ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
ĐỨNG TRƯỚC HỔ ( Bài thứ 2 trong loạt bài về kinh doanh Đa cấp)
Sunday, August 23, 2015 6:44
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

B4INREMOTE-aHR0cDovLzMuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1xb3g2eDQzdUVHOC9WZGlEaUZ5bmhpSS9BQUFBQUFBQVg5Zy9WUjFjaVozRHZCcy9zMTYwMC8lMjVDNCUyNTkxYSUyQmMlMjVFMSUyNUJBJTI1QTVwJTJCMi5qcGc=
Năm 1997 một trung niên là bạn học của tôi hồi ở TSK đại học KHTN gọi điện cho tôi , giọng anh hồ hởi, phấn chấn như bắt được vàng : “Anh Huy Cường ơi, đến đây với em ngay. Một cơ hội tuyệt vời, họ áp dụng đúng “Hiệu ứng lan toả” trong học phần “40 thủ thuật sáng tạo” của chúng ta!. Tại đây cả anh và em khỏi phải áp dụng 39 thủ thuật sáng tạo và cả hệ thống kiến thức khác, chỉ cần 01 thủ thuật này là giầu to!!!”.
Tôi đến sảnh đường lộng lẫy của KS Tân Sơn Nhất là vì vậy, và tại đây, tôi biết đến công ty Sinh Lợi.
Nội dung này sẽ thể hiện ở những phần tiếp theo loạt bài này nhưng trong bài này tôi dừng ở 02 điểm nhấn đầu tiên.
Thứ nhất.
Đó là tác phong tuyệt vời của những người làm đa cấp.
Họ đĩnh đạc, tự tin và hình thức họ rất đẹp.
Nhìn tác phong của họ, từ bước đi ra kỳ đài đến lời chào. Từ đài từ, âm lượng đến nụ cười, cái bắt tay, những câu chuyện minh hoạ đều sinh động, đầy sức sống, trang phục của họ luôn chuẩn chỉ chứ không “xìu xìu ển ển” , nặng mùi quy ước, dễ buồn ngủ như các hội đoàn khác.
Sau này, tiếp cận khoảng 50 “Hội thảo” khác, cảm giác thán phục dân Đa cấp về khoản tổ chức sự kiện càng tăng lên. 
Họ có thể cho ai đó lên sân khấu khóc ngon lành như cha ruột vừa chết và nói lời cảm ơn về một loại sản phẩm của công ty này đã cứu cha cô sống lại, khoẻ như trâu !
Họ có thể tuyên xưng mình đã là tỷ phú như Phạm Nhật Vượng trong khi sáu tháng trước họ còn tay trắng và lát nữa họ bỏ ra hai chục ngàn đổ xăng cho chiếc xe khổ hạnh về nhà!.
Nó nói giỏi đến mức ai cũng tin!
Họ là một lực lượng được tổ chức rất tốt.
Họ được khởi dựng và phát triển bằng một căn bản rất khoa học, tầm cỡ quốc tế, khu vực chứ không phải dạng thụ động, tập tọng đơn giản, non yếu và ấu trĩ.
Từ cung cách này, cộng với cốt huyết là KÍCH THÍCH CẢM HỨNG BẰNG LỢI NHUẬN cho nên họ phát triển rất nhanh.
Đội ngũ của họ không phải chỉ những người mơ hồ, hám lợi mà bao gồm cả tướng tá, công an, nhà báo, bác sỹ, giáo sư v.v…
Họ là những người chí thú, tận tâm với công việc kinh khủng.
Một bà bạn già trong 8 năm nay luôn gọi cho tôi, khi thì giới thiệu tôi với Tổ chức Đa cấp này với minh hoạ tuyệt vời. Nửa năm sau món này sụp đổ, bà lại mời tôi tham gia món ĐC khác. 
Tôi không tiếp điện thoại, không sao, bà miễn chấp. 
Liên lạc lại hoài, gặp được thì thôi. Bà giải thích rất giỏi việc thằng N vừa “chết” và mô tả đầy khí thế thằng M sắp lên. Ở tuổi 75 mà xem ra bà kiếm dăm chục triệu mỗi tháng dễ như ăn bánh. Hình như bà này không có việc gì khác là săn các hãng đa cấp và kéo “đội” của bà gồm ba chục chiến binh ruột vào cuộc.
Từ một đội ngũ như vậy, không thể nói khác là trong 20 năm qua, họ đã thành công.
Thành công của họ thể hiện rõ trên hai bình diện:
-Một là nguồn thu tài chính từ cộng đồng ở mức siêu lợi nhuận. 
-Hai là tập hợp lực lượng.
Cho nên, như trong bài mở đầu, khi nhận xét về hai phóng sự của VTV tôi dùng từ “Nguy hiểm” để nói về thái độ của truyền thông.
Lẽ ra, để đối chọi với một lực lượng lúc này phải dăm triệu người là ít với đủ các thành phần ưu tú, kinh nghiệm đầy mình, năng lực kinh tế đã ở cấp độ siêu mạnh thì Truyền thông nhà nước phải làm cách khác, chứ không phải vài bài bản như kiểu làm nói trên.
Với cách làm này, những anh đa cấp khác ngoài 02 anh vừa bị điểm danh coi như ngon lành, an nhiên tồn tại và phát triển.
Theo dõi cả 02 bài phóng sự, chưa thấy chỗ nào làm bật lên vai trò của Nhà nước, hình bóng của một chính sách với những chế tài đủ mạnh để ngăn chặn những bất cập đang xảy ra.
Có thể nói, với sự buông lỏng quản lý , xem nhẹ vấn nạn này, hiện nay chúng ta như là tư thế tay không mà phải ĐỨNG TRƯỚC HỔ dữ ấy.
Chiều hướng này, cứ bắn súng trường lẹt đẹt vài phát, xong đâu lại vào đấy và con hổ già Đa cấp chỉ cười mũi, ghé qua khu rừng khác kiếm thêm vài ngàn tỷ như chơi!.
Khi tôi tìm hình ảnh minh hoạ cho bài này, tôi sửng sốt thấy trong kho ảnh của mình một tấm ảnh tuyệt vời!.
Hình như tay hoạ sỹ nào đó, biết trước rằng tôi sẽ viết bài này nên anh ta vẽ …sẵn một bức tranh không thể ý vị hơn: Chữ Nhẫn bên cạnh con …hổ đói!.
Bức tranh nêu một nghịch lý không thể chấp nhận: Nhẫn với cái gì chứ nhẫn với …hổ thì hậu quả thế nào, ai cũng biết!
Hình như, từ Nhà nước đến Nhân dân, trước vấn đề KD ĐC hiện nay, giống hệt bức tranh này: Chúng ta đang nhẫn nại nhìn hổ đói!.
Nếu so sánh lực lượng Đa cấp và Chống đa cấp thì đúng như vậy, nếu không làm khác.
Có lúc tôi nghĩ vui :Bây giờ vì lý do gì đó Bộ Công Thương hoặc Bộ Giáo dục cần nhân lực phát triển sự nghiệp, cứ tuyển đại bộ máy của Công ty đa cấp ABCD…vào thay thế đội ngũ hiện hành là xong.
Tại sao, cho đến bây giờ vẫn chưa có được từ phía các cơ quan quản lý, nghiên cứu xã hội, bảo vệ pháp luật, báo chí một sự minh định rạch ròi xem đâu là KD Đa cấp chân chính, phục vụ tốt cho cộng đồng, đâu là mớ bát nháo loạn xì ngầu siêu chụp giật?. Số tiền bạc trong 10 năm, 20 năm qua trôi qua cửa này đổ xuống biển đông là bao nhiêu?.
Cả một thiết chế xã hội, cả những liên kết đạo đức dân tộc, cộng đồng được kết dính hàng ngàn năm nay đang bị phá vỡ thương tâm như thế nào ?. 
Xã hội nếu được chia thời gian thành 02 phân khúc, trước và sau khi có đa cấp thì những bi kịch nhân sinh như lừa đảo, chụp giật , phá hoại mọi cấu trúc tình cảm, quan hệ được nhìn nhận như thế nào?. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu đề tài cần được phẫu thuật để tìm ra lượng tế bào độc lẩn khuất trong cơ thể không mấy khoẻ khoắn bấy lâu nay!.
Đâu là nạn nhân?
Trong khái niệm “Nạn nhân” của Đa cấp, có loại nạn nhân thật, chết thật, mạt rệp vì dính vào nhưng còn đó cả loại “nạn nhân thứ cấp”, họ mặc Veston, thắt cavạt, làm chủ tài khoản bạc tỷ đang nằm lên chốc những khả năng bùng nổ, tán gia bại sản bất cứ lúc nào mà không biết?. Họ mất hết tình cảm anh em, ruột thịt, bà con, thầy trò, thậm chí cả tình vợ chồng khi đã lỡ tay “vét” sạch những người này vào chiến dịch thu gom tiền mặt để …lên chức của họ?. 
Họ vô tình hay bị cuốn hút bởi “Lý tưởng đa cấp” được minh hoạ rất đẹp và từ từ biến thành công cụ của những con cá mập Đa cấp thường là từ Trung Quốc, Hồng Kông, Thái Lan???. 
Cái xe hơi, vài tỉ bạc của họ thực chất chỉ là “Sái” hưởng lại sau khi nỗ lực của họ khơi dòng chảy không lồ tiền bạc của cộng đồng ra ngoài biên giới?.
Dù sao, phải thấy là họ làm ăn thuần thục, tinh tế, giỏi giang và huy động được cả những người không có gì, cũng phải vay mượn bằng được để đóng góp!. Giỏi!.
Nút nhấn thứ hai
Trong buổi tiếp cận lịch sử của tôi với Sinh Lợi là câu chuyện mà tôi lấy làm tựa đề bài báo giấy hồi đó, chính là câu chuyện ĐỨNG TRƯỚC HỔ.
Cô MC xinh đẹp giới thiệu với bà con một “ông”… Lãnh đạo công ty đến từ Đài Loan hay Trung quốc gì đó.
Ông này chừng 30 tuổi, ăn mặc chuẩn như lãnh tụ. “Ông” xải bước dài đầy khí phách lên kỳ đài oách như Bộ trưởng và giao giảng bằng giọng nói đẹp đến mức nếu là con gái, tôi sẽ yêu ngay ông này ngay lập tức!.
Ông kể rằng: “có hai người vào rừng, không may gặp một con hổ. Con hổ mới lớn, nếu hai người hợp sức đánh có thể nó chết nhưng thoáng một cái, một người bỏ chạy, người còn lại kêu lên: Thằng kia, mày ngu thế, mày có hai chân, chạy sao thoát con hổ bốn chân?. Thằng kia ngoái đầu lại cười: Tao không chạy nhanh hơn hổ nhưng tao nhanh hơn mày!. Và thằng này sống, con hổ dữ xử lý thằng còn lại ngon lành.”
Kết thúc câu chuyện, “Nhà lãnh đạo” kia truyền giảng thông điệp trong bất cứ hoàn cảnh nào phải bứt lên, phải giải quyết cái lợi cho riêng mình cái đã.
Tôi mất nhiều năm để suy nghĩ về cái “triết lý” khủng khiếp này bắt đầu từ buổi trưa hôm đó, khi tôi ra của hàng bán đồ thể thao đường Phạm Hồng Thái gần chợ Bến Thành tìm hiểu thì biết “chiếc ghế thần kỳ” góp phần chữa …bách bệnh mà Sinh Lợi ép mua giá hơn 6 triệu ấy chỉ có 2,6 triệu bạc.
Có lẽ, thành công lớn nhất của hệ thống KDĐC là nó dạy được cho thần dân của nó “quên” lợi ích cộng đồng, vượt nhanh khỏi nghèo khó bằng nỗ lực chạy nhanh hơn người khác, bỏ mặc những người khác sống chết ra sao cũng được !.
Sau này thì biết cái mức chênh lệch mà Sinh Lợi làm kia chưa nhằm nhò gì, những hãng sau – Sinh – Lợi còn bán những loại “sản phẩm” khác giá đắt hơn giá trị thật 500 % bằng tiền USD là chuyện thường (Các bạn đón xem ở bài sau) .
Rõ ràng, vào lúc mặt bằng dân trí thấp, trình độ quản lý nhà nước về món này còn yếu, kỷ cương lỏng lẻo kéo dài ….hai chục năm thì với KD Đa cấp, chúng ta đang ĐỨNG TRƯỚC HỔ.
………………………………….
Bài sau tôi sẽ trình bày cùng quý bạn đọc dung mạo của 04 loại đa cấp:
-Đa cấp “tổ sư” chân chính.
-Đa cấp –Ngôn ngữ thời đại- công cụ của thương mại thời mới.
-Đa cấp Công cụ khai thác tiền mặt lộ thiên từ khu hầm mỏ “Dân trí thấp” thời bùng nổ thông tin.
-Đa cấp “nhái”- “Đa cấp ăn theo” Thực chất của trò Lưu manh hoá.
Để mỗi người có thái độ đúng với trào lưu này, không thể “Đánh” đa cấp đơn giản như Truyền hình đã làm và cũng không thể để những khái niệm xấu tốt nằm lộn xộn bên nhau mà trước hết, phải phân định rạch ròi từng chủng loại đa cấp, giúp mỗi người một chút vốn nhận thức căn bản để nhận dạng đa cấp khi tiếp cận. Từ đó, sẽ có thái độ đúng để mà tán dương, tung hô hay đả phá, từ biệt.
Tại bài viết này, để tránh làm phiền lòng bạn FB tôi không Tag mọi người nhưng tôi thật lòng mong muốn được các bạn chia sẻ thật nhiều, sao cho thông điệp này, chút tâm lực này đến được với thật nhiều người thì tôi rất hài lòng.
Còn việc phán xử của bạn đọc là quyền của các bạn.
Tôi chỉ muốn, mỗi chúng ta có thái độ đúng khi ĐỨNG TRƯỚC HỔ!
(Còn tiếp)
.
Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us

Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.