ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: www.nguoiduatin.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chiến binh IS tiết lộ chuyện xâu xé nội bộ
Saturday, November 8, 2014 18:51
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Một chiến binh IS đã chạy khỏi lực lượng khủng bố vì quá kinh hoàng với mức độ bạo lực trong việc tàn sát ngay trong nội bộ của chúng.

Chiến binh IS tiết lộ chuyện xâu xé nội bộ - Ảnh 1

Bọn khủng bố đang tàn sát tập thể những dân thường.

Abu Almouthanna, 27 tuổi, đã trốn khỏi Syria nơi anh ta thường trực bị cái chết đe dọa, qua biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Công dân Syria này nói là anh ta đã từng chiến đấu chống lại chế độ Basher Al-Assad 3 năm trước khị bị buộc phải tham gia IS.

Anh ta cho biết mình được trả 150 USD/tháng khi gia nhập IS nhưng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt, bất kì vi phạm nào cũng sẽ dẫn đến án tử hình.

Người đàn ông này đã trả lời tờ Fox News rằng mình không ngại khi tiêu diệt những người Cơ đốc, người Kurd và người Yazidis, nhưng rất phản cảm với việc tấn công những người Hồi Giáo phe đối lập và gia đình họ.

Almouthanna đã từng bị chế độ Al-Assasd cầm tù và tra tấn suốt 10 tháng vào năm 2012. Sau khi được thả, anh ta đã gia nhập vào lực lượng Quân nổi dậy Syria và sau đó là tổ chức Jabhat al Nusra thân al-Qaeda.

Nhưng khi tổ chức này bị ISIS tấn công, anh này lại quyết định tham gia vào nhóm khủng bố cực đoan này.

Anh ta nhớ lại: “tôi đã rất mừng khi chuyển sang ISIS. Họ có nhiều tiền và vũ khí hiện đại nhưng hóa ra ngoài điều này ra thì họ cũng chẳng khác gì các tổ chức khác”.

Anh ta tiết lộ rằng mình đã từng được gửi đến một trại huấn luyện quân khủng bố được điều hành bởi người Chechnya và Afghanistan, ở nơi đó anh ta còn gặp gỡ với một số chiến binh đến từ châu Âu. Trong số đó, có ba chiến binh người Pháp và một chiến binh người Anh đặc biệt khát máu.

Anh ta cho biết: “Ngay từ đầu, họ luôn vui thích về việc bắt kẻ thù trả giá với việc chặt đầu”.

Trong suốt 14 tháng gia nhập ISIS, Almouthanna chủ yếu chiến đấu chống Lực lượng quân nổi dậy Syria ở vùng giáp ranh giữa Raqqa và Deir ez Sor.

Almouthanna cho rằng người Chechnya là những chiến thuật gia giỏi có tổ chức nhất trong khi người Libya lại ưa thích kiểu đánh giáp lá cà.

Hầu hết các chiến dịch đều bắt đầu với một loạt các màn đánh bom tự sát.

Sau mỗi trận đánh, chiến binh IS thường xuyên sát hại phụ nữ và trẻ em vô tội.

Anh ta nói là các nhà tù ở Raqqa đầy chặt không chỉ kẻ thù của quân ISIS mà còn là các chiến binh IS đã vi phạm các quy tắc nghiêm ngặt của tổ chức.

Almouthanna đã nói với tờ Fox News rằng mình đã quyết định phải rời khỏi IS sau trận chiến năm tuần ở Markeda. “khi kết thúc trận chiến, chúng tôi phá hủy mọi thứ và giết tất cả mọi người, kể cả phụ nữ và trẻ em còn lại trong thị trấn và các làng xung quanh.”

Almouthanna phủ nhận việc mình đã tham gia giết chết thường dân vô tội nhưng cũng thừa nhận rằng nếu lúc đó nhận được mệnh lệnh tàn sát, anh ta cũng sẽ chấp hành.

Mai Thúy (Theo Daily Mail)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.