ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Em bé 13 ngày tuổi chết sau khi tiêm phòng lao
Wednesday, September 9, 2015 20:52
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Tại xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, một bé trai 13 ngày tuổi đã tử vong sau khi tiêm vắc xin phòng bệnh lao.
B4INREMOTE-aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy02bDhrSXZ5ZjdFdy9WZS1kRW1RWHNESS9BQUFBQUFBQVlqVS80c3R6eW5ra0FtUS9zMTYwMC9lbS1iZS0xMy1uZ2F5LXR1b2ktY2hldC1zYXUta2hpLXRpZW0tcGhvbmctbGFvLTEuanBn
Lọ vắc xin BCG (phòng lao) tiêm cho cháu Trịnh Thanh Bình đã được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa niêm phong – Ảnh: Hà Đồng. 
Sau khi tiêm vắc xin phòng lao tại trạm y tế xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, một bé trai 13 ngày tuổi đã tử vong.
Suốt buổi chiều 8/5, người thân đã đưa thi thể cháu bé Trịnh Thanh B. (13 ngày tuổi)tử vong sau khi tiêm vắc xin đến trạm y tế xã để yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé trai này.
Người thân của cháu bé B. cho biết khoảng 8h sáng 8/5 chị Lê Thị Thủy – mẹ cháu được người nhà chở đến trạm y tế xã Xuân Thắng để tiêm vắc xin ngừa lao cho cháu.
Sau khi tiêm được một tiếng đồng hồ, người thân đưa mẹ con chị Thủy về nhà. Về đến nhà khoảng vài chục phút, cháu B. bắt đầu có biểu hiện khác thường, ít bú mẹ hơn ngày thường, thở yếu, khóc ngằn ngặt, có tín hiệu xấu về sức khỏe.
Đến khoảng 12h trưa cùng ngày, thấy tình hình cháu có biểu hiện xấu, người thân đưa cháu trở lại Trạm y tế xã Xuân Thắng để khám.
Người nhà cháu B. cho biết thêm sau khi trở lại trạm y tế, thấy cháu khóc nhiều, gia đình xin chuyển cho cháu B. lên tuyến trên.
Đến khoảng 12h30, gia đình đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân. Các bác sỹ tại bệnh viện khi khám cho bé B. cho gia đình biết cháu đã tử vong trước khi đến bệnh viện huyện.
Do bất bình, bức xúc về hành vi của các y, bác sĩ tại trạm y tế xã Xuân Thắng, gia đình cháu bé đã thuê xe mang thi thể cháu quay về trạm y tế xã này để ngay trạm suốt buổi chiều 8/5.
Đến hơn 18h30 cùng ngày, người thân cháu Bình vẫn ôm thi thể cháu ngồi tại trạm y tế xã, để yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé này.
Tại Trạm y tế xã Xuân Thắng vào cuối giờ chiều 8/5, thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Duy Khang – phó giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết đã niêm phong lọ vắc xin này dưới sự chứng kiến của công an huyện Thọ Xuân, lãnh đạo UBND xã Xuân Thắng, để phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.
B4INREMOTE-aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy13Y1ZvRV9PTDZBOC9WZS1ib3pkSEpySS9BQUFBQUFBQVlqTS9vN3BWRVNpTGNxWS9zMTYwMC9lbS1iZS0xMy1uZ2F5LXR1b2ktY2hldC1zYXUta2hpLXRpZW0tcGhvbmctbGFvLTIuanBn
Người thân cháu Trịnh Thanh Bình bức xúc đưa cháu đến trạm y tế xã Xuân Thắng, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) để yêu cầu làm rõ cái chết của cháu vào chiều 8/5 – Ảnh: Hà Đồng. 
Theo Hà Đồng/Tuổi trẻ
Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us

Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.