 và đè bẹp Argentina với tỷ số 4-0). Họ hiên ngang, ngạo nghễ tiến vào bán kết ở kỳ World Cup năm đó và giống như một sự sắp đặt của số phận, họ lại gặp chính đối thủ đã khiến họ nếm bùi cay đắng cách đây 2 năm về trước.

Lần này, người Đức đã chống cự trước những đợt oanh tạc của những “chú bò tót” trong 72 phút, để rồi Carlos Puyol bật cao đánh đầu trong 1 tình huống cố định ở phút 73 của trận đấu, chấm dứt tham vọng vô địch World Cup của người Đức trên đất Nam Phi. Có thể nói, thất bại đau đớn này như khắc sâu vào trong tâm khảm của những người yêu quý Mannschaft, bởi đã rất lâu rồi, họ chưa thấy Đức thi đấu thăng hoa như vậy và cũng đã lâu lắm rồi, họ mới thấy đội tuyển Đức đúng chất với lối chơi đầy khoa học và kỷ luật như vậy.

Rời World Cup 2010 khi lần thứ 2 nếm mùi thất bại với cùng 1 đối thủ, khát khao phục hận theo chân họ tới kỳ Euro 2012 cũng với những con người đó. Tuy nhiên, đối thủ đã khiến người Đức dừng chân ở bán kết năm đó lại là người Ý. Balloteli chính là là cái tên đã phá tan bữa tiệc của Mannschaft bằng 2 bàn thắng được ghi lần lượt ở phút 20 và 36 đã dập tắt hy vọng đối đầu với người Tây Ban Nha và đòi lại danh dự ở trận đấu chung kết. Đoàn quân Joachim Loew lại một lần nữa lỡ hẹn, lại một lần nữa trông thấy kẻ thù của mình nâng cao chức vô địch. Cảnh tượng ấy như đè nén vào tận sâu trong đáy lòng của NHM tuyển Đức. Nó như thôi thúc “cỗ xe tăng” tiếp tục đứng dậy và tiếp tục chiến đấu.

World Cup 2014 đến với đội tuyển Đức bằng rất nhiều sự hoài nghi, ngờ vực về sức mạnh và khả năng đi sâu của Joachim Loew cùng các học trò. Có những con người đã chứng kiến những nỗi đau từ những lần thất bại cách đây 2 năm, 4 năm, thậm chí là 6 năm về trước như Klose, Lahm Schweinsteiger, Podolski. Có những con người mới chân ướt, chân ráo vào tuyển như Matthias Ginter, Kramer nhưng họ thừa hiểu rằng, nỗi uất hận người Đức vẫn đang cháy trong người họ. Sẽ lại là một cơ hội để đoàn quân được mệnh danh là “cỗ xe tăng” san phẳng hết tất cả.

Một mùa hè nữa lại đến, liệu quá khứ đau buồn ấy có lặp lại thêm một lần nữa? Chỉ biết rằng, những trái tim yêu mến bóng đá Đức đang chờ mong câu trả lời của Mannschaft ở kỳ World Cup năm nay!

(Bạn đọc: Nguyễn Duy Thi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

>> Klose phá kỷ lục ghi bàn của Gerd Muller
>> Sao tuyển Đức chấn thương, có thể lỡ World Cup 2014
>> Thắng đậm Armenia, Đức vẫn mất vui vì Reus
>> World Cup còn 6 ngày: Joachim Loew bị sa thải nếu…

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.