ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: www.nguoiduatin.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Giấu bé trai 8 tuổi vào vali nhằm qua mắt hải quan
Saturday, May 9, 2015 23:33
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Một bé trai 8 tuổi người Bờ Biển Ngà đã trốn trong chiếc vali để vào Ceuta, Tây Ban Nha nhưng đã bị hải quan khu vực phát hiện.

Theo tin tức trên Daily Mail, một cô gái 19 tuổi đã bị nhà chức trách vùng Ceuta, Tây Ban Nha nghi ngờ khi mang theo chiếc vali hành lý qua biên giới giữa Morocco và Ceuta.

Giới chức đã đề nghị cô đặt vali lên băng chuyền của máy quét để kiểm tra. Không phải ma túy hay dấu vết của vũ khí mà hải quan vùng Ceuta đã phát hiện một bé trai đang nằm trong vali.

  Giấu bé trai 8 tuổi vào vali nhằm qua mắt hải quan - Ảnh 1

Bé Abou, 8 tuổi bị phát hiện trốn trong vali đến Tây Ban Nha.

“Nhân viên phát hiện có dấu hiệu lạ. Hình ảnh trên màn hình cho thấy có vẻ như một người đang nằm trong vali”, người phát ngôn của lực lượng cảnh sát cho biết. Lúc mở hành lý ra, họ phát hiện một cậu bé đang cuộn tròn bên trong. Bé trai nói tên mình là Abou và đến từ Bờ Biển Ngà.

Theo nhân viên hải quan, nếu không bị phát hiện, hậu quả vụ việc có thể rất nguy hiểm vì đứa trẻ rõ ràng bị nhốt trong vali kéo khóa khá lâu.

Sau khi được kiểm tra tình hình sức khỏe , lực lượng chức trách giao bé trai 8 tuổi Abou cho cơ quan bảo vệ trẻ em ở Ceuta. Họ sẽ tiếp tục xác minh danh tính và thân nhân của em.

Sau khi sự việc xảy ra khoảng 2 giờ, một người đàn ông khoảng 42 tuổi, quốc tịch Bờ Biển Ngà đã bị truy vấn khi cảnh sát đưa ra bức ảnh của cậu bé Abou. Người đàn ông có giấy tờ cưu trú ở quần đảo Canary, Tây Ban Nha thừa nhận mình là cha đứa trẻ và có kế hoạch đưa Abou vượt biên vào Tây Ban Nha.

  Giấu bé trai 8 tuổi vào vali nhằm qua mắt hải quan - Ảnh 2

Máy quét xác định có người trốn trong vali.

“Tôi chỉ muốn đưa con trai tới quần đảo Canary cùng mình”, người đàn ông có tên viết tắt là A.O nói. A.O chia sẻ gần đây ông ta đệ đơn xin đoàn tụ gia đình nhưng bị từ chối. Cảnh sát nghi ngờ ông bố này đã trả tiền cho cô gái Morocco để đưa lậu con trai mình vào Tây Ban Nha. 

Hiện Abou được cơ quan bảo vệ trẻ em ở thành phố Ceuta chăm sóc còn người đàn ông sẽ phải trình diện tòa vì những cáo buộc liên quan đến buôn bán người.

Theo Telegraph, mỗi ngày có hàng nghìn phụ nữ băng qua biên giới Morocco để vào Ceuta và Melilla, vùng lãnh thổ khác của Tây Ban Nha, để lấy hàng rồi mang về. Các đội tuần tra biên giới của xứ sở bò tót năm ngoái bắt giữ hơn 12000 người nhập cư bất hợp pháp.

Với người nhập cư đến từ các nước châu Phi, họ có thể đi đường rừng qua các lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha hoặc đi thuyền qua eo biển Gibraltar hay khu vực bờ biển Senegal và Mauritania.

 Đăng Nguyễn

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.