ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: yellow_lotus
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Những tác phẩm đạt giải thưởng trong Cuộc Thi Quốc Tế Vẽ Tranh Nhân Vật của đài Truyền hình NTD năm 2014
Friday, December 5, 2014 19:22
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Hai tác phẩm trong vòng Chung kết cuộc thi – “Hân hoan cất bước về trời” của Wang Jing và “Đức tin bất động” của Li Ben (Ảnh đài truyền hình NTD)

NEWYORK – Buổi lễ trao giải thưởng các tác phẩm lọt vào vòng chung kết Cuộc Thi Quốc Tế Vẽ Tranh Nhân Vật của đài Truyền hình NTD đã diễn ra vào tối hôm thứ ba (2 tháng 12). Buổi lễ kết thúc không có giải vàng. Đây là năm đầu tiên giải thưởng cao nhất không có chủ nhân.

Cuộc thi là một trong nhiều sự kiện được tổ chức bởi mạng lưới truyền hình NTD nhằm quảng bá nghệ thuật truyền thống của phương Đông và phương Tây. Sứ mệnh của cuộc thi Vẽ Tranh Nhân Vật nhằm thúc đẩy sự trao đổi văn hóa và nghệ thuật qua vẽ tranh nhân vật với các phương pháp thực tiễn phương Tây cổ điển.

Các giám khảo đề ra những tiêu chí khắt khe. Họ không chỉ nhìn vào kỹ thuật và hiệu ứng tổng thể của một bức tranh, hơn thế họ yêu cầu các nghệ sĩ phải thấu hiểu tầm quan trọng của nghệ thuật trong việc giữ gìn các giá trị thiêng liêng.

“Kết quả không chỉ là những gì chúng tôi có ở đây,” Giáo sư Zhang Kunlun, chủ tịch hội đồng giám khảo cho biết. “Chúng tôi ở đây để mở ra tương lai cho nghệ thuật.”

Tương lai của nghệ thuật, như ý nghĩa được đưa ra bởi các giám khảo cuộc thi, với mục tiêu trở về với những khuôn mẫu được minh chứng bởi thời kỳ Phục Hưng – độ chính xác trong cách thể hiện, nội dung đề cao các giá trị cho người nghệ sĩ và người xem, và tuân thủ kỹ thuật sơn dầu truyền thống.

“Một số tác phẩm có nội dung tốt nhưng kỹ thuật không hẳn vượt trội. Những tác phẩm  khác cho thấy kỹ thuật triển vọng nhưng bị ảnh hưởng bởi yếu tố hiện đại”, Zhang giải thích tại sao không có giải vàng năm nay.

Vì vậy, giải bạc đã trở thành niềm vinh dự cao nhất trong năm nay. Bốn nghệ sĩ giành huy chương bạc. Wang Jing và Li Ben từ Trung Quốc đã khắc họa câu chuyện của học viên Pháp Luân Đại Pháp; Gabriel Picart và Sandra Kuck giành giải với những bức chân dung về các cô gái trẻ trong gia đình của họ.

“Hân Hoan Cất Bước Về Trời” bởi Wang Jing, Trung Quốc. (Ảnh của đài truyền hình NTD)

Sức mạnh của Đức Tin

Bức tranh “Hân Hoan Cất Bước Về Trời” của Wang miêu tả một người phụ nữ trẻ Trung Quốc ôm chặt cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” trước ngực, cuốn sách gồm các bài giảng về những nguyên lý cốt lõi của môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Đại Pháp. Cô dường như có thể nhìn xuyên qua tầng trời, thiên quốc mở ra trước mắt cô.

Wang đã tập luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1995.

“Tôi muốn miêu tả trạng thái của người tu luyện khi đọc cuốn sách này,” cô nói. “Bạn sẽ phát hiện ra rằng cuốn sách giải thích các nguyên lý của vũ trụ, làm thế nào để trở thành một người tốt, và nguồn gốc của nhân loại. Tôi muốn chia sẻ rằng năng lượng từ bi bao quanh bạn khi bạn tập luyện, bạn là người tu luyện bạn sẽ cảm nhận niềm vui và lòng biết ơn trong từng tế bào của con người bạn.”

Kể từ khi môn Pháp Luân Đại Pháp bị đàn áp bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1999, các học viên ở Trung Quốc vẫn kiên định giữ vững đức tin của họ và truyền đi cho thế giới biết, không chỉ về cuộc đàn áp tàn bạo của chế độ, mà cả những lợi ích tinh thần và sức khỏe của môn tu luyện.

“Họ vẫn truyền đi vẻ đẹp kỳ diệu của Đại Pháp bất chấp mọi hiểm nguy đến cá nhân”, Wang nói. “Điều gì thôi thúc họ? Họ thật sự cảm nhận điều đó từ sâu thẳm trong trái tim của họ. “

“Đức Tin bất động” của Li Ben, Trung Quốc (Ảnh của đài truyền hình NTD)

Bức tranh “Đức Tin bất động”  của Li minh họa mà ý chí kiên định tại nơi tối tăm trong nhà tù Trung Quốc. Nơi đó, một thanh niên trẻ là học viên Pháp Luân Đại Pháp ngồi bắt chéo chân trên đầu cầu thang trong khi hai cảnh sát ra sức kéo anh ta xuống bằng sợi dây thừng quấn quanh thân anh. Anh ấy dường như không bị ảnh hưởng bởi lực kéo vật chất, đức tin khiến anh ấy trụ vững không thể lay chuyển.

“Chân dung của Allegr như nữ diễn viên Ballet” bởi Gabriel Picart, Tây Ban Nha (Ảnh của đài truyền hình NTD)

Những cô gái trẻ

Gabriel Picart từ Tây Ban Nha vẽ con gái anh là Allegra trong bộ trang phục của diễn viên ballet. Khung người mảnh mai của cô gái cùng kết cấu tinh tế của chiếc váy xòe tạo nên sự tương phản nổi bật trên nền đỏ và với ánh mắt mạnh mẽ quyết tâm của cô. Cách phối màu, bố cục đơn giản, và rõ ràng đến từng chi tiết tạo nên bức chân dung nhỏ vô cùng mạnh mẽ mà gần gũi.

Sandra Kuck cũng vẽ về một cô bé thông minh. Yvonne là cháu gái thứ ba nhỏ tuổi nhất của cô, và là đứa cháu mà cô dõi theo từng bước phát triển kể từ khi còn trong bụng mẹ. Kuck để cô bé ngồi tư thế chân dung tại nhà mình, căn phòng có phong cách trang trí nội thất châu Á công phu, với nhiều hình rồng, lụa, và thổ cẩm. Đem đến cảm nhận đây là bức họa chân dung hoàng gia.

Yvonne còn rất nhỏ, mới 9 tuổi, nhưng có đôi mắt ánh lên sự khôn ngoan.

“Yvonne” của Sandra Kuck, Hoa Kỳ (Ảnh của đài truyền hình NTD)

“Cô bé rất thú vị, có khả năng đọc rất tốt,” Kuck nói. “Tôi cảm giác cô bé có tâm hồn người lớn, giống như cô bé đã từng ở đây trước kia. Tôi có thể nói chuyện về bất kỳ chủ đề nào và cô bé đều biết những gì tôi đang nói.”

Như một hoạt động trong buổi triển lãm, Kuck sẽ minh họa nghệ thuật vẽ chân dung cùng người mẫu 10:00-18:00 vào ngày 3 và 4. Cô sẽ cùng thực hiện với người giành giải đồng Lesstro. Triển lãm diễn ra đến ngày 07 tháng 12 tại số 4 W. 43rd St. Manhattan.

Để biết thêm thông tin và xem các bức tranh của vòng chung kết, mời bạn ghé thăm website:http://competitions.ntdtv.com/international-figure-painting-competition-finalists

Người đoạt giải của Cuộc Thi Quốc Tế Vẽ Tranh Nhân Vật của đài Truyền hình NTD 2014

Giải Bạc:

“Hân Hoan Cất Bước Về Trời” -Wang Jing, Trung Quốc

“Chân dung của Allegra như diễn viên Ballet” -Gabriel Picart, Tây Ban Nha

“Đức tin bất động” – Li Ben, Trung Quốc

“Yvonne” – Sandra Kuck, Hoa Kỳ

Giải Đồng:

“Đằng sau vẻ đẹp – những sản phẩm lao động nô lệ từ nhà tù” -Wang Huimin, Trung Quốc

“Cửa hàng sửa Violin” -Max Ferguson, Hoa Kỳ

“Chân dung bản thân” -Chen Huomu, Đài Loan

“Khúc nhạc bất hủ” -Clement Kwan, Canada

“Thánh Agnes” – Lesstro, Ba Lan

 

 

 

Theo Vietdaikynguyen.com

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.