ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Giấc mơ là gì, giả mã bí ẩn con mắt thứ 3
Friday, May 8, 2015 22:13
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

B4INREMOTE-aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy14NHVVR3ZwcFdRYy9WVXJ0Sk5sdV9zSS9BQUFBQUFBQVZsVS9XNmtNRU93RjBudy9zMTYwMC9kcmVhbS13YWxsLTEyODAtMTAyNC5qcGc=
Đừng sợ hãi khoảng cách giữa giấc mơ và thực tế.
Nếu bạn có thể mơ vậy thì bạn cũng có thể tạo nên hiện thực đó.
Giấc mơ…………đôi lúc ta thường mơ thấy những điều tuyệt vời, nhưng thỉnh thoảng là những cơ ác mộng. Hầu như nó quá bình thường trong mỗi chúng ta. Nhưng tại sao chúng ta lại có những giấc mơ đó, sao lại phải nhìn thấy chúng mỗi đêm. Để rồi mỗi sáng thức dậy ta đều lục lọi trong trí nhớ và tự hỏi :” Tối qua ta mơ thấy gì?”
Thế giới này còn rất nhiều điều bí mật, nhưng hầu như chúng ta không thể biết những gì đáng được biết. Mọi thông tin đều rất mơ hồ, khẳng định rồi lại phủ định, họ đang cố tình che dấu điều gì? Chúng ta không thể nào biết được. 
Chắc là các bạn cũng đã từng nghe nói về biểu tượng kim tự tháp của dồng 1USD.
B4INREMOTE-aHR0cDovLzMuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1SbkRQR0dpQWJhNC9WVXJ0RUNoa1hSSS9BQUFBQUFBQVZqOC9sVkhuV1NzcERlNC9zMTYwMC9hcF8yMDEwMTAzMTA5NDkxOTI1Ny5qcGc=
Hãy khoan nói về biểu tượng kim tự tháp trước tiên hãy nói về dòng chữ Novus Ordo Seclorum, illuminati (hay new world order ):”thứ tự mới của Tân Thế Kỷ.” Sự thật là đằng sau tổ chức illuminati là một bộ tộc tên là Rotschild họ đã đầu tư tiền cho Stalin vào chiếm lĩnh Nga qua khởi nghĩa Bolschevik(1947), đầu tư cho khởi nghĩa ở Pháp, cho chiến tranh thế giới thứ 1, đầu tư cho Hitler và đầu tư cho phe Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ 2. Họ cho cả hai phía vay tiền. Và khi bất cứ bên nào thắng họ sẽ dùng bên đó để ép nước thua trả lại cả vốn lẫn lời. Vì là chủ nợ và kiểm soát tiền nên họ có thể làm chủ cả hệ thống chính trị Ngoài ra chiến tranh còn giúp kích cầu kinh tế nên tạo cơ hội đầu tư.
Ví dụ điển hình là công ty Ford xây dựng nhà máy chế tạo xe tăng cho Phát xít Đức. Vì thế nên bên Đức mới có xe tăng, Sau khi Mỹ đánh bom vào xưởng sản xuất xe tăng của Ford. Ông Ford đã đầu tư tiền để Hitler xây dựng lại nhà máy nhanh hơn. Hãng Boeing gửi máy bay hành khách đến châu Phi. Nhưng chúng được chở tói Nam Mỹ , ở đó họ tháo ghế ra và biến chúng thành máy bay chở bom cho Hitler Những thông tin này điều có tài liệu hỗ trợ. Vậy nên thực tế khái niệm chiến tranh chỉ là một trò hề. Chúng là một màn kịch sắp đặt các phe đối lập nhằm tạo nên trât tự như họ muốn.Đó là trật tự thế giới mới nằm trong tay HỌ.
Vì thế chiến tranh chẳng hay ho gì hết. Nếu như bạn cầm súng lên chỉ để giết những đồng loại của mình những người nếu xét theo DNA thì giống chúng ta đến 99% thì bạn đã sai lầm. Bạn có thể nói mình hèn nhát. Nhưng chính những người cầm súng giết người mới gọi là hèn. Bạn có thể nói nếu như mình không giết giặc thì giặc sẽ giết mình. Theo mình thì cứ để họ giết, chết thì chết có gì đâu. Biết đâu được khi chúng ta chết đi sẽ đến một thế giới khác tốt đẹp hơn?
Có lẽ là mình hơi lạc đề một chút nhưng đó cũng là một sự thật mà các bạn nên biết. Phần tiếp theo sẽ là bí ẩn chiếc chìa khóa của giấc mơ………đó là con mắt thứ 3 hay còn gọi là tuyến tùng nằm ở vị trí chính giữa chân mày của…………………mỗi chúng ta

Tại sao lại gọi tuyến tùng là con mắt thứ 3?

Đối với 1 vài người 4 từ:”con mắt thứ 3” có vẻ khá lạ lẫm. Đúng thật là người trần chúng ta chỉ có 1 đôi mắt “thịt”. Còn một con nữa, nó cũng có chức năng như con mắt bình thường là dùng để “nhìn” nhưng không phải để nhìn đời mà là……………….
Có thể giải thích một cách khoa học là :
Khi ánh sáng đập vào võng mạc thì tín hiệu sẽ được truyền qua hệ thống dây thần kinh và đến tuyền tùng. Đến lúc đi ngủ thì hệ thống thần kinh sẽ báo với tuyến tùng để tiết ra chất melatonin vào máu và ra lệnh cho cơ thể đi ngủ. Đây là lúc con mắt thứ 3 kích hoạt.(tương tự như lúc thiền cũng vậy (chúng ta trong trạng thái rất tĩnh giống như là lđang ngủ). Chúa Jesus cũng đã từng nói:”con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi là một thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng.” Đoạn này nói về con mắt thứ 3 vì sao lại nói như vậy thì………. từ từ mới kể hết được.
Vì tuyến tùng tiết ra một chất gọi là Dimethyltriptamin(DMT) theo từ điển y học tác dụng của DMT là:”thay đổi cảm nhận thời gian, di chuyển trong thời gian đến các thế giới khác, gặp gỡ các nhân vật tâm linh hoặc những thứ gì đó huyền bí”, và nó cũng liên quan đến trí tưởng tượng của chúng ta nữa. Đó là “con mắt của nhận thức”. Nhưng không phải mọi thứ bạn tưởng tượng và suy nghĩ đều xãy ra trong đó mà phần lớn là :”những giấc mơ, linh tính, nhìn thây tương lai, hay là liên lạc với thế giới bên kia(đối với 1 số nhà ngoại cảm). 
B4INREMOTE-aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1zMFFwQkk3aUpKMC9WVXJ0RWJOYmE4SS9BQUFBQUFBQVZqMC9yd2NtQmdSRVNXWS9zMTYwMC9hcF8yMDEwMTEwMjA4MzMxMzQyNS5qcGc=
Giao điểm của hai mạch máu dưới tuyến tùng là giao điểm của thế giới mơ và thế giới vật lý, hay còn gọi là:”Sợi chỉ bạc”. đối với những nhà yoga ở Ấn Độ hay là một số người họ thường kể về 1 sợi dây kết nối linh hồn và cơ thể của họ khi thiền.
B4INREMOTE-aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy16NzdZay11YzFzQS9WVXJ0RkJ3Y1ktSS9BQUFBQUFBQVZrYy9IejU1dHdBeXBfSS9zMTYwMC9hcF8yMDEwMTEwMjA4MzMyMzUxNC5qcGc=
Về cấu tạo thì tuyến tùng có hình nón thông và biểu tượng của nó đã xuất hiện rất nhiều ở những nền văn hóa cổ xưa.
Đây là biểu tượng của Osiris, thần chết trong truyền thuyết Ai Cập. Hai con rắn là biểu tượng của sự tăng năng lượng Kundalini(một dạng thiền) và cũng tượng trưng cho AND. Chúng nhìn vào nơi tất cả năng lượng gặp nhau đó là nón thông.
B4INREMOTE-aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1CeHFJUnRadTk4Zy9WVXJ0Rkw3OWthSS9BQUFBQUFBQVZrQS9sTEJrMTEwTm53Zy9zMTYwMC9hcF8yMDEwMTEwMjA4MzMxNzY4MC5qcGc=
Thần Tamus của Babylon ông ta cũng cầm nón thông.
B4INREMOTE-aHR0cDovLzMuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1XaTF5SXdYam52ay9WVXJ0RmlzeWg0SS9BQUFBQUFBQVZrVS9TYnB5anZvT3JzUS9zMTYwMC9hcF8yMDEwMTEwMjA4MzMzNDUzNi5qcGc=
Thần chết và sự đổi mới Shiva. Kiểu tóc trên đầu rất giống nón thông và có con rắn bò xung quanh cổ.
B4INREMOTE-aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy14RlJqTy1iRDVDUS9WVXJ0RU9jUkI4SS9BQUFBQUFBQVZqNC9Rdm95dGtXTGVjRS9zMTYwMC9hcF8yMDEwMTEwMjA4MzMwOTI0MS5qcGc=
Con mắt thứ 3 quan trọng đến nỗi người phụ nữ Ấn Độ ngày nay vẫn còn thói quen đeo hình vẽ ở giữa trán.
B4INREMOTE-aHR0cDovLzMuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy0tMEdCai1JanNOOC9WVXJ0Rmh2cFBESS9BQUFBQUFBQVZrUS9STkJ1ZmdsUTBYYy9zMTYwMC9hcF8yMDEwMTEwMjA4MzMyODI5OS5qcGc=
Thần say rượu và phá phách Bacchus. vì bia rượu làm rối loạn hoạt động của tuyến tùng. Nên những người say rượu thường hay có những hành động và những lời nói kỳ quái.
Như các bạn đã biết thì mắt thường của chúng ta có những tế bào Dài và tế bào Nón Ốc thường dùng để nhìn ánh sáng, tường trong của tuyến tùng cũng được cấu tạo như vậy. Đó là vì sao người ta gọi tuyến tùng là con măt thứ 3. Đặc biệt hơn nữa là bên trong tuyến tùng chỉ toàn là nước. Đó là lý do tại sao khi mơ chúng ta đều nhận được cả “hình” lẫn “tiếng” (tương tự như ti-vi). Có bạn nào phủ nhận điều này không? Nói tới đây chắc chắn là sẽ có một số bạn gãi gãi đầu và nói rằng:”tại sao lại như vậy?”. Đây là câu trả lời cho một số bạn đã thắc mắt về nguyên lý hoạt động của “máy Looking class”(xin đọc lại bài Cỗ máy thời gian của mình).
Mình sẽ giải thích điều này ở phần tiếp theo.
Ngày nay chúng ta vẫn bắt gặp biểu tượng này ở Vatican Square:
B4INREMOTE-aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy03UnhPVkxLcmFQOC9WVXJ0SFc5MkliSS9BQUFBQUFBQVZrcy9tcGlELWNmUDEwSS9zMTYwMC9hcF8yMDEwMTEwMzA4MDMyMzk2OS5qcGc=
Để giải thích về cách mà con mắt thứ 3 hoạt động thì có lẽ chúng ta phải tìm hiểu qua một mớ lằng nhằng này:
B4INREMOTE-aHR0cDovLzMuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy13d2JhQUdOMElXSS9WVXJ0SUhGX0NVSS9BQUFBQUFBQVZsRS9EWUltU1RxWWtqOC9zMTYwMC9hcF8yMDEwMTEwMzA4MTMyNTcwNi5qcGc=
Đây là thí nghiệm trong vật lý với một phần tử electron được bắn qua hai màn chắn. Chúng tạo ra hai hiện tượng giao thoa như hiện tượng giao thoa của sóng. Và họ thấy nhiều băng sáng xuất hiện cùng lúc với 1 phần tử. Như vậy phần tử electron không phải là vật thể mà là năng lượng sóng.
Phần này có vẻ rắc rối nhưng nếu bạn không hiểu thì bạn không thể biết được vì sao người ta có thể mơ thấy tương lai đâu. Đọc kĩ nhé:
Một biểu đồ khác cũng với thí nghiệm là các electron:
Vì chỉ có 2 khe nên có lẽ bạn sẽ nghĩ là các electron khi bắn vào sẽ tạo ra 2 cột trên màn thôi đúng không? Bạn sẽ bất ngờ với kết quả:
Kết quả là 5 cột.
Hãy hình dung các electron là sóng trên mặt nước cho dễ hiểu.
Một làn sóng pha vào hai kẽ hở để tạo ra hai làn sóng khác. Hai làn sóng mới này tạo ra 5 cột trên màn.
Chuẩn bị vào phần “nhức đầu” đây:
Theo như người ta chứng minh thì chúng ta đang sống ở thế giới Space-Time(Space:không gian, Time: thời gian).
Các phần tử trong Space-Time được cố định trong thời gian nhưng có thể di chuyển trong không gian.Đoạn này có vẻ hơi khó hiểu. Có thể giải thích là ở thế giới này chúng ta có hình dạng xác định, chúng ta di chuyển thì cảnh vật cũng thay đổi. Đó là không gian.
Ngược lại trong thế giới đảo ngược Time-Space(thế giới của thời gian) thì chúng ta di chuyển trong thời gian nhưng không gian không thay đổi. Để di chuyển trong thời gian thì những phần tử bị giãn đều ra thành sóng. Cho nên chúng ta mới có những kết quả như trên.
1 thí nghiệm khác, một vật thể với tên gọi là quả bóng Buckey hay là Fulerene. Đây là một vật thể cứng bình thường có cấu tạo từ 60 phần tử Carbon. Người ta bắn những phần tử đó qua một khe hở 100nm và tìm ra được một giao thoa như giao thoa của sóng. Điều này chứng minh được rằng các phần tử lớn cũng bị lật ngược thành sóng bằng cách nào đó. Chứng tỏ rằng vật thể dù to hay nhỏ cũng có thể đi qua thế giới song song(Time- space).
Xin nói thêm về thế giới Time- Space, Đó là nơi chúng ta mơ, nơi chúng ta tồn tại giữa các kiếp, nơi mà nhiều người nói đến khi họ suýt chết. Vì thế những nhà ngoại cảm có thể đứng 1 nơi(cố định trong không gian) gặp gỡ hồn ma và nhìn thấy” tương lai lẫn quá khứ”(di chuyển trong thời gian) của nơi đó.
Giải thích một chút về các vụ mất tích bí ẩn ở quá khứ sau đó xuất hiện ở tương lai. Điển hình là thuyền trưởng Smith của tàu TITANIC. Đó là vì do trên trái đất có những cánh cổng Stargate tự nhiên. Ta chỉ có thể bước vào đó ở những địa điểm và thời gian cụ thể. Những công trình như Kim Tự Tháp, Stohenge…….là để dánh dấu cho những điểm đó. Công trình này không phải làm mộ cho Pharaon như một số người vẫn nghĩ đâu nhé. Nó được xây vào thời Atlantic chứ không phải vào thời các vua Pharaon.
Nếu như các bạn đã hiểu thì mình sẽ giải thích điều gì xãy ra khi tuyến tùng hoạt động.
Khi tuyến tùng hoạt động sẽ tạo ra một hệ thống ngăn cách các loại sóng điện từ. Những sóng điện của tuyến sẽ bao phủ tứ phía và khi chúng di chuyển đủ nhanh thì tuyến sẽ biến thành màu đỏ và tạo thành một lá chắn hoàn hảo xung quanh tuyến. Như vậy chúng sẽ ngăn cách các loại sóng điện tử chỉ trừ lực hút trái đất. Bằng cách ngăn cách các năng lượng sóng đó ta có thể đến Time- Space.

Vì sao vậy?

Vì bên trong tuyến tùng có những phần tử nước siêu nhỏ gọi là Water Microcluster và những phần tử nước này sau khi bị ngăn cách sẽ bị lật ngược thành sóng. Từ đó chúng sẽ mở cổng cho chúng ta nhìn vào Time-Space. Vậy thì nước là cái kết nối tới thế giới song song còn võng mạc trên mắt thứ 3 sẽ ghi nhận hình ảnh. Với những người thường thì khi ngủ tuyến tùng sẽ hoạt động và tạo ra những giấc mơ.
Tương tự như vậy ta có thể hiểu được nguyên lý hoạt động của Looking class. Bên trong Looking class là một thùng nước các vòng bên ngoài khi hoạt động sẽ ngăn cách sóng điện từ. Khi đạt công suất tối đa nó sẽ tạo thành một quả cầu sáng, nước sẽ được bắn qua Time space và hình ảnh về tương lai sẽ được đọc bởi những nhà ngoại cảm ở gần đó.
Còn một điều thú vị nữa đó là màng nhĩ của chúng ta nằm ở góc nghiêng
B4INREMOTE-aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1WSERfTDc2eWRSYy9WVXJ0R1lnWEdTSS9BQUFBQUFBQVZrZy9ocE5yTkx6ZnF4MC9zMTYwMC9hcF8yMDEwMTEwMzA4MDI1NjI0Mi5qcGc=
Nếu như chúng ta vẽ một hình Tetrahedron đi qua màng nhĩ thì chúng ta có hình vẽ như thế này:
B4INREMOTE-aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1IRnRBenNsdktkcy9WVXJ0SVAwXy05SS9BQUFBQUFBQVZsQS91XzdBbVFlT1l5OC9zMTYwMC9hcF8yMDEwMTEwMzA4MDMzMzc2Mi5qcGc=
Tâm Tetrahedron nằm ở giữa đó là vị trí của con mắt thứ 3 và khi chúng ta ngủ thì hình tam giác sẽ chỉ về phía……
B4INREMOTE-aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1fV1psSGdheWhUby9WVXJ0R2t0ZmdySS9BQUFBQUFBQVZray9oSVlpUHhlQk5Mby9zMTYwMC9hcF8yMDEwMTEwMzA4MDMwNjcwNS5qcGc=
Phía trên phải ko? Với con mắt thứ 3 nằm ở giữa.
Đó là lý do tại sao trên tờ 1USD có hình vẽ này
Đó là bí mật trước mắt chúng ta mà không ai hiểu về điều này.
Thanks for David Wilcock
Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us

Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.