ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Tôi không là Đảng viên, nhưng cũng là “người cộng sản”!
Friday, October 17, 2014 22:11
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Trước khi lên thành phố, mẹ đã nấu món mỳ ý rất ngon cho vào hộp để mình mang theo. Bố thì mua cho mấy quả kiwi để ăn cho vui miệng… vì ông cụ biết mình không ăn đồ ngọt. 
Ở văn phòng toàn là sinh viên nghiên cứu PhD nghèo như chuột rách… bạn nào cũng thấy mang theo món mỳ tôm với bánh mỳ, và vài món ăn nhanh khác, ăn qua ngày đoạn tháng. Sinh viên ở đâu cũng nghèo! 
Đến bữa trưa, mình mang đồ ở quê ra mời mọi người ăn cùng, pha trà và mang nhau ra hiên ngồi vừa ăn, vừa phơi nắng như những con mèo lười. Bạn Kate vào học cùng năm với mình, trẻ hơn mình mấy tuổi, và nghiên cứu về ‘phim ảnh đồi trụy’ (thật) (pornography). 
Kate: Thảo có nghĩ ăn chung như này là tốt không?
Thảo: Đương nhiên. Thế nên tôi mới mời bạn ăn chung.
Kate: Thảo có nghĩ người Phương Tây cũng hay ăn chung không?
Thảo: Không, trừ người Ý không chấp.
Kate: Tôi nghĩ, càng ngày càng có nhiều người châu Á sang phương Tây ở và xã hội phương Tây học được nhiều điều tốt đẹp từ các bạn. 
Thảo: Chúng ta học nhau. Cần tăng thêm sự kích thích xuyên văn hóa (nguyên văn tiếng Anh là: we need more cross-fertilisation!)
Kate: Tại sao người châu Á lại hay chung nhau? Ăn chung, ngủ chung, ở chung?
Thảo: Vì chúng tôi vẫn còn sinh sống theo cộng đồng, và từ cộng đồng đến cộng sản thì cũng không xa nhau lắm.
Kate hỏi đùa: Thảo có là Đảng viên Đảng Cộng sản không?
Thảo: Tôi không là Đảng viên nhưng cũng là “người cộng sản”
PS-kem đánh rằng: “người cộng sản” ở đây để trong dấu ngoặc kép ý rằng là người theo chủ nghĩa chung nhau tài sản :-) Bạn hỏi đùa nên Thảo cũng đùa bạn.
Bình luận từ Bao Anh Thai
Những người cộng sản không hẳn là những người có tấm thẻ đảng viên. Những người cộng sản không có nghĩa là người tin vào sự diệt vong của tư hữu là tiền đề cho một xã hội văn minh. Với tôi, cộng sản, như Thảo trong note này nói – là những người dùng chung tài sản. Và như thế, mỗi chúng ta, trong quá khứ hay hiện nay, đều đã từng hoặc đang là người cộng sản

Melbourne, 2014.10.17
Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.