ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Câu chuyện ven đường
Saturday, December 27, 2014 23:11
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Người con trai lớn tiếng mắng cô người yêu: “Đ.m, mày là đồ con đĩ!”
Cô gái trả lời: “Thế chị gái mày không phải là đĩ à? Ngày xưa đóng gạch ở đường Bưởi suốt nên nhà mày mới được như bây giờ, còn chửi ai?”
Cậu trai lớn tiếng cãi: “Nhưng chị tao quay đầu rồi, còn mày là đồ không biết quay đầu!”
…….
Một câu chuyện ở quán nước ven đường, trong một tối mùa thu nóng bức ở Hà Nội.
Trong một thế giới mà tới 95-98% tài sản của toàn xã hội nằm trong sự kiểm soát của một số ít chỉ cỡ 3-5% dân số.
Thì việc đi làm đĩ là đương nhiên.
Những cô bé không được ăn học vì nhà nghèo, lớn lên có khi lại phải lo trang trải chăm sóc bố mẹ, đôi khi là cả anh em trong nhà. 
Họ có thể làm được gì để kiếm ra nổi 10-15tr một tháng để trang trải từng đấy thứ?
Ngay cả một cử nhân đại học ra trường còn chưa chắc kiếm nổi việc làm ở thời buổi này.
Thời xưa, lúc Phật Thích Ca còn tại thế, trong tăng đoàn có một vị nữ tu sĩ tên là Uppalavana – phiên âm là Liên Hoa Sắc. Bà là người đứng đầu các ni sư, và là đệ tử nữ xuất sắc nhất của Thích Ca, nhận trách nhiệm lãnh đạo các tì kheo ni.
Bà đã từng là một cô gái bán hoa. Sau này trở thành một vị A-la-hán, người giác ngộ.
Vì sao một người tưởng như ở đáy thấp nhất của xã hội, lại có thể đạt tới đỉnh cao nhất của tâm thức như vậy? Thứ mà hàng triệu người ở các mức độ học thức cao nhất qua hàng nghìn năm nay luôn ao ước đạt đến.
Cho nên nếu bạn gặp một cô gái mà bạn có thể gọi một cách khinh bỉ là “đĩ”, hãy coi chừng, có thể một ngày bạn sẽ phải quỳ lậy dưới chân cô ấy để xin được điểm đạo.
Những cô gái như vậy có những vẻ đẹp trong tâm hồn mà rất ít người nào khác nào có được.
Họ bươn chải trong cuộc sống, gặp đủ mọi hạng người, và trải qua những biến cố về cả thể chất lẫn tâm lý mà một người khác có lẽ phải mất rất nhiều kiếp sống để có thể cảm nhận hết. Họ đã chọn một con đường khó khăn.
Và điều quan trọng nhất là họ biết rằng họ không là ai cả, họ biết mình chỉ là một người vô cùng tầm thường, cái tôi của họ vô cùng nhỏ. Họ không bao giờ cho rằng họ là xuất sắc hơn ai, không bao giờ cho rằng họ ở vị trí quan trọng hơn ai. Họ không có bất kỳ sự tự hào nào về bản thân.
Đó chính là điều kiện tuyệt vời để hoa sen nở ra trong lòng họ. Chỉ cần họ gặp đúng người, một cú đẩy nhẹ.
Và những vị mệnh phụ phu nhân, những người quý tộc, tự cho mình là cao quý, chắc gì đã ở gần thiên đường hơn những cô gái tưởng như ở dưới đáy xã hội.
Nhưng thiên đường chưa bao giờ là cái đích, nó không thể là cái đích vì cứ mỗi lần bạn định đi tới nó, thì nó lại rời xa bạn.
Giống như một con mèo, bạn càng chú ý tới nó thì nó càng lờ bạn đi, và nó sẽ tự tới với bạn khi bạn không còn để ý tới nó nữa.
Bạn có thể nghĩ mình rất ghê gớm và tài giỏi, nhưng
That dont impress me much:

Vương Quang Vũ

Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us

Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.