ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chia sẻ của 1 mẹ sữa về kiến thức thu được sau khi con bị rối loạn tiêu hóa
Friday, August 14, 2015 6:01
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

B4INREMOTE-aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1FNXkxZFdGQmtCRS9WY3Jzd0h4MEtRSS9BQUFBQUFBQVhvWS83VGU2VHNoV1ZBZy9zMzIwL2IlMjVFMSUyNUJBJTI1QTNuZyUyQmdpJTI1QzMlMjVBMSUyQnZpY3RvcnklMkJoZWFsdGhjYXJlLmpwZw==B4INREMOTE-aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy0yTzBySWRka2RNVS9WY3Jzd0RaQTNCSS9BQUFBQUFBQVhvVS9Ec09LakVQTGhnOC9zMzIwL3MlMjVFMSUyNUJCJTI1QUZhJTJCbSUyNUUxJTI1QkElMjVCOS5qcGc=
TỐN 525K TIỀN CÔNG KHÁM VÀ TỪ THOẢ MÃN CHƯA ĐỦ ĐỂ NÓI VỀ TÂM TRẠNG CỦA MÌNH!
Mình viết ra đây hy vọng chia sẻ được kinh nghiệm cho mẹ nào thấy cần khi con bị rối loạn tiêu hoá, đặc biệt giai đoạn bé đi học vào lúc chuyển mùa như này.
Chuyện là Zen đi học, trưa thứ 6 thì mẹ đón về nhà, ngủ 1 giấc tới chiều dậy thì bắt đầu ói xối xả, mẹ sợ quá chở đi bác sĩ gần nhà và được chuẩn đoán là “rối loạn tiêu hoá”, bác sĩ dặn là cứ để ói cho tống hết virus ra ngoài, rồi cũng cho thuốc, mẹ nhìn thì thấy là men tiêu hoá và thuốc chống ói (sở dĩ bác sĩ nói cứ để ói mà lại kê thuốc chống ói vì thuốc đó chỉ dùng cho cữ tối để phòng trường hợp bé ăn vào ói ra cả thức ăn và thuốc sẽ uống sau đó), nhưng mẹ thấy Zen tuy ói ào ạt nhưng số lần ói đã giảm dần, vả lại đã có sữa mẹ (sữa mẹ là thức ăn dễ hấp thu nhất trên đời này) nên mẹ kg lo, cứ để ói cho tống nhanh virus ra ngoài, ói xong thì lại bú, kg gì phải lo.
Tới sáng thứ 7 thì Zen hết ói và bắt đầu đi cầu lỏng, phân đa phần là nước, chuyện này bác sĩ cũng có dặn trước là bé sẽ bị như vậy nên mẹ kg lo, cứ để đi thoải mái, lúc này phân có mùi hôi và tanh, mẹ vẫn tiếp tục cho bú mẹ, cắt hết các cữ ăn, chỉ có bú mẹ và uống thêm oresol baby, nhưng Zen uống rất ít, chủ yếu là bú mẹ liên tục cả ngày lẫn đêm.
Đến chiều thứ 7 Zen vẫn đi lỏng liên tục nhưng số lần đã có giảm và mùi đã bớt hôi hơn là mẹ biết em đã dần khỏi bệnh nhưng ba vẫn lo nên lại chở đi tái khám ở bác sĩ kia, bác nói hiện tượng bình thường, rồi bác biết Zen bú mẹ thì bác rất hài lòng và nói “con đã bệnh thì cắt hết sữa ngoài, chỉ cho bú sữa mẹ thôi nhé!” :) )) (tại bác tưởng mẹ cho Zen bú mẹ kết hợp sữa ngoài do thấy nó đã 16 tháng :) )) ).
Tối thứ 7 Zen có sốt nhẹ (từ 37,5 đến dưới 38,5 như lời bác sĩ) nên mẹ không cho hạ nhiệt mà để da tiếp da với ba. Kết quả là Zen hết sốt và ngủ rất ngon.
Cho đến sáng nay thì Zen đi phân sền sệt, mẹ mừng, vậy là em đã hết bệnh, nhưng 1 lúc sau em lại đi lỏng như nước, mẹ hoảng quá, cộng thêm việc thấy con gầy sộp đi, bình thường chạy khắp nơi mà nay đi thôi cũng té lên té xuống, nhìn con mà mẹ khóc cả đêm nên vậy là nói ba đặt lịch khám ở VIC, đặt bác Trí Đoàn nhưng lịch bác đã kín đến cuối tuần nên mẹ đặt bác Duyên. Và quả thật đó là một quyết định quá sáng suốt của ba mẹ. Vả lại đi khám ở Vic để người ta xem các chỉ số tổng quát cho Zen luôn, đồng thời mẹ cũng muốn răn đe ba Zen là nuôi con phải vững lập trường chứ không phải hở chút là lung lay. Chuyện là Zen bệnh mẹ kg cho ăn, vì có cho Zen cũng kg ăn (mệt sao ăn được), đặc biệt là cháo, Zen cực ghét cháo, vậy là ông bà ở quê có vẻ không vui chuyện này hoàn toàn dễ hiểu nhưng buồn cái là ba Zen bị tác động, gây sức ép cho mẹ, mẹ thấy hơi buồn, cứ như sữa mẹ có thù với mọi người vậy. Cuối cùng, tới Vic, được một mớ kiến thức như sau:
- Tại sao gọi là rối loạn tiêu hoá. Rối loạn tiêu hoá chỉ là một danh từ chỉ chung chung, để cho dân gian dễ hiểu. Rối loạn tức là không giống như bình thường thì được gọi là rối loạn, ví dụ tôi bỗng chán, không muốn ăn cũng gọi là rối loạn, tôi ăn vào bị ói cũng gọi là rối loạn, … Trường hợp của Zen gọi đúng là viêm đường ruột do siêu vi.
- Có nhiều loại viêm đường ruột, có trường hợp viêm đường ruột do vi khuẩn thì bé sẽ đi phân đặc hơn và phân có kèm máu hoặc các sợi đàm hoặc cả 2, và bé sẽ rất mệt, người sẽ bị lừ đừ. Còn Zen là viêm ruột do siêu vi nên dù mệt nhưng vẫn có nét tươi, vẫn chơi bình thường chỉ là không bằng thường ngày thôi, bụng vẫn mềm chứ nếu là do vi khuẩn thì bụng sẽ căng cứng. Triệu chứng của bệnh sẽ là ói trước, và sẽ tự hết ói từ 8 đến 12 tiếng sau đó. Tiếp đến là bé sẽ đi phân lỏng. Sở dĩ đi phân lỏng vì cơ chế của cơ thể người rất hay, nó sẽ tự điều chỉnh, nếu đã bị nhiễm siêu vi vào ruột thì cơ thể sẽ tập trung nước ở đó để tống siêu vi ra ngoài theo đường ói hoặc phân. Nếu siêu vi nhiễm ở phần ruột trên thì sẽ ói nhiều hơn, nếu nhiễm sâu xuống ruột dưới thì sẽ đi ngoài nhiều hơn và đặc biệt phân rất lỏng vì có nhiều nước theo cơ chế tống siêu vi của cơ thể. Và vì ruột dưới rất dài, hơn ruột trên, nên bé sẽ đi ngoài lỏng trong thời gian khá lâu từ 7 đến 10 ngày kèm sốt nhẹ vài lần. Nếu bé nào đi ào ạt 1 ngày nhiều lần thì số ngày đi lỏng sẽ giảm xuống tức là bệnh sẽ nhanh khỏi hơn, nếu bé nào đi lỏng ít lần hơn trong 1 ngày tức là sự đào thải siêu vi ít hơn thì buộc số ngày đi lỏng phải nhiều hơn tức là bệnh lâu bớt hơn. Cho nên thấy con mình đi lỏng ào ạt ngày nhiều lần thì nên vui hơn là buồn.
- Không cần dùng bất cứ thuốc gì, cơ thể có sẵn cơ chế tự đào thải, công việc của ba mẹ là cung cấp đủ nước và chất cho bé. 4 chất phải cung cấp đủ cho bé là nước, muối, đường và kali. Các chất khác có trong sữa mẹ và sữa mẹ là thực phẩm dễ hấp thu nhất đối với cơ thể bé (bác sĩ nói tới đây mẹ vênh mặt lên với ba haha), nhưng kali trong sữa mẹ rất ít nên mẹ phải cung cấp thêm bằng dịch thì oresol là phù hợp nhưng bé sẽ không chịu uống vì oresol rất dở, mẹ có thể thay thế bằng nước dừa non (phải là dừa non chứ dừa già có chất gì đó quên rồi – hình như là gas – sẽ làm bé đi ngoài ghê hơn, mất nước nhiều hơn) thêm vào xíu muối thì đó chính là dung dịch oresol nhưng dễ uống hơn rất nhiều.
- bác sĩ khen mẹ rất đúng khi cho con bú mẹ liên tục vì (nhắc lại) sữa mẹ là dinh dưỡng dễ hấp thu nhất với bé, và không cho bé uống thuốc chống ói vì ói là cơ chế cơ thể đào thải siêu vi ra ngoài, nếu cầm ói thì hoàn toàn kg tốt.
- Bác sĩ dặn mẹ nên duy trì cho con bú mẹ liên tục theo nhu cầu (vì sao thì chắc kg cần phải nhắc lại :p), và cho Zen ăn bất cứ gì Zen muốn dù là cơm, bánh mì hay thứ gì cũng được (nhưng không được ăn chất béo, nếu có thì tí xíu dầu thực vật thôi), chứ không nhất thiết cứ phải ép bé ăn cháo, ăn được càng tốt, kg ăn được thì kg ép, chỉ cho con bú mẹ và cung cấp dịch cho bé để bù nước và chất là được. Khi hết bệnh tự động bé sẽ ăn rất nhiều, khỏi cần lo chuyện biếng ăn, ép ăn mới là nguyên nhân gây biếng ăn về sau chứ không phải do bệnh.
- Nếu giai đoạn này bé ăn gì ra y cái đó thì là bình thường vì ruột bé lúc này y như lưới B40 vậy nhưng chất vẫn có vào cơ thể chứ không phải không nên đừng thấy vậy mà không cho con ăn hoặc ép ăn cháo.
- Chuyện cuối cùng không liên quan đến việc Zen bị bệnh nhưng vẫn muốn kể ra để cười vào mặt mấy đứa nói bà không biết nuôi con, nói bà nuôi con còi, lùn mà còn nhiều chuyện nha. Zen 15 tháng 18 ngày, cân nặng 9,5 kg, chiều dài 78 cm, vòng đầu nhiêu quên mất. Rồi từng chỉ số thuộc kênh gì gì đó mình chẳng hiểu vì mình có bao giờ quan tâm đến cân nặng và chiều cao đâu. Đại loại là bác sĩ nói về cân nặng thì trong 100 đứa bình thường thì Zen nặng hơn chừng 3 đứa, vậy là con bà không có còi, theo chuẩn thế giới nha. Về chiều cao thì trong 100 đứa Zen chỉ thua 7 hoặc 8 đứa thôi ha. Rồi vòng đầu thì nằm trong nhóm 50% gì đó, tóm lại là chỉ số cơ thể tốt mặc dù thấy nó ốm nhom ốm nhách ha, tại vì Việt Nam ham to, thấy béo phì quen rồi nên cho là bình thường còn đứa bình thường thì bị phán là suy dinh dưỡng ha. Nói tới chuyện này giống như giậm trúng ổ kiến lửa nên có hơi khó chịu, bà con thông cảm nhen tongue emoticon.
TÓM LẠI LÀ CÁC MẸ NÊN CHO CON ĐI KHÁM Ở VIC, ĐỂ NGHE BÁC SĨ NÓI, ĐỂ ĐƯỢC KIẾN THỨC, ĐỂ CON KHÔNG PHẢI UỐNG THUỐC KHI KHÔNG CẦN THIẾT, ĐỂ TĂNG ĐỀ KHÁNG CHO CON VÀ ĐẶC BIỆT NHỚ DẪN ÔNG BÀ, CHỒNG THEO, HÀNG XÓM THƯỜNG NGÀY CÓ NHIỀU CHUYỆN THÌ DẪN THEO LUÔN =))). BỆNH VIỆN SẠCH, ĐẸP, NHÂN VIÊN CŨNG ĐẸP, THÂN THIỆN, NHIỆT TÌNH, BÁC SĨ CŨNG ĐẸP :) ), GIẢI THÍCH CHO PHỤ HUYNH RẤT DỄ HIỂU, CHỈ KÊ THUỐC KHI NÀO THẬT CẦN THIẾT.
PS: hình sữa mẹ gần 16 tháng, béo 1 lớp dày trục vậy mà kêu hết chất, chán ghê!
Cộng thêm hình phí khám bệnh ở Vic, mọi người có thể tham khảo, nói chung tưởng cao mà không cao, thay vì khám chỗ khác ít tiền hơn nhưng tiền thuốc rồi cũng vô đó mà con mình bị nhồi thuốc vào người oan uổng!
Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us

Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.