ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: www.nguoiduatin.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Mùa thu vàng ở nước Nga qua ký ức của lưu học sinh Việt Nam
Monday, September 14, 2015 19:03
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


(Mùa thu vàng) – Cảm nhận về vẻ đẹp quyến rũ và lãng mạn đến mộng mị của mùa thu nước Nga đã khêu gợi trong tôi những ký ức của một thời học tập và sinh sống tại nơi đây.

Vậy là tháng 9 đã đến, nó làm cho tôi nhớ về nước Nga, nhớ rừng bạch dương, nhớ những điệu dân ca Nga và đặc biệt nhất là nhớ mùa thu vàng nước Nga.

  Mùa thu vàng ở nước Nga qua ký ức của lưu học sinh Việt Nam - Ảnh 1 Lá phong rơi khi mùa thu đến

Chỉ những ai đã từng một lần ngắm nước Nga vào mùa thu mới cảm nhận hết được vẻ đẹp mà thiên nhiên đã ban tặng cho loài người. Thiên nhiên Nga có bốn mùa đều đẹp như mơ, nhưng có thể nói mùa thu nước Nga có vẻ đẹp rất khác biệt, khó có nơi nào sánh nổi.

Chút xanh trong của bầu trời điểm tô cùng màu trắng của mây, bên cạnh màu vàng rực rỡ, đặc trưng của mùa thu nước Nga, tất cả như một bức tranh nhẹ nhàng mà lôi cuốn, mỏng manh mà mãnh liệt.

Cảm nhận về vẻ đẹp quyến rũ và lãng mạn đến mộng mị của mùa thu nước Nga đã gợi lại trong tôi những ký ức của quãng thời gian học tập và sinh sống tại nơi đây.

Cũng ngày này tháng 9 ba năm về trước, sau hơn 12 giờ bay, tôi đã đặt chân lần đầu tiên đến nước Nga. Khi bước chân đến sân bay quốc tế Domodedovo tại Moscow, nước Nga ùa vào trong tôi là nắng vàng xen lẫn chút thoáng lạnh đến từ những cơn gió mùa thu nơi xứ người.

Sau hơn 2 giờ đồng hồ bay chuyển tiếp đến thành phố nơi tôi theo học ở miền trung nước Nga, lúc này khoảng 3 giờ sáng. Tôi còn nhớ hôm đó trời lất phất mưa. Vừa đặt chân xuống sân bay khu vực Miền Trung Kolshovo, một cảm xúc trìu mến, dịu êm trong tâm hồn pha lẫn chút bồi hồi xúc động.

Đó là khung trời thu buồn man mác với sắc vàng rực rỡ, lộng lẫy và mênh mang đến nao lòng của những rừng cây lá phong, lá bạch dương trong không gian tối mờ ảo của những đêm đầu thu.

  Mùa thu vàng ở nước Nga qua ký ức của lưu học sinh Việt Nam - Ảnh 2 Trường Đại học Tổng hợp Liên bang Ural mang tên Tổng thống Nga đầu tiên Boris Elshin, nơi tác giả từng theo học. Ảnh Tạ Văn Thưởng

Trong những năm theo học tại Nga, tôi được chứng kiến vẻ đẹp của mùa thu nơi đây. Có thể nói, mùa thu ở Nga hoàn toàn khác với mùa thu Hà Nội, nơi tôi sinh ra.

Theo cảm nhận của tôi, nếu mùa thu Hà Nội thoang thoảng nhẹ nhàng trong hương cốm, mơ hồ cùng gió heo may những sớm về chớm lạnh thì mùa thu nước Nga dâng đầy những rung động òa vỡ, những cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ tựa như những dòng nham thạch đỏ ối từ những miệng núi lửa phun trào, rừng rực lao xuống và lan tỏa trên triền núi như thác đổ.

Tôi luôn có một triết lý của riêng mình đó là tình yêu với một mảnh đất không phụ thuộc vào độ dài thời gian ta sống ở đó.

Tôi bất chợt nhận ra mình yêu mến mảnh đất đó biết nhường nào, có khi chỉ qua những điều rất nhỏ như một chiếc lá phong kỷ niệm ép trong trang vở hay một bản nhạc nhạc Nga vang lên đâu đó.

Và rồi, theo thời gian, rất nhiều thứ đã thay đổi. Tôi đã tốt nghiệp và về nước, rồi đi làm. Công việc tôi làm hiện tại hoàn toàn không liên quan đến chuyên ngành tôi đã được học ở trường đại học tại Nga.

Nhưng tôi không hề ân hận vì những gì mình đã chọn. Mỗi lần nghĩ về nước Nga, tôi vẫn thầm cảm ơn con người và văn hóa Nga đã cho tôi những tháng ngày sinh viên thật đáng nhớ…

  Mùa thu vàng ở nước Nga qua ký ức của lưu học sinh Việt Nam - Ảnh 3 Khuôn viên nhà trường bắt đầu nhuốm màu lá vàng đầu thu. Ảnh Tạ Văn Thưởng

Dẫub hôm nay, ngày mai có vật đổi sao dời nhưng hình ảnh về đất nước Nga, quê hương của cách mạng tháng Mười, xứ sở của bạch dương tuyết trắng, của những con nguời Nga tốt bụng sẽ còn mãi trong tôi. Tôi luôn nhớ về lòng nhiệt tình và đôn hậu của các bà giáo Nga đã hết lòng truyền dạy bao kiến thức cho những sinh viên Việt Nam.

Giờ đây, những cảm xúc xưa cũ lại ùa về, hiển hiện ra trước mắt tôi cánh rừng thu thơ mộng và lãng mạn ngày nào, nhớ cơn gió thu thổi xào xạc đâu đây.

Chớp mắt một cái, biết mình đang mơ… Hai bàn tay ôm chặt lấy chính mình muốn quay về miền lá rụng để được ngạt thở một lần nữa trong mùa thu vảng nước Nga.

Mùa sẽ nối mùa qua đi, thu đi rồi thu lại tới. Tôi vẫn luôn nhớ về mùa thu nước Nga. Nỗi nhớ tựa như sợi dây đàn, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ ngân rung nhè nhẹ, xao xuyến khôn nguôi.

  Mùa thu vàng ở nước Nga qua ký ức của lưu học sinh Việt Nam - Ảnh 4

Với tôi mùa thu nước Nga luôn là một bản nhạc hòa tấu dài vô tận, những tâm tư ngập ngừng, những e ấp… những tâm trạng chưa một lần có thể nói thành lời. Vì thế tôi chỉ có thể lặng im và nhìn những mùa thu nước Nga đi qua lặng lẽ với hy vọng sẽ được trở lại nơi xưa yêu dấu để ôm chặt và gặm nhấm vẻ đẹp sắc thu Nga.

Độc giả: Hoàng Anh Dũng

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.