ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chủng tộc DOW chịu trách nhiệm về những rối loạn trên trái đất hiện nay
Monday, July 7, 2014 1:33
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Zeronews - DOW là một nhóm nhỏ người Grey, nhóm này chịu trách nhiệm cho nhiều vụ bắt cóc/giam giữ con người. Với cảm xúc phát triển kém nhưng lại có khả năng thần giao cách cảm mạnh mẽ. Năng lực này được họ sử dụng để đánh lừa và che giấu cho động cơ thực sự của mình. Chủng tộc này gặp vấn đề trong việc bảo quản giống nòi và họ vẫn chưa có tiến triển thực sự trong việc này. Không thể đưa một linh hồn vào cơ thể lai của mình nên họ phải tách lớp năng lượng từ linh hồn của những cơ thể bị bắt cóc. Năng lượng này sau đó cung cấp cho những trẻ sơ sinh lai giống nhằm duy trì sự tồn tại của họ. Công nghệ này cũng được sử dụng tách linh hồn khỏi thể xác, bắt giữ linh hồn và giam cầm để sử dụng về sau. DOW rõ ràng là một chủng tộc thoái hóa trong tự nhiên.
 
DOW có di sản tại hệ thống sao Zeta Reticuli, nơi ban đầu của dạng sống gốc nằm tại ngôi sao M-2 trong hệ thống sao Zeta Reticuli II. Mặt trời của họ đã nguội còn hành tinh thì bị phá hủy hàng ngàn năm trước.
Thời điểm chính xác của sự kiện không được biết đến. Họ là những người Reticuli đầu tiên yêu thích công việc chữa lành với kỹ năng và khả năng phân tích to lớn. Những người anh em của họ, Zeta vẫn còn rất nhiều người chữa lành hiện ở trong vũ trụ, đặc biệt là trong mật độ 3 và 4. Đây là nhóm thân thiện. Tuy nhiên, nhóm Dow đã không còn đặc tính này. 
 
Là một nhóm nhỏ, Dow mạo hiểm thám hiểm vũ trụ để tìm vùng đất mới cho chính mình nhưng đã bị bắt bởi nhóm Orion. Gen di truyền của họ bị thay đổi qua nhiều thế hệ, Dow đã trở thành nô lệ và đi cướp bóc phục vụ cho các loài bò sát, đặc biệt là nhóm người Orion và Draco. Dow đã bị biến đổi gen một cách có chủ tâm để cơ thể không thể tái tạo qua đó đảm bảo rằng dân số sẽ không tăng lên tạo nguy cơ chống đối với những kẻ bắt cóc họ.
 
Điều này buộc Dow luôn trong tình trạng phải tìm cách tồn tại vì thế mà việc kiểm soát họ cũng dễ dàng hơn. Họ muốn được tự do, nhưng thay vào đó đã trở thành những kẻ lang thang. Họ không còn là những người Reticuli, cũng không được chào đón trong hệ thống tổ tiên của họ, do đã lạm dụng quyền lực (nguyên tắc serve to self – phục vụ cho chính mình thay vì serve to others – phục vụ vì mọi người) và thực tế là hiện nay Dow đang cùng phía với chủ sở hữu của họ. Lực lượng này (Dow cùng chủ sở hữu của mình) đã mang đến sự hủy diệt và nô lệ trên những hành tinh họ đi qua.
 
Rõ ràng rằng! Dow đã không còn khả năng tự sinh sản để bảo tồn giống nòi nên họ sẽ làm bất cứ điều gì với chúng ta, sẽ không có tình thương, sự thấu hiểu về những hành động của họ sẽ hoặc đã làm với nhân loại. Tôi được học hỏi để hiểu tình trạng của họ và có thể cho phép nảy sinh lòng từ bi với hoàn cảnh của họ, nhưng hãy chiến đấu và nhận thấy rõ ràng họ là một chủng loài rất nguy hiểm cho chủng tộc Terran (nhân loại) trên trái đất.
 
Dow đã cử một nhóm kỹ sư sinh học và di truyền đi khắp vũ trụ tìm đến những thế giới có nền văn minh phát triển kém với họ và sau đó chinh phục họ mà không dùng vũ lực. Trái đất đã trở thành nạn nhân của kế hoạch này. Dow đã phá vỡ luật vũ trụ như tuyên bố từ Hội đồng Andromeda do họ đã can thiệp vào thế giới đang phát triển.
 
Nhóm duy nhất ban đầu cho phép để được ở đây là người Pleiades .
 
Kể từ đó, một số nhóm khác cũng đã được cấp phép. Orion là loại nhóm điển hình can thiệp vào trái đất. Đây là kế hoạch của họ mà tôi được giải thích.
 
Dow lần đầu tiên tiếp xúc với một thế giới đang phát triển ở một mức độ mà tôi không chắc chắn. Họ nghiên cứu tất cả các tôn giáo trên thế giới, các quốc gia, các chính phủ,… sau đó quyết định đâu là quốc gia mạnh nhất để sau đó liên lạc với quốc gia này. Với công nghệ đáng kinh ngạc được Dow đưa ra trước những quan chức của quốc gia mạnh nhất hoặc 1 loạt các quốc gia để được ký kết điều ước quốc tế cho phép Dow hiện diện tại đây và nghiên cứu các dạng sống, vv
 
Một khi điều này được thực hiện, họ sau đó từ từ kiểm soát chính quyền đang cai trị dân chúng và sau đó họ trở thành các nhà lãnh đạo của chúng ta. Vài người dân thực sự biết rằng nó đã xảy ra.
 
Nhân bản hoặc di truyền sinh đôi được tạo ra và được lập trình để làm những gì Dow muốn, sau đó họ lợi dụng tính tham lam của chúng sinh trên hành tinh này. Một cách thường xuyên, các tầng lớp tinh hoa/hoặc các chính phủ bán đứng chủng tộc của họ để được hoặc duy trì vị trì vị trí quyền lực của mình. Sau khi kiểm soát được bằng cả hình thức lật đổ thì Dow sẽ mời chủ nhân của mình, người Reptile và Nhóm Orion đến hành tinh này để tiếp tục cuộc chinh phục. Đây là điểm gây khó khăn cho Hội đồng Andromeda.
 
Về nguyên tắc thì chỉ có Dow là nhóm duy nhất thực sự vi phạm pháp luật vũ trụ.
 
Nhóm Orion và người Reptile được mời đến với tư cách là những người khách của chủng tộc đã đến nắm quyền và xâm chiếm hành tinh. Vấn đề là làm cách nào để nhóm Orion tự nguyện rời khỏi hành tinh này. Về nguyên tắc họ không vi phạm luật không can thiệp. Hội đồng Andromedan không thể khiến nhóm Orion chịu trách nhiệm về hành động can thiệp vào trái đất của nhóm Dow.
 
Điều này nghe quen thuộc với bạn? Hội đồng mười một thành viên nói rằng điều này đã xảy ra với nhiều thế giới khác trong vũ trụ của chúng ta và nó cũng đã xảy ra với người dân trên trái đất, hoặc Terra, tên của trái đất theo cách gọi của người Andromeda.
 
Dow hiện diện tại Hoa Kỳ mạnh mẽ. Trong khi chỉ có gần hai ngàn cơ thể Dow có linh hồn thì lại có hàng ngàn cơ thể nhân bản. Toàn bộ nhóm được tập hợp theo cấu trúc như một ” mạng lưới ý thức tổ ong” giúp cho tất cả liên lạc với nhau thông qua một điểm trung tâm, nơi sự hướng dẫn và thông tin được chuyển giao. Hiện nay có hàng ngàn Dow trên cả trái đất và mặt trăng. Vào năm 1953, 1955 và 1957 tàu mẹ của họ chiếm vị trí dọc theo đường xích đạo. Trên mỗi tàu có hàng ngàn Dow.
 
Một số lớn tàu đi vào các đại dương. Chiếc lớn nhất được cho là ở vị trí rất sâu trong biển Thái Bình Dương, phía tây của đảo Phục Sinh. Hai chiếc khác đã bỏ lại quỹ đạo, và tôi được cho biết là chúng đã đi đến Phobossao Hỏa nơi mà chúng gặp chủ nhân Reptile đến từ chòm sao Draconis và Rigel.
 
Tuy nhiên, nhóm Orion vẫn ở đây và sẽ được đề cập trong một bài viết tới đây.
 
Dow cũng đã đến đây với chương trình nghị sự của riêng mình, nhiệm vụ sống còn của họ là tìm ngôi nhà mới và là cách để duy trì nòi giống đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng qua giao phối với chúng ta mà không có sự đồng ý hoặc kiến ​​thức thực tế của chúng ta. Họ đã lai giống với chúng ta, cả DNA và RNA, và gắn một số vật liệu di truyền vào nó, cùng với các thành phần hóa chất khác để thay đổi DNA phù hợp với dạng sống của họ.
 
Vật liệu di truyền này được tạo thành từ sự kết hợp DNA thực vật và bò sát. Lý do cho việc bổ sung đoạn mới vào gen di truyền của chúng ta là để ngăn chặn sự suy giảm tiến hóa của Down ở mức độ vật lý.
 
Thỏa thuận ban đầu của họ là giúp nhân loại qua việc chia sẻ công nghệ và thông tin. Chính phủ Hoa Kỳ ký cam kết cho phép Dow có thể nghiên cứu nền văn minh của chúng ta trong sự bí mật hoàn toàn tại các căn cứ dưới lòng đất (Dow tránh ánh sáng) được xây dựng bởi chính phủ, tất cả được thực hiện mà không công khai cho người dân biết đến. Gần như ngay lập tức Dow đã phá vỡ thỏa thuận và sử dụng sức mạnh công nghệ của mình để kiểm soát các sự kiện trên trái đất.
 
Chính phủ Hoa Kỳ không muốn nói với những người của mình vì sợ bị trả thù bởi quần chúng và người ngoài hành tinh. Trong tuyệt vọng, chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu thử nghiệm 1 cách bí một công nghệ du hành thời gian, chúng ta còn biết với tên gọi dự án Montauk, họ cử người vào tương lai để tìm kiếm và tiếp thu công nghệ trong tương lai, sau đó mang trở lại dòng thời gian để chúng ta có thể sử dụng chống lại kẻ xâm lược của. Về vấn đề này, Hội đồng 11 thành viên đã nói rằng đó là lý do chính phủ bí mật của Hoa Kỳ đã tiếp cận đến đến bất kỳ điểm thời gian nào để hoàn thành mục tiêu của mình.
 
Dow đã tạo ra cùng một loại kịch bản này tại 26 thế giới khác trong vũ trụ của chúng ta vào thời điểm hiện tại. Họ đã bắt làm nô lệ những hành tinh họ cai trị và đã phá vỡ ý chí và tinh thần của nhiều người.
 
Bản thân chúng ta có thể phải chịu một số phận tương tự nếu chúng ta không cẩn thận về hệ thống niềm tin của chúng ta.
 
B4INREMOTE-aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy00TExrWUk1UUc0ay9VN2hrRm5WZDRySS9BQUFBQUFBQU9kVS9fMTgtZDMtajc3Yy9zMTYwMC9ob2xsb3dlYXJ0aGdyYXlzLmpwZw==
 
 

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.