ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: yellow_lotus
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Giải mã mối liên hệ giữa Dã nhân Bigfoot của Úc (Yowie) và Vật lý lượng tử
Monday, January 12, 2015 19:47
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Giải mã mối liên hệ giữa Dã nhân Bigfoot của Úc (Yowie) và Vật lý lượng tử
Trái: Loài sinh vật trong miêu tả của nhà thám hiểm người Úc Charles Harper, được phác họa bởi nghệ sĩ Will Donald trên tờ Sydney Sun vào năm 1912. Phải: Bức tượng gỗ của dã nhân Yowie ở thị trấn Kilcoy, bang Queensland, Úc. (Wikimedia Commons) Nền: Ảnh hàng cây ở bang New South Wales, Úc. (Klaus Hollitzer/iStock/Thinkstock)
 

Nhắc đến Bigfoot, người ta thường hình dung đến một loài động vật linh trưởng kỳ bí với khoa học hiện đại, nhưng còn có những cách khác để nhìn nhận loài sinh vật này.

Y tưởng về một loài linh trưởng chưa được xác nhận danh tính cũng thú vị và kỳ quái như nhau khi chúng ta khám phá những giả thuyết khác.

Các sự tích liên quan đến loài sinh vật này có rất nhiều, từ người tuyết yeti của dãy Himalaya, cho đến dã nhân sasquatch ở Bắc Mỹ, cho tới loài sinh vật huyền thoại ở Úc vốn được biết đến dưới tên gọi như dulugal, người lông lá, yahoo, yowie, hay khỉ đột Australia.

“Có lẽ như Tiến sĩ Mccoy trong phim ‘Star Trek’ sẽ nói, người đàn ông lông lá bí ẩn là ‘một sinh vật, nhưng không phải loại sinh vật mà chúng ta vẫn thường biết.’”

— Tony Healy và Paul Cropper

Chúng ta sẽ tập trung chủ yếu về yowie ở Úc, thảo luận những giả thuyết xoay quanh hình hài kỳ dị của nó. Vật lý lượng tử đã giải đáp rất nhiều câu hỏi liên quan đến những hình thức tồn tại của vật chất, các chiều không gian khác, và vai trò của ý thức con người trong việc tác động đến thực tại vật lý. Một số giả thuyết về yowie có thể trùng lặp với những câu hỏi này, còn số khác tập trung nhiều hơn vào cách thức con người nhận thức các sự vật kì lạ xung quanh họ.

Tuy nhiên, chúng ta sẽ bắt đầu với một câu chuyện để hâm nóng bầu không khí.

Nhà khảo sát Charles Harper (1840–1930): Cuộc chạm trán kinh hoàng

Charles Harper đã làm công việc khảo sát trong khu vực đồi núi duyên hải ở bang New South Wales, Úc, trong khoảng 50 năm. Cuộc chạm trán với Yowie của ông đã được đăng tải trên tờ Sydney Sun vào ngày 10/10/1912. Và câu chuyện này cũng đã được nhắc đến trong cuốn sách “Yowie: Hành trình tìm kiếm dã nhân Bigfoot của Úc,” của hai tác giả Tony Healy và Paul Cropper.

Câu chuyện bắt đầu như sau: “Ở nhiều khu vực khác nhau của quận phía nam bang này, trên những con dốc gần biển, tại nhiều thời điểm khác nhau, trong một khoảng thời gian dài, tôi đã bắt gặp những người (và những người đáng tin cậy ở đó) khẳng định một cách quả quyết rằng họ đã nhìn thấy con vật lông lá hình người này ở khoảng cách gần. Họ đã rất sợ hãi khi nhìn thấy bóng dáng ma quỷ và âm thanh gớm ghiếc nó tạo ra đến nỗi phải bỏ dở công việc lấy gỗ, và chạy khỏi đó ngay lập tức, bỏ lại dụng cụ và công việc.”

Trong một công tác cần ông đi vào sâu bên trong vùng hoang dã với một nhóm có chó đi kèm, Harper đã tự mình chạm trán với loài sinh vật này, và ông miêu tả như sau: “Một loài động vật lớn hình người đứng cách ngọn lửa chưa đến 18m, gầm gừ, nhăn nhó,và đấm thuỳnh thuỵch vào ngực với 2 chi trước to giống 2 bàn tay. Sinh vật này đứng im một lúc, đủ lâu để tôi có thể ghi nhớ hình ảnh của nó trong đầu.”


Loài sinh vật theo miêu tả của Charles Harper, được Will Donald phác họa trong bài báo trên tờ Sydney Sun vào năm 1912.

Harper đã miêu tả những cánh tay dài và bắp đùi của yowie, vốn có tỷ lệ không cân xứng với phần còn lại của chân. Ông nói: “Cái đầu và khuôn mặt của nó rất nhỏ, nhưng trông rất giống người. Cặp mắt thì lớn, đen, và có ánh nhìn xuyên thấu. Một cái miệng kinh khủng nhất với hai chiếc răng nanh lớn và dài. Khi bộ hàm đóng lại, chúng chìa ra bên ngoài môi dưới.” Khi bị phát hiện, loài sinh vật này đã chạy trốn bằng cả 4 chi. Harper và người của ông cũng đã bỏ lại công việc và rời đi sau đó.

Bị sốc theo đúng nghĩa đen?

Trong khu vực Núi Xanh (Blue Mountains) ở thị trấn Springwood, phía Tây thành phố Sydney, người dân đã báo cáo nhiều vụ chứng kiến. Lấy ví dụ, Jerry và Sue O’Connor đã liên tục bắt gặp yowie trong khu nhà của họ, họ đã kể lại sự việc với Healy và Cropper. Họ báo cáo đã nhìn thấy những người-khỉ to lớn, đầy lông lá để lại những dấu chân và đấm thùm thụp vào các bức tường.

Ông bà O’Connors cũng cảm thấy một hiện tượng kiểu điện từ theo sau những cuộc chạm trán đó.

Ông bà O’Connors cũng cảm thấy một hiện tượng kiểu điện từ theo sau những cuộc chạm trán đó. Theo lời kể của họ, cảm giác buồn nôn thường tập trung ở vùng thận. Healy và Cropper đã giải thích như sau: “Đôi lúc nó mang lại một cảm giác nóng rát, và nhiều lúc cảm giác lạnh như nước đá, như nitơ lỏng. Đôi lúc nó gây tê liệt, khiến họ khó có thể cất tiếng. Đôi lúc nó làm họ cảm thấy rất khát. Cảm giác ‘điện từ’ đôi lúc đánh thức họ dậy từ một giấc ngủ sâu. Họ chắc rằng những con yowie đã ‘phát phóng’ ra nó.”

Ở một nơi trong khu nhà của gia đình O’Connor, những con yowie dường như đã bị cuốn hút bởi công tơ điện và tủ đựng cầu chì. Ở Mỹ, nhà nghiên cứu bigfoot Stan Gordon cũng để ý thấy người ta báo cáo loài bigfoot bị cuốn hút bởi những công tơ điện.

Những người thổ dân Úc đã nói rằng loài yowie dễ xuất hiện trong một cơn bão, khi có sự hiện diện của điện tích sấm sét.

Một thực thể vô hình

Nếu loài yowie có tồn trữ một số điện tích trên người, thì dường như nó còn đứng tách biệt hơn so với những loài linh trưởng bình thường. Các nhà vật lý hiện đại đã nhận thức được khả năng tồn tại của một số trường không gian khác, và cách thức những trường không gian này tương tác với trường không gian của chúng ta vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Một số người cho rằng loài yowie có thể tồn tại trong một trường không gian hay địa giới khác.

Kỳ lạ là, Sue O’Connor nói rằng cô đã có mối liên hệ thần giao cách cảm với một con yowie và do đó hiểu được rằng những loài sinh vật này tồn tại ở một không gian khác. Healy và Cropper tin rằng gia đình O’Connor đã rất chân thật khi kể lại trải nghiệm, vì đã tiếp xúc với họ trong khoảng thời gian nghiên cứu hơn 5 năm. Họ nói gia đình O’Connors đã thề trên mộ của con gái rằng những điều họ báo cáo là sự thật và cả hai đều tỏ ra sẵn sàng tham gia kiểm tra bằng máy dò nói dối.

“Ý tưởng cho rằng những sinh vật lông lá khổng lồ đến từ không gian khác có thể là dở tệ đối với hầu hết các nhà nghiên cứu và nhân chứng. Nhưng ý tưởng này chắc chắn có thể giải thích một số khía cạnh kỳ quái hơn của hiện tượng yowie/bigfoot/yeti này.”

— Tony Healy và Paul Cropper

Healy và Cropper đã viết: “Ý tưởng cho rằng những sinh vật lông lá khổng lồ đến từ không gian khác có thể là dở tệ đối với hầu hết các nhà nghiên cứu và nhân chứng. Nhưng ý tưởng này chắc chắn có thể giải thích một số khía cạnh kỳ quái hơn của hiện tượng yowie/bigfoot/yeti này.” Nó có thể giải thích cho khả năng không hề hấn gì trước súng đạn, khả năng dấy lên nỗi sợ hãi của người và bầy chó, khả năng sản sinh một mùi hôi thối đến nghẹt thở giống như mùi khét của dây điện cháy, và đôi mắt đôi có lúc phát sáng của chúng… những biểu hiện thường xuyên giống ma quỷ, dấu chân dễ dát mỏng, tính cách hay tránh né người của chúng, và rất nhiều các đặc điểm khó hiểu khác.”

Những người thổ dân Aborigine cũng miêu tả họ theo cách như vậy. Một thổ dân với cái tên Percy Mumbulla đã bảo với các tác giả rằng: “Loài dulugal sống trong một địa giới khác.”

“Loài dulugal sống trong một địa giới khác.”

Thổ dân Aborigine — Percy Mumbulla

Tộc trưởng bộ lạc ở Châu Mỹ tên Bobby Tiger ở khu vực đầm lầy bang Florida, Mỹ đã kể với Healy rằng những dã nhân sasquatch “có cơ thể khá thực tại và rắn chắc khi ở đây … chúng để lại dấu chân, săn thú vật … nhưng chúng lại có thể biến mất không tăm tích.” Tiger nói, “Thật sự điều chúng tôi đang suy đoán là những sinh vật này đến từ không gian khác … Chúng có thể là những sinh vật chúng ta không được phép tìm hiểu.’”

Healy và Cropper kết luận: “Có lẽ như Tiến sĩ Mccoy trong phim ‘Star Trek’ sẽ nói, người đàn ông lông lá bí ẩn là ‘một sinh vật, nhưng không phải loại sinh vật mà chúng ta vẫn thường biết.’”

Những bóng ma?

Nhà nghiên cứu các động vật bí ẩn Jonathan Downes đã nói rằng ông từng nhìn thấy một người vượn ở miền bắc nước Anh. Lúc đó là vào năm 2003, và ông đang đi cùng 5 người bạn đồng hành tại hồ Borlam, hạt Northumberland. Ông cho rằng loài linh trưởng không thể sống ở vùng rừng đó. “Tôi tin rằng nó là một loại bản chất cận tâm lý … một cái gì đó chịu tác động của các quy luật vật lý khác mà chúng ta không hiểu.”

John Keel, tác giả của cuốn tiểu thuyết “Lời tiên tri của người bướm,” cũng có chung quan điểm này. Healy và Cropper đã trích dẫn lời nói sau đây của ông: “[Dấu chân của chúng] thỉnh thoảng có 3 đến 4 ngón, một đặc điểm vật lý không có trên loài linh trưởng … Chúng chạy đuổi theo xe hơi và cuỗm mất gia súc … và kêu như những nữ thần báo tử Banshee và, bất chấp trọng lượng, chiều cao và chiều ngang lớn … chúng vẫn sẽ có thể biến mất vào hư vô khi con người đến.”

Chúng có thể là “những bóng ma siêu thường,” Keel nói.

Rối loạn tâm thần hay hiện tượng điên loạn tập thể?

Những người thổ dân bản địa Canada có đề cập đến windigo (cách phát âm có khác biệt), một sinh vật quái dị và cô độc có liên hệ với sự điên khùng.

Trong lịch sử, luật lệ của các bộ lạc có nêu rằng những người điên bị ảnh hưởng bởi linh hồn xấu cần phải bị giết chết, nếu không họ có thể biến thành loài windigo ăn thịt người. Rối loạn tâm thần Windigo được miêu tả bởi trang MediLexicon.com là một “hội chứng văn hóa đặc định của một số thổ dân bản địa Canada, bao gồm các ảo tưởng về việc bị biến đổi thành một con quái vật ăn thịt người gọi là windigo, hay wittigo. Những người mắc chứng này cũng trải nghiệm tình trạng lo lắng, trầm cảm, và sợ hãi vì không có khả năng kiểm soát các thôi thúc bạo hành.”

Ở những khu vực có nhiều vụ chứng kiến yowie, có lẽ tình trạng điên loạn tập thể có thể là một cách giải thích.

Điên loạn tập thể đề cập một phần đến hiện tượng ảo giác đám đông, đặc biệt với những ai bị kích động bởi nỗi lo sợ bị đe dọa. Ở những khu vực có nhiều vụ chứng kiến yowie, có lẽ tình trạng điên loạn tập thể có thể là một cách giải thích.

Tình trạng khó xử trong nhận thức luận

Nhân loại vẫn luôn báo cáo các vụ chứng kiến của các sinh vật kỳ dị. Trên những tấm bản đồ Trung Cổ thường xuất hiện những miêu tả về người đầu chó, người khổng lồ một mắt, quái vật biển, và nhiều hơn nữa, bên cạnh những thông tin thông thường và thực tiễn như các bến cảng và đường bờ biển.

Tấm bản đồ Carta marina phiên bản 1572 phác họa khu vực tây bắc của các nước Bắc Âu. (utaot.com)

Một số các sinh vật huyền thoại được cho là cách miêu tả những người hoặc động vật ngoại quốc. Những nhà thám hiểm ban đầu có thể cảm thấy những người ngoại quốc này quá khó hiểu đến nỗi những đoạn miêu tả về họ có thể đã được diễn giải bằng những hình thức kỳ dị trên.

Phải chăng một vài điều trong những sự rối rắm này có liên quan đến các truyền thuyết về yowie?

Graham Joyner, một nhà nghiên cứu “khỉ đột Australia” – theo cách gọi của ông, đã trao đổi với kênh truyền hình quốc gia ABC của Úc về cách thức những người định cư đầu tiên có thể đã miêu tả sai lệch một sinh vật chưa từng được biết đến.

Ông trích dẫn ý kiến của triết gia người Đức Immanuel Kant, và đã được phát triển sau đó bởi triết gia Umberto Eco. “Những sự việc chưa biết thường được nhìn nhận bằng những sự việc đã biết,” Joyner tóm tắt. Lấy ví dụ, khi Marco Polo nhìn thấy tê giác lần đầu, ông cảm thấy hoàn toàn lạ lẫm. Tuy nhiên vì ông đã nghe kể về loài ngựa một sừng huyền thoại, nên từ đó phỏng đoán rằng loài tê giác này hẳn phải là con ngựa một sừng “kỳ cục” đó. Tương tự, người Aztec đã tưởng những con ngựa của quân Tây Ban Nha khi xâm chiếm Nam Mỹ là những con hươu lớn.

Trong quan điểm của Joyner, khỉ đột Australia là một sinh vật có thực, mặc dù khá bí ẩn, và loài yowie là một loài sinh vật huyền thoại. Ông cho rằng các nhà nghiên cứu ngày nay thường có xu hướng gán ghép các bằng chứng chưa thể giải thích vào các mô hình quen thuộc. Họ đã giải thích sai lệch các bằng chứng của loài khỉ đột Australia, một sinh vật xa lạ, bằng cách liên hệ nó với những loài sinh vật hoặc hiện tượng quen thuộc, ngay cả khi, trong quan điểm của Joyner, nó là một mối liên hệ không tưởng.

 

 

Theo daikynguyenvn.com

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.