ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Đỗ Hoài Nam – Dấu ấn Việt trong làng công nghệ thế giới
Thursday, August 20, 2015 20:53
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Một câu hỏi mà rất nhiều bạn trẻ hỏi mình là làm thế nào để anh biết đâu là ý tưởng hay đủ để theo đuổi và đâu là project ko nên bỏ quá nhiều công sức vào?
Chúng ta nếu thực sự làm startups thì khi đã quyết định đâm đầu vào cái gì cũng đều hết tâm hết sức vào đó, ko còn chỗ cho những cái khác trong đầu và trong tim nữa! Thế nên, làm thế nào để chọn đc đúng việc cho mình là một câu hỏi rất quan trọng chúng ta phải đặt cho mình trước khi vào cuộc chiến!
Trong cuộc đời, luôn luôn có những ý tưởng hay, và ngày mai, lại có những ý tưởng hay mới, đó là quy luật! Vậy thì làm sao để biết là ta phải chờ đến bao giờ mới commit? Còn nếu commit thì có vội vã quá không?
Có một cách mình luôn luôn làm để tự đánh giá, xin chia sẻ:
Hãy đặt mình vào vị trí của chính mình 3 năm sau và giả sử là mình đã không chọn làm việc đó. Một ngày đẹp trời bỗng nhận được tin là project kia đã fail, cty đóng cửa giải tán. Nếu khi đó, mình nghĩ thầm trong lòng:”phew… may thế, hồi đấy mà làm thì giờ vỡ mồm!” Nếu đó sẽ là cảm giác của bạn thì tuyệt nhiên chưa nên commit vào ý tưởng đó!
Thế nhưng, once in a while, bạn sẽ nghĩ: ” ôi thôi xong, thế là mình ko còn cơ hội tham gia xây dựng nó nữa rồi!” Đó sẽ là cái bạn cần phải làm!
Cuộc đời mình đã 3 lần có cảm giác như vậy, là dù với benefit of hindsight là nó sẽ fail đi nữa, mình cũng vẫn sẽ dồn hết sức lực vào để làm nó!
Chúng ta startup ý tưởng nào đó bởi vì nó là một trải nghiệm của cuộc sống ko thể thiếu đc của mình chứ không phải vì chúng ta sẽ thành công/ giàu lên bằng nó.
Bonus cái chương trình VTC10 làm mấy tuần trước. Mình tưởng làm về cty, về team, hoá ra lại là làm về mình! Xem xong thấy phấn khích và nghĩ “giá mình được như anh ấy…”
Cứ đà này chắc trước Tết là phải đi làm lại mũi ko biến thành Nam Nổ mất!
Hai ông ẻm lên tận TV để trách anh “làm với anh Nam mình được làm cái khó khăn…” Vãi cả em!!! 
Anyway, I am very proud to be able to work with all of you!!! The road ahead may be tough, but I promise the journey will be unforgetable!!!! SeeSpace rocks!!!
Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us

Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.