ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
NhỮng CÂu NÓi BẤt HỦ CỦa ThẦy CÔ TrƯỜng Đh BÁch Khoa
Monday, December 1, 2014 12:08
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

B4INREMOTE-aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1yd2VBRG5fYnljTS9WSGs1aUowajQ3SS9BQUFBQUFBQVNQay9VWktMM3IxYnFWWS9zMTYwMC8lQzQlOTBIJTJCQmFjaCUyQktob2EuanBn
Đây là những câu nói mà thế hệ học sinh Bách khoa nào cũng được trải nghiệm.

Thầy cô giáo là “chiếc cần câu” quan trọng nhất để kéo học sinh, sinh viên đến lớp và tiếp thu bài giảng một cách đầy hào hứng, say mê. Động lực không chỉ đến từ bài giảng hay, những kiến thức bổ ích mà còn đến từ chính cá tính từ những thầy cô giáo.

Mỗi giảng viên lại có 1 cách thể hiện cá tính khác nhau, người thì nghiêm túc, nhiệt huyết với từng bài giảng, người thì hài hước nhưng sâu sắc khiến sinh viên có thể gạt đi mọi căng thẳng trong giờ học.

Đặc biệt hơn, mỗi thầy cô giáo luôn có những câu nói bất hủ, mà mỗi thế hệ sinh viên đều nhắc lại cho nhau. Có những người ra trường 10 năm, 20 năm, bất chợt nghe lại cũng biết được, đó là câu nói của thầy nào, cô nào.

Các sinh viên trường ĐH Bách khoa trên cả nước thậm chí còn lập hẳn 1 fanpage với hơn 35000 lượt yêu thích chỉ để truyền tai nhau những câu nói bất hủ của thầy cô.

1. Thầy Nguyễn Văn Cường – Giảng viên Vật lý (trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng):
“Ta đọc các ngươi chép theo mà trong vở có mực tức là vẫn chưa nhanh. Phải khi nào chép mà bút không kịp ra mực đó mới gọi là nhanh chứ”.

2. Thầy Lưu Đức Bình – bộ môn Chế tạo máy, Khoa cơ khí (ĐH Bách khoa Đà Nẵng):
“Đo lường là sự so sánh giữa đại lượng cần đo với một đại lượng làm mẫu. Vậy nên mấy anh đi tán gái thường nói “Anh yêu em nhiều lắm” là không đúng, vì có cái gì làm mẫu để đo đâu mà biết được nhiều hay ít”.

3. Thầy Trương Vũ Thanh (ĐH Bách khoa TP.HCM):
“Nếu chỉ cần đọc sách rồi lên lớp dạy thì tôi có thể dạy tất cả các môn trong trường Bách khoa này”.

4. Cô Xuân Anh – giảng viên môn Giải tích 2 (ĐH Bách Khoa TP.HCM)
“Tôi không bao giờ dùng hình thức điểm danh để cấm thi sinh viên cả, bởi ngay cả khi không cấm thi thì môn này cũng đã rớt 70%. Cấm thi để không còn ai qua môn nữa à?”.

“Môn học không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ học kì này sang học kỳ khác. Chỉ có tiền học phí là không trở lại”.

5. Thầy Nguyễn Hứa Phùng – ĐH Bách khoa TP.HCM:
“Các em nghỉ giao lao 15 phút nhé!”.

Sinh viên: *Yeah! yeah*.

5 phút sau:

“Nghỉ giao lao chán quá mấy em, thôi mình vô học tiếp nào”.

Cô trò trường ĐH Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Website trường)

6. Thầy Nguyễn Nhật Thăng (ĐH Bách khoa HN):
“Chúng ta học luôn không ra chơi nhé! Vì khi ra chơi, thầy ra phòng chờ toàn các cô ngồi ở đó làm thầy ngại”.

7. Thầy Nguyễn Đình Huân – giảng viên môn Cầu đường (ĐH Bách khoa TP.HCM):
“Công thức có đầy trong sách, không cần phải học thuộc. Thuộc hết công thức thì về nhà quên hết người thân”.

8. Thầy Trần Hồng Lưu – giảng viên môn Triết (ĐH Bách khoa Đà Nẵng):
“Triết là một môn học phần đầu quên phần đuôi, học phần đuôi quên phần đầu, học phần giữa quên hai phần bên cạnh, nếu học một cách máy móc sẽ dẫn đến hiện tượng tẩu hỏa nhập ma”.

9. Thầy Lê Thành Bách – giảng viên môn Kỹ thuật điện (ĐH Bách khoa Đà Nẵng):
“Anh đi thi sao tới muộn thế? Giả sử có chiếc máy bay đâm vào trường, thầy trò tui chết hết, anh tới muộn anh không chết, thế có công bằng không?. Thôi, tóm lại anh đợi kỳ sau học rồi thi lại luôn nhé!”.

10. Thầy Nguyễn Kim Đính – giảng viên môn Kĩ thuật Điện (ĐH Bách khoa TP.HCM):
“Tôi ra đề này, anh chị làm được 6 câu là được rồi, bởi chúng ta là những người bình thường. 4 câu còn lại là để cho những người phi thường hoặc… không bình thường làm”.

11. Cô Hằng – giảng viên Vật lý (ĐH Bách khoa TP.HCM)
“Em nào nói chuyện có 3 sự lựa chọn: Cửa trước, cửa sau và cửa sổ”.

12. Thầy Phan Thanh Sơn Nam – trưởng khoa Kỹ thuật Hóa học (ĐH Bách Khoa TP.HCM):
“Nếu sinh viên nào cũng chỉ rớt vài môn mà đã cảm thấy cuộc đời mình chỉ còn toàn màu đen u tối thì vài năm sau hội trường A5 sẽ thật là vắng vẻ, đìu hiu. Té ở đâu thì tự tìm cách đứng lên ở đó đi, nếu không một mai có khi chẳng còn cơ hội để mà đứng lên!”.

Theo http://baoduhoc.vn/bai-viet/23984/nhung-cau-noi-bat-hu-cua-thay-co-truong-dh-bach-khoa.bdh
Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us

Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.