ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: bongda.com.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Samson: ‘Cầu thủ Hải Phòng muốn giết tôi’
Monday, June 2, 2014 3:00
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Chân sút của Hà Nội T&T trần tình về pha loạn đả với các cầu thủ Hải Phòng ở vòng 17 V-League hôm qua 1/6.

>> HLV Phan Thanh Hùng sẽ chỉnh đốn Samson
>> Video: Cầu thủ Hải Phòng và Hà Nội TNT đấu Boxing trên sân
>> Ẩu đá trên sân Lạch Tray
>> Hà Nội T&T ngược dòng ấn tượng trước Hải Phòng

Tình huống lộn xộn diễn ra ở phút thứ 5, khi Hải Phòng đang dẫn 1-0. Sau khi bị Văn Nam đánh cùi chỏ và cài ngã, trong một pha tranh chấp ở gần đường biên, Hoàng Vũ Samson không nhịn được cơn tức giận, đáp trả bằng cách đá vào chân cầu thủ chủ nhà, dẫn đến cảnh xô xát của cầu thủ đôi bên.

Samson (vàng, trái) bị các cầu thủ Hải Phòng bao vây. Ảnh: TK.

Đồng Đức Thắng lao vào tìm đánh Samson, nhưng bị tiền đạo của Hà Nội T&T đấm trả. Trọng tài Trọng Thư rất vất vả mới làm dịu được tình hình. Ông sau đó rút thẻ đỏ với cả Samson lẫn Đức Thắng – tác giả bàn mở tỷ số ở phút thứ 3.

“Ngay từ đầu trận các cầu thủ Hải Phòng đã liên tục chơi xấu, và tôi đã rất kìm chế. Tuy nhiên, đến tình huống đánh củi chỏ của Văn Nam thì tôi không thể nhịn được nữa. Cầu thủ Hải Phòng muốn giết tôi, mục tiêu của họ là làm cho tôi càng nhanh dính chấn thương phải rời sân càng tốt. Bóng đá là môn thể thao cao thượng, dùng để kết bạn chứ không phải để đánh nhau”, Samson – người từng được Atletico Madrid chiêu mộ nhưng vướng mắc hợp đồng nên phải trở lại Hà Nội T&T – chia sẻ với chúng tôi.

“Đời tôi đi thi đấu đã nhiều quốc gia, chưa nơi đâu tôi thấy cầu thủ lại đá xấu có ý đồ triệt hạ nhau như ở V-League. Mọi người nhìn thấy tôi nổi nóng thì cho rằng tôi sai nhưng vào hoàn cảnh của tôi thì mọi người mới hiểu. Tôi không phải là cầu thủ thích đánh nhau, bằng chứng là từ trước tới nay tôi chưa bao giờ dính đến ẩu đả”.

Bản thân HLV Phan Thanh Hùng cũng bất ngờ với hành động nổi nóng của cậu học trò người Nigeria. Theo ông, xưa nay Samson vốn là người ôn hòa và chưa từng xảy ra xích mích với ai.

HLV Phan Thanh Hùng (phải) trò chuyện với người đồng cấp Dylan Kerr về tình huống trên sân. Ảnh: TK.

Bất kể đúng sai thế nào, sau vụ ẩu đả trên sân Lạch Tray vừa qua, Samson cũng phải đối mặt với án phạt nặng. Trong quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, án phạt nhẹ nhất dành cho cầu thủ có hành động phi thể thao là treo giò hai trận và nộp phạt năm triệu đồng.

“Tôi rất buồn khi biết chắc mình sẽ bị treo giò trong những trận đấu tới. Tôi chỉ hy vọng Ban kỷ luật sẽ xem xét sự việc ở cả hai chiều. Lỗi ban đầu không thuộc về tôi. Cùng là cầu thủ, mọi người nên biết giữ cho nhau đôi chân”, Samson nói.

>> HLV Phan Thanh Hùng sẽ chỉnh đốn Samson
>> Video: Cầu thủ Hải Phòng và Hà Nội TNT đấu Boxing trên sân
>> Ẩu đá trên sân Lạch Tray
>> Hà Nội T&T ngược dòng ấn tượng trước Hải Phòng

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.