ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: www.nguoiduatin.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Hãi hùng những vụ ‘vật thể kinh dị’ trong thực phẩm
Sunday, February 8, 2015 23:42
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Một con ếch trong lon Pepsi, sâu bướm trong đồ uống của KFC, chuột chết trong lọ nước sốt cà ri… là điển hình trong số những vũ “vật thể kinh dị” “ẩn mình” trong các loại thực phẩm.

Sâu bướm trong đồ uống của KFC

Hãi hùng những vụ 'vật thể kinh dị' trong thực phẩm - Ảnh 1

Thông tin trên báo Vietnamnet, tháng 8/2014, cô Nicky Hammond và bạn trai Jordan Laidler đã có một trải nghiệm đáng sợ trong khi ăn uống tại một nhà hàng KFC tại Durham (Anh). Cả hai đều cảm thấy ghê rợn và tuyên bố không bao giờ ăn ở KFC nữa sau khi họ phát hiện một con bướm đêm còn sống trong cốc nước của cô Nicky.

Anh Jordan cho biết: “Sau khi nhận được đồ ăn của mình, chúng tôi nhận thấy có thứ gì đó lạ trong cốc nước. Và khi mở cốc nước ra, chúng tôi thật sự kinh hãi khi thấy sâu bướm này vẫn còn sống bên trong”.

“Chúng tôi từng nghe về những trường hợp vật thể lạ xuất hiện trong thức ăn nhanh trước đây, nhưng nó chưa bao giờ xảy ra với chúng tôi”. Anh Jordan cho biết. “Tôi không quá bận tâm về con bướm, nhưng bạn gái của tôi thì rất sợ hãi. Chúng tôi đã không thể nuốt nổi thứ gì khi nhìn thấy con vật trong cốc nước”.

Cặp đôi này càng tức giận hơn khi nhân viên nhà hàng không chịu xin lỗi. “Tôi đã cố tình gọi nhân viên nhà hàng tới để nhắc nhở một cách kín đáo vì không muốn gây phiền phức. Tuy nhiên, chúng tôi thậm chí không nhận được một lời xin lỗi”, anh Jordan nói.

Một con ếch trong lon Pepsi

Hãi hùng những vụ 'vật thể kinh dị' trong thực phẩm - Ảnh 2

Vào tháng 8/2009, trong khi đang chuẩn bị cho bữa tiệc ngoài trời cùng gia đình, anh Fred DeNegri – sống tại Ormond Beach, bang Florida đã mở lon Pepsi Diet, uống một ngụm lớn và đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn.

Để kiểm tra, DeNegri trút phần còn lại của lon Pepsi ra một đĩa lớn, nhưng có một vật thể nào đó vẫn bị mắc lại bên trong không ra được. Anh bèn lắc thật mạnh cho đến lúc “thứ gì đó” mủn dần ra, nhưng tất cả chỉ là những mảnh vụn màu hồng xem lẫn với một cục nhỏ màu sẫm, còn một cái gì đó khá lớn vẫn còn kẹt lại bên trong.

Ngay lập tức, DeNegri gọi cho Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) và Cục kiểm soát chất độc tới để xác minh sự việc. Vài tháng sau, DeNegri nhận được một bản sao về việc xét nghiệm “vật thể lạ” trong lon Pepsi, trong đó kết luận rằng, đó là một con ếch đã chết.

FDA cũng lấy một số mẫu chưa mở từ nơi đã bán lon Pepsi trên nhưng không phát hiện thêm con ếch nào. Trước đó, FDA kiểm tra dây chuyền đóng chai tại nhà máy Pepsi ở Orlando.

Tuy nhiên, không thấy bất cứ điều gì liên quan đến sự cố trên, người phát ngôn của FDA, Siobhan DeLancey nói: “Chúng tôi vẫn chưa kết luận được vật thể này rơi vào trong lon từ bao giờ và bằng cách nào”.

Nhà sản xuất Pepsi quyết định hợp tác với cơ quan điều tra, kiểm định và luận của FDA càng khiến họ tự tin hơn về chất lượng sản phẩm và tình trạng của dây chuyền sản xuất.

Người phát ngôn của Pepsi, Jeff Dahncke nói: “Tốc độ dây chuyền sản xuất và hệ thống kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt của chúng tôi giúp đảm bảo rằng, sẽ không bao giờ có chuyện như thế này xảy ra. Thực tế chúng tôi cũng chưa bao giờ thấy vụ việc nào như vậy”.

Tuy nhiên, theo gia đình DeNegri, sau khi có kết luận của FDA, họ không hề nhận được bất kỳ khoản đền bù nào từ phía Pepsi. Ở thời điểm đó, họ được cho là nhờ cậy đến các cơ quan tư vấn pháp lý khác để giải quyết vấn đề này, và hiện tại, thông tin của vụ việc vẫn chưa được tiết lộ.

Phát hiện ngón tay trong món kem trứng

Hãi hùng những vụ 'vật thể kinh dị' trong thực phẩm - Ảnh 3

Câu chuyện bắt đầu khi một thực khách tên Clarence Stowers phát hiện một ngón tay người trong món kem sữa trứng mà anh ta vừa mua tại cửa hàng Kohl’s, bang Wilmington, Mỹ. Anh Stowers đã không tin vào mắt mình và luôn nghĩ đó cũng chỉ là một sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, sự thật là một công nhân của Kolh’s đã mất một phần ngón tay trong khi chế biến món kem sữa trứng này và Stowers là người “may mắn” tìm ra nó.

Mặc dù việc này được quy lỗi cho người công nhân đã lơ đễnh trong lúc làm việc nhưng hình ảnh đáng sợ của ngón tay bị đứt “đi lạc” vào trong thức ăn của hãng này vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí người tiêu dùng.

Phát hiện chuột chết trong lọ nước sốt cà ri

Hãi hùng những vụ 'vật thể kinh dị' trong thực phẩm - Ảnh 4

Khi cô Cate Barrett mua một lọ nước sốt Tikka Masala từ của hàng thực phẩm Asda gần nhà, cô đã mong đợi được thưởng thức hương vị tuyệt vời của nó. Tuy nhiên, chuyện đó đã không xảy ra bởi cô Cate Barrett đã sớm phát hiện một chú chuột chết – bằng cách nào đó – đang nằm gọn trong lọ nước sốt của cô.

Trong khi đang chuẩn bị làm bữa tối để tiếp đón bạn trai của mình, cô Cate Barrett đổ nước sốt ra chảo và tình cờ phát hiện một “vật thể lạ” xuất hiện trong lọ. Cô lấy đũa khều và nhận ra rằng “vật thể lạ” này là một con chuột chết.

Ngay lập tức, Barrett và bạn trai của mình đem lọ nước sốt đặc biệt cùng con chuột chết trở lại của hàng thực phẩm Asda để nói rõ phải trái. Tuy nhiên, người quản lý của hàng này chỉ xin lỗi đơn thuần và cam kết sẽ gửi lọ nước sốt này tới nơi sản xuất để kiểm tra lại.

“Chén” phải… chuột chết trong sandwich

Tờ Daily Mail đưa tin ngày 26/9 cho biết, miếng “bánh kẹp chuột” kinh dị này được bà mẹ 2 con Katie Crabtree mua tại siêu thị Tesco ở Stockport, Anh.

Hãi hùng những vụ 'vật thể kinh dị' trong thực phẩm - Ảnh 5

“Vật thể lông lá” (phải) bên trong miếng bánh sandwich mua tại Tesco.

Hôm đó, Katie Crabtree đang thưởng thức món sandwich kẹp rau diếp, thịt lợn muối xông khói và thịt gà ngon lành thì vô cùng hãi hùng khi phát hiện ra một vật thể lạ” lông lá, đen thui trong miếng bánh kẹp. Nhìn kỹ, cô càng rụng rời khi đó hóa ra lại là một con chuột chết.

Bà mẹ 31 tuổi cũng cảm thấy rất buồn nôn vì cô chỉ phát hiện ra “vật thể lông lá” sau khi đã cắn và nuốt một phần của nó bởi cho rằng đó chỉ là miếng thịt xông khói hơi bị sém.

“Tôi cắn một miếng và nhìn thấy cái gì đó màu đen lộ ra từ bên trong nhưng lại nghĩ là thịt xông khói hơi sém nên vẫn nhai nuốt bình thường. Sau đó, nhìn kỹ hơn thì tôi phát hiện nó có lông màu đen và rồi tôi nhìn thấy những móng vuốt nhỏ của con vật. Thật là kinh khủng”, Crabtree vẫn chưa hết sợ hãi khi kể lại.

Crabtree cho hay vụ việc kinh hoàng này khiến cô phát ốm và không thể ăn bánh sandwich được nữa vì luôn bị ám ảnh về con chuột chết.

Cô cũng buộc tội siêu thì vì đã cố tình phớt lờ khi cô phản ánh về về vụ việc. “Tôi đã phàn nàn vài lần với siêu thị và người phụ trách nhưng không có ai tỏ ra biết chuyện gì đang diễn ra”, cô nói. “Họ cần phải tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra với miếng sandwich và khâu sản xuất”.

Tesco sau đó đã gửi cho bà mẹ này một bức thư xin lỗi và cho biết sẽ điều tra vụ việc cũng như bồi thường cho cô 10 bảng Anh.

Đại diện của phía Tesco nói: “Những trường hợp như thế này được chúng tôi xem xét rất nghiêm túc. Thật đáng buồn là trong trường hợp này, khâu kiểm tra an toàn thực phẩm của chúng tôi đã có sai sót và không làm tốt nhiệm vụ. Chúng tôi đã xin lỗi khách hàng và sẽ nhanh chóng điều tra vụ việc với phía nhà cung cấp”.

Sinh vật lạ nổi lềnh bềnh trong sữa

Hãi hùng những vụ 'vật thể kinh dị' trong thực phẩm - Ảnh 6

Theo phản ánh của một nữ sinh họ Tô ở Vũ Hán, Trung Quốc, sáng 5/6/2012, em đã mua ở canteen của trường một hộp sữa Meng Niu loại 180g có giá 3,5 NDT, ngày sản xuất 2/6/2012, hạn sử dụng 21 ngày.

Ngay sau khi mở bao và chuẩn bị uống, Tô phát hiện ra một vật lạ có màu đen đang nổi lềnh bềnh trong sữa.

Công ty này lên tiếng xin lỗi và cho biết, đây là do saisót trong quá trình đóng gói sản phẩm gây nên, đồng thời Meng Niu sẽ đền cho nữ sinh họ Tô 5 hộp sữa cùng loại.

MengNiu là tập đoàn sữa lớn nhất hiện nay tại Trung Quốc và cũng chính là hãng đã dính đến vụ bê bối cuối năm 2011.

Một lô hàng của Meng Niu bị phát hiện chứa độc tố Aflatoxin quá mức cho phép.

Ngọc Anh (Tổng hợp)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.