ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Galaxy V
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Lịch sử che dấu đại dịch của Trung Quốc, khiến thế giới lo ngại !
Friday, June 5, 2015 1:00
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


(Ai đã lây nhiễm virus MERS-COV tại Trung Quốc ? )

Mấy ngày qua toàn bộ thế giới rúng động trước tin dịch bệnh Mers-Cov, virus nguy hiểm không kém SARS đã đến Trung Quốc. Ngày 1/6, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, Trung Quốc (nước láng giềng với Việt Nam) đã có người nhiễm MERS-CoV. Tính đến thời điểm hiện tại đã có số người nhiễm tại Hàn Quốc đã lên 35, tử vong 4 người, tình nghi cách ly 1.660 người tùy theo cấp độ nghi nhiễm. Hơn 900 trường học ở Hàn Quốc từ mầm non tới Đại Học đã tàm thời đóng cửa. 

Điều đáng nói, khiến dư luận hoang mang là số liệu ca nhiễm bệnh tại Trung Quốc hiện nay không thấy công bố. Chính phủ Trung Quốc dường như đã cố tình không cung cấp và che dấu dữ liệu này. Điều này trong quá khứ chính phủ Trung Quốc cũng làm tương tự khiến phẫn nộ nhân dân trong nước và người dân thế giới. Sự che dấu đại dịch tại Trung Quốc, thế giới đã phải trả giá bằng mạng sống của nhiều người và khủng hoảng kinh tế. Và ai là người đã lây nhiễm cho bệnh nhân đầu tiên tại Hàn Quốc? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngõ khiến dư luận hoang mang lo sợ không khỏi hồ nghi ổ dịch thật sự có khả năng nằm tại Trung Quốc. Sự che dấu đại dịch tại Trung Quốc trong những năm vừa qua :

Đại dịch SARS: 

(Hình minh họa)

Cách đây 13 năm một căn bệnh mới nổi lên tạo thành dịch – dịch SARS – khiến nhân loại kinh hoàng. Bệnh SARS thực ra xuất phát từ Trung Quốc nhưng khi đó họ giấu nhẹm.

Lúc đó tại Trung Quốc Tỷ lệ lan tràn của SARS là 1:10. Tốc độ lan tràn đã làm khiếp đảm giới y tế và những cơ quan liên hệ của chính phủ. Vi khuẩn đang lan tràn đến những tỉnh khác. Vì vi khuẩn xâm nhập nhiều nhóm, tầng lớp quần chúng tại Bắc kinh, con số tại Bắc kinh lên cao kinh khủng. Giai đoạn sống sót của bệnh dịch là cố định. Vì thế, nên tránh không đụng chạm với người khác nhiều càng tốt. Tin từ nhóm nghiên cứu bệnh truyền nhiễm là tuần đến là giai đoạn trầm trọng của bệnh dịch; người ta đoán rằng giai đoạn này sẽ kéo dài tại Bắc kinh từ hai đến ba tháng. Hơn nữa, đại đa số dân chúng phải di chuyển, số người bị nhiễm tiếp tục lên cao tại nhiều tỉnh khác. Người ta dự đoán rằng Bắc kinh sẽ trải qua vài giai đoạn mà sự lan tràn của bệnh dịch lên đỉnh cao.”

Ông Lý, một người dân ở Bắc Kinh tiết lộ cho báo <<Đại Kỷ Nguyên>>: Trong đại dịch SARS vào năm 2003, đã có rất nhiều bệnh nhân vô tội bị chôn sống và bị giết ở bệnh viện truyền nhiễm Tiểu Thang Sơn ở Bắc Kinh, đích thân ông nhìn thấy cảnh họ bị sát hại, trông vô cùng thê thảm. Ông nói: “Điều này là do chế độ ĐCSTQ, Đảng Cộng sản thực sự là một cỗ máy giết người, nó luôn lừa dối, hại người, căn bản là không thể cứu người”

Từ khi bệnh SARS bắt đầu lan tràn tại Trung quốc vào cuối năm 2002, lây nhiễm nhiều người khác tại 37 quốc gia ; Chính quyền Trung Quốc đã giấu nhẹm những thực tế và trân trọng tuyên bố rằng bệnh dịch hoàn toàn được khống chế. Dưới áp lực của thế giới, ĐCS Trung Quốc chọn hai vật tế thần – Bộ trưởng Y tế và Thị trưởng Bắc kinh, những người đã thực hiện đúng chính sách dấu giếm, bí mật của ĐCS Trung Quốc.

Lúc đó các bác sĩ đã tìm hiểu 1 bí mật rất nhiều bệnh nhân không hề tiếp xúc với bệnh SARS nhưng vẫn bị, đó là ổ dịch nằm tại  những căn buồng trước đây vốn dùng làm nơi điều trị bệnh nhân, trước khi tiếp nhận bệnh nhân, dù đã vệ sinh nhưng không thể tiêu diệt được hết nguồn bệnh còn khu trú trong những thiết bị y tế, máy lạnh nên kể cả khi bệnh nhân đã xuất viện thì virus vẫn tồn tại. Muốn làm sạch không khí, cần phải có những máy thông khí áp lực âm, mỗi cái trị giá vài trăm triệu đồng. 

Dịch H7N9 :

(Vào 12/2/2014 Đại dịch H7N9 đang tiếp tục lan rộng ở Trung Quốc, người dân Bắc Kinh tiết lộ cho báo Đại Kỷ Nguyên, sự bùng nổ của dịch cúm gia cầm hiện nay thậm chí còn hơn cả dịch SARS, quân đội được lệnh sẵn sàng can thiệp bất cứ khi nào dịch bệnh bùng phát ngoài tầm kiểm soát.)

Vào năm 2014, một người dân ở Bắc Kinh đã tiết lộ cho báo <<Đại Kỷ Nguyên>> : bệnh viện Quảng An Môn ở Bắc Kinh đã xác nhận có một trường hợp nhiễm cúm gia cầm, nhưng các quan chức địa phương lại không thông báo về đại dịch hiện nay đang bùng nổ, thậm chí còn hơn cả đại dịch SARS năm 2003. Quân đội được lệnh sẵn sàn can thiệp bất cứ khi nào dịch bệnh bùng phát ngoài tầm kiểm soát. Người dân cũng tiết lộ về việc chính quyền thường xuyên che giấu tình hình dịch bệnh, và số ca mắc bệnh trong thực tế là cao hơn nhiều so với số liệu được báo cáo chính thức. .

Bắc Kinh chính thức báo cáo thêm một trường hợp mắc bệnh, trong khi người dân không được thông báo về tình hình dịch bệnh thực tế đang là rất nghiêm trọng.

Một người dân ở Bắc Kinh là ông Ngưu đã tiết lộ cho báo <<Đại Kỷ Nguyên>>: ở Bắc Kinh đã có thêm một trường hợp nữa nhiễm cúm gia cầm H7N9 trong kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán vừa qua, ở bệnh viện Quảng An Môn ở Bắc Kinh có nhiều người đang phải nằm viện, ông Ngưu có người nhà làm trong bệnh viện đó. Thân nhân người bệnh cho biết, không chỉ là bệnh viện không báo cáo mà còn che dấu những trường hợp mắc bệnh, Bắc Kinh cũng không báo cáo về các trường hợp mắc bệnh. Thực ra, “không chỉ là không được báo cáo, lãnh đạo của bệnh viện cũng sẽ khiển trách bác sỹ phát hiện ra người nhiễm bệnh: “ai nói với anh đến gần bệnh nhân này? Hãy nhanh chóng đưa anh ta đi!” Sau khi bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh H7N9, xe cứu thương sẽ chở những bệnh nhân đó tới các bệnh viện truyền nhiễm.

Ông Ngưu cho biết, hiện nay ở Bắc Kinh Dịch cúm gia cầm  H7N9 là rất nghiêm trọng. Rất nhiều các trường hợp được xác nhận là mắc bệnh, tuy nhiên, các Bệnh viện báo cáo khác với thực tế về các trường hợp mắc bệnh. Nếu Bệnh viện nào phát hiện ra các trường hợp mắc bệnh thì phải gửi ngay người bệnh đó đến các bệnh viện truyền nhiễm, nếu vi phạm quy định này, kể các các bệnh viện tư nhân, các bác sỹ sẽ bị mất việc và lãnh đạo bệnh viện sẽ bị sa thải ngay. Vì vậy, các bệnh viện không dám nhận những ca nhiễm cúm gia cầm H7N9 và cũng không dám báo cáo vì sợ bị liên lụy.

Dịch cúm gia cầm ở Bắc Kinh thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả dịch SARS vào năm 2003. Quy định của chính quyền là không cho phép các bệnh viện được báo cáo về các trường hợp nhiễm cúm gia cầm H7N9. Các bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện truyền nhiễm Tiểu Thang Sơn, nơi có sự tham gia quản lý của quân đội. Tôi có rất nhiều học sinh là con của những “thái tử đảng”, chúng nói rằng, trên thực tế những bệnh nhân này sẽ không được điều trị, nhiều người trong số họ bị chôn sống. Ở Bắc Kinh hiện nay, quân đội được lệnh sẵn sàng vào cuộc nếu dịch bệnh H7N9 vượt quá tầm kiểm soát, điều tương tự sẽ xảy ra như dịch bệnh SARS.

Đại dịch Ebola :

Khi đại dịch Ebola bùng nổ năm 2014 trong khi đó tại Trung Quốc quốc gia đông dân nhất thế giới không có một dữ liệu công bố về tình hình dịch bệnh. Lúc đó 

Lúc đó một số lượng lớn công dân Trung Quốc đã rời khỏi ba nước Liberia, Sierra Leone và Guinea trở về nước từ khi dịch Ebola bùng phát. Điều đáng ngạc nhiên là Trung Quốc vẫn chưa đưa ra bất kỳ báo cáo đặc biệt nào về những người này.

Theo báo chí Liberia, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tại thủ đô Monrovia đã ngừng hoạt động vào cuối tháng 8 nhưng các tập đoàn lớn của Trung Quốc vẫn chưa rời khỏi Monrovia.

Không có thông tin nào liên quan về các tập đoàn này đưa ra các biện pháp phòng ngừa dịch Ebola cho nhân viên.

Trong khi đó, báo cáo của các nhà khoa học Mỹ ghi nhận Trung Quốc hoàn toàn chưa chuẩn bị đối phó với dịch Ebola, thậm chí Trung Quốc chưa xây dựng được phòng xét nghiệm ngăn ngừa Ebola đúng quy chuẩn.

Kiểm duyệt và che dấu thông tin của chính quyền Trung Quốc đứng đầu thế giới:

Không chỉ kiểm duyệt che dấu thông tin về đại dịch, trong gần 16 năm qua, chính quyền Trung Quốc đã dùng hết mọi tài lực, các phương tiện truyền thông, báo chí, các chính sách ngoại giao để che dấu tội ác mổ sống cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công rúng động dư luận toàn cầu. 

Che dấu tội ác mổ sống cướp nội tạng, chấn động thế giới (Video): 

ĐCSTQ đã duy trì chế độ độc tài của nó bằng lừa dối và bạo lực. Khi thế giới bước vào thời đại thông tin và với sự ra đời của Internet, ĐCSTQ đã sử dụng một lượng lớn công quỹ đáng kể để phát triển dự án Tường lửa Trường thành.

Vào ngày 20 tháng 07 năm 1999, Giang Trạch Dân, nguyên Tổng bí thư của ĐCSTQ, đã sử dụng toàn bộ phương tiện truyền thông nhà nước thực hiện cuộc bức hại tàn bạo đối với hàng chục triệu học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bằng chính sách: “Bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể”.

ĐCSTQ đã khống chế hơn 3.000 đầu báo và tạp chí của Trung Quốc cùng với hàng trăm kênh truyền hình và đài phát thanh để phát động một chiến dịch lừa dối nhằm phỉ báng Pháp Luân Công phô thiên cái địa chưa từng có trên toàn thế giới, gán nhãn cho môn tu luyện là “tà giáo”. Truyền thông toàn cầu tràn ngập những lời lừa dối chống lại Pháp Luân Công trong một giai đoạn thời gian, đồng thời ĐCSTQ cũng siết chặt gọng kìm phong tỏa luồng thông tin sự thật, chân thực từ thế giới bên ngoài.2119d389e5363ea96ca1fe506aa207c4.jpg

Tại một sự kiện báo chí mang tên “Mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn,” ông Gutmann trình bày các kết quả của cuộc điều tra lâu dài của mình về mổ cướp nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc. Dựa trên những số liệu thống kê có được, ông ước tính rằng từ năm 2000 đến năm 2008, nội tạng của 65.000 học viên Pháp Luân Công đã bị mổ cướp một cách phi pháp. Những kết quả của cuộc điều tra của ông được nêu chi tiết trong cuốn sách xuất bản năm 2014 mang tên The Slaughter: Mass Killings, Organ Harvesting, and China’s Secret Solution to Its Dissident Problem (tạm dịch: Thảm sát: Giết người hàng loạt, mổ cướp nội tạng, và giải pháp bí mật của Trung Quốc cho vấn đề bất đồng chính kiến).

Qua các cuộc nghiên cứu, tổng hợp tài liệu chúng ta thấy, việc đại dịch bùng nổ toàn cầu  là hoàn toàn có thể xãy ra.Gần đây theo thông tin từ Daily Mail khiến mọi người không khỏi lo sợ, virus gây chết người cúm gia cầm chỉ còn hai hoặc ba đột biến nữa là có thể trở nên dễ lây từ người sang người, một chuyên gia đã cảnh báo hôm thứ 2 vừa rồi. Một loại virus như vậy sẽ gây “tàn phá” cho dân số thế giới, tương tự như đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 đã làm chết khoảng 50 triệu người.

Và việc che dấu thông tin của ĐCS Trung Quốc đã khiến thế giới khó khăn trong việc đối phó với các đại dịch. Và điều kỳ lạ hơn, tất cả tiên tri; dự ngôn tôn giáo kể cả Đông và Tây cùng chỉ nói đến giai đoạn đặc biệt này. Về một dự đoán đại dịch thảm họa toàn cầu, với tâm dịch tại Trung Quốc và chỉ thẳng ra cách còn người vượt qua khi khoa học hoàn toàn bất lực trước Virus dịch bệnh. Tham khảo tại đây. 

Đại dịch trong quá khứ từng hủy diệt nhân loại (Video):

Sốc với dữ liệu dự đoán chính xác đại dịch toàn cầu, tâm dịch là Trung Quốc

Dậy sóng với “tiên tri” sau động đất Nepal, thảm họa toàn cầu 

Chính quyền Trung Quốc mổ sống lấy nội tạng kinh doanh, chấn động thế giới

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.