ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: ngoisao.net
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
MC Phan Anh rơi nước mắt nhớ về tuổi thơ khó khăn
Saturday, November 8, 2014 0:42
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Trong ‘Bố ơi! Mình đi đâu thế?’, anh đã xúc động kể về quãng thời gian vất vả hồi còn nhỏ.

Tập 2 của chương trình truyền hình thực tế Bố ơi! Mình đi đâu thế? phát sóng vào lúc 12h trưa 8/11 tiếp tục là chuyến khám phá cuộc sống vùng nông thôn Hóc Môn của 4 cặp bố con MC Phan Anh, đạo diễn Trần Lực, nhạc sĩ Minh Khang và ca sĩ Hoàng Bách. Ở tập này, ban tổ chức đã đưa ra những thử thách cho cả 4 bố con. Với 4 nhóc tỳ, các bé lần đầu tiên phải đi đến từng nhà trong ngôi làng để xin thực phẩm về nấu bữa tối, còn 4 ông bố lại có trải nghiệm tắm cho heo. 

bo-oi-minh-di-dau-the-11-4112-1415431880

MC Phan Anh xúc động nhớ về tuổi thơ khó khăn.

Ở những phút cuối của tập 2, khi được ban tổ chức phỏng vấn, MC Phan Anh đã bất ngờ rơi nước mắt. Khung cảnh làng quê nghèo của Hóc Môn khiến anh nhớ về tuổi thơ vất vả. “Đúng là hoàn cảnh này từng xảy ra với tôi lúc thơ ấu, nhưng ngày xưa còn khó khăn hơn nhiều”. Gia đình anh từng sống trong căn nhà lợp mái lá đơn sơ, tường trát bằng đất. Những đêm mưa bão, căn nhà rung lên từng hồi. Ký ức ấy đeo đẳng Phan Anh đến tận bây giờ và đó cũng là động lực để anh vươn lên trong cuộc sống. Khi đã trở thành ông bố ba con, anh không muốn cho các con biết về quãng đời đau buồn của mình. Anh cố gắng để con lớn lên trong môi trường đầy đủ vật chất. Tuy nhiên, không vì thế mà Phan Anh nuông chiều con gái. Trong suốt ngày ghi hình đầu tiên, anh đã nghiêm khắc giáo huấn vì thấy bé Bo có những biểu hiện, hành động của một cô tiểu thư. Phan Anh thẳng thắn nói với con, anh rất buồn vì bé không nghe lời, thậm chí không ra dáng đàn chị, giúp đỡ các em. Anh muốn con phải mạnh dạn, thể hiện bản lĩnh của người chị lớn tuổi nhất nhóm. 

Cũng ở tập 2, trong lúc Bo bận rộn đi làm nhiệm vụ xin đồ ăn, Phan Anh cùng 3 ông bố Trần Lực, Hoàng Bách và Minh Khang phải tắm cho đàn heo. Mặc cho mùi hôi ở chuồng heo, 4 ông bố vừa hát vừa trêu đùa nhau trong lúc dồn heo vào một góc rồi dội nước tắm. Vì không quen với công việc này, MC Phan Anh và Hoàng Bách đều bị heo cắn đến chảy cả máu tay. 

bo-oi-minh-di-dau-the-5-1955-1415431880.

Anh còn bị heo cắn chảy cả máu tay.

Riêng ở thử thách nấu bữa tối, dù ít vào bếp nhưng Phan Anh hoàn thành bữa cơm mà không gặp bất cứ khó khăn nào. Anh thành thạo trong việc sử dụng dao, thậm chí còn tỉa hoa cà rốt khiến các nhóc tỳ ngưỡng mộ. Nhờ tài ăn nói khéo léo và nịnh trẻ con mà món ăn của chàng MC Cặp đôi hoàn hảo gồm thịt bò xào rau muống, đậu hũ chiên giòn và canh trứng được 4 bé bình chọn nhiều nhất. Kết quả này giúp Phan Anh và con gái có 2 phút điện thoại về cho mẹ. 

Khả năng đầu bếp của 3 ông bố Hoàng Bách, Minh Khang và Trần Lực cũng không hề kém cạnh Phan Anh. Nhạc sĩ Minh Khang phải nấu bữa tối bằng bếp củi và một chiếc nồi nhưng vẫn có món thịt rim nước tương ngon miệng. Hoàng Bách lại chế biến bò xào nấm cà rốt và gà luộc. Riêng đạo diễn Trần Lực bị con trai tố “Bố em dốt lắm, bố em chỉ biết nấu mỗi món cơm rang thôi”. Dẫu vậy, nỗ lực của 4 ông bố không quen vào bếp đều được các bé ghi nhận. Bé nào cũng tranh nhau ăn các món của các bố và dành lời khen ngợi. 

Tập 2 của chương trình còn thu hút khán giả truyền hình bởi tính cách dễ thương của 4 em nhỏ. Ở nhiệm vụ đi xin đồ ăn, Tê Giác (con trai Hoàng Bách) khá lanh lợi và thông minh, trong khi 3 bé còn lại vẫn còn nhút nhát, ngại ngùng. Tê Giác lễ phép chào hỏi những người lớn rồi mới hỏi xin từng món như thịt lợn, gà, trứng, đậu hũ, thịt bò… Hoàng Bách chia sẻ, anh rất tự tin vào con trai bởi cậu bé là người bản lĩnh và biết mình phải làm gì trong trường hợp cần thiết. Tê Giác đã không làm bố phải thất vọng khi kiên nhẫn hỏi từng nhà và kết quả có được giỏ gồm 5 thực phẩm khác nhau, trong đó có cả một con gà. 

bo-oi-minh-di-dau-the-2-4535-1415431880.

Bờm, con trai Trần Lực thể hiện giọng hát trong mọi lúc, mọi nơi. 

Khác với tính cách chín chắn của Tê Giác, Bờm (con trai Trần Lực) lém lỉnh, hồn nhiên suốt chuyến đi. Trong lúc 4 cặp bố con tập trung ghi hình sau giấc ngủ trưa, Bờm liên tục kêu ‘buồn tè’. Còn khi đi xin đồ ăn, cậu bé 6 tuổi đến nhà ai cũng hỏi xin thịt gà chỉ vì đó là món ăn yêu thích. Để gây chú ý và thuyết phục người dân cho thực phẩm, Bờm còn ngẫu hứng hát Đoàn ca, Chuồn chuồn ớt. Cậu bé cũng có những câu nói khiến người xem không thể cười như: ‘Mới có ngủ dậy thôi mà! Chán quá! Ước gì bây giờ có thịt lợn, chẳng biết có xin được không hay không xin được, trả cho 50 USD’, ‘Thèm ăn thịt lợn muốn chết rồi đây này!”… Khi chỉ có một phút gọi điện về cho mẹ, vì nhớ lời bố dặn, Bờm nói chuyện ăn hết hai bát cơm và uống thuốc… đến cả chục lần. Lúc bố hỏi có thích Suti hay chị Bo, Bờm nhất quyết nói, cậu bé chỉ thích anh Tê Giác. 

Tập 3 của Bố ơi! Mình đi đâu thế? sẽ phát sóng vào lúc 12h trưa ngày 15/11 trên VTV3. 

>> Xem thêm hình ảnh trong tập 2

Quỳnh Như

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.