ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Nguồn: www.nguoiduatin.vn
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Nghi án nữ tỷ phú sát hại con rúng động Ấn Độ
Sunday, September 13, 2015 1:33
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


(Tin thời sự quốc tế) – Tham vọng và thành đạt, một phụ nữ Ấn Độ vượt từng nấc thang để tiến tới đỉnh cao của danh vọng, nhưng rồi rơi xuống đáy vực thẳm bởi cái chết của con gái.

Một vụ án mạng đang thu hút sự chú ý của dư luận Ấn Độ trong suốt nhiều tuần qua. Mỗi diễn biến mới của nó đều xuất hiện trên tiêu đề của các báo. Mọi lời nói của những nhân vật liên quan tới vụ án đều trở thành tin nổi bật trên các kênh truyền hình, Guardian đưa tin.

  Nghi án nữ tỷ phú sát hại con rúng động Ấn Độ - Ảnh 1

Nữ tỉ phú Indrani Mukerjea (mặc áo tím). Ảnh: Economic Times

Sự thật có vẻ như khá đơn giản. Cảnh sát cáo buộc Indrani Mukerjea, nữ tài phiệt truyền hình đầu tiên của Ấn Độ, sát hại Sheena Bora, cô con gái 25 tuổi của bà. Người ta tìm thấy xác của Sheena tại một bãi rác từ 3 năm trước, nhưng mãi tới gần đây cảnh sát mới xác định được nạn nhân là con gái của Indrani.

Cảnh sát thông báo hai “đồng phạm” của Indrani đã thừa nhận rằng họ giết Sheena, mặc dù họ chưa có bằng chứng để xác nhận lời thú tội của hai người. Trong tù, Indrani một mực khẳng định bà vô tội.

Nhưng vụ án không chỉ là một cuộc điều tra thông thường đối với hành vi sát nhân. Dư luận và giới truyền thông coi nó như một câu chuyện hoang đường về đạo đức, cho thấy mối quan ngại sâu sắc về chủ nghĩa vật chất, giới truyền thông và tình mẫu tử trong cường quốc kinh tế mới nổi.

“Đây là một câu chuyện về sự thay đổi trong xã hội, cũng như những người dính líu tới nó vì lý do sai trái. Nó là câu chuyện về người giàu và cách thức mà tiền và ham muốn địa vị xã hội có thể bóp méo các giá trị”, Dilip Bobb, một bình luận viên, viết như vậy trên tạp chí Outlook.

Trong những cuộc tranh luận trên truyền hình, người ta chỉ trích sự phản bội của Indrani với tư cách người mẹ.

Nhưng số lượng độc giả và khán giả tăng vọt khiến mọi do dự của giới truyền thông tan biến. “Vụ án là mỏ vàng đối với các kênh truyền thông”, Rajesh Sundaram, một nhà tư vấn truyền thông từng làm việc cho Indrani, nhận xét.

Nữ tỷ phú lớn lên ở một nơi khá xa những thành phố hàng đầu của Ấn Độ như New Delhi hay Mumbai. Bà là con của một cặp vợ chồng trung lưu ở bang Assam (phía đông bắc Ấn Độ). Cũng giống như nhiều người khác, bà tìm cách thoát khỏi tỉnh để lập nghiệp ở thành phố.

Giới truyền thông địa phương mô tả bà là “kẻ sẵn sàng thực hiện mọi thủ đoạn tàn nhẫn để leo lên từng nấc thang xã hội”. Họ đưa ra nhiều giai thoại chưa được kiểm chứng về việc bà dùng vật chất để thực hiện các mục tiêu.

Chỉ một số báo coi Indrani là một nữ doanh nhân sắc sảo, tham vọng và trí tuệ, người đã tạo dựng một công ty nhân sự thành công, lọt vào nhóm “50 phụ nữ đáng học tập” do Wall Street Journal bình chọn. Thành tựu của bà là điều phi thường trong một đất nước mà thói gia trưởng và tư tưởng bảo thủ vẫn phổ biến.

Song đời sống cá nhân của Indrani mới là yếu tố dư luận quan tâm nhất và lên án dữ dội nhất. Hai con của bà – Sheena và một người con trai nữa – là kết quả của cuộc tình đầu tiên trong độ tuổi đôi mươi.

Một người đàn ông giàu có ở thành phố Kolkata trở thành chồng thứ hai của Indrani. Theo giới truyền thông, cuộc hôn nhân ấy mở toang cánh cửa để bà tiếp cận tầng lớp thượng lưu.

Nhưng vào năm 2002, mối quan hệ của họ đổ vỡ và họ ly dị. Sau đó Indrani gặp người chồng hiện tại, Peter Mukerjea. Người đàn ông 59 tuổi là một trùm truyền thông đáng kính trọng ở thành phố Mumbai. Họ thành lập một kênh truyền hình vào năm 2006.

Theo Zing

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.