ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Ngày 20/10 bàn về chuyền bình đẳng nam nữ
Monday, October 19, 2015 21:18
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

B4INREMOTE-aHR0cDovLzQuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy1Md0QybEdBUnp6SS9WaVctS1ItaDUxSS9BQUFBQUFBQVprWS9vSFBMbTl2ZVBrby9zNjQwL2IlMjVFMSUyNUJBJTI1QTV0JTJCYiUyNUMzJTI1QUNuaCUyQiUyNUM0JTI1OTElMjVFMSUyNUJBJTI1QjNuZy5qcGc=
Từ một ngày thành lập một tổ chức chính trị của đàn bà ở Việt Nam, giờ đây ngày 20/10 đã trở thành một ngày, để cho bọn con gái thi nhau đòi quà. Chỉ khổ mấy thằng sĩ gái thôi… Vì được cái tiếng là gallant trước bọn nó mà tốn tiền mua bó hoa, hộp quà đắt gấp mấy lần.
Mà chưa biết chừng mình cũng chỉ là một trong số hàng chục thằng nó nhận hoa, quà trong ngày hôm nay.
Thật ra nếu nhớ lại thì 20/10 không phải một “ngày lễ” đã tồn tại từ lâu. Đúng hơn là nó bắt đầu xuất hiện từ đầu thập niên 2000. Có lẽ vì xuất phát từ nhu cầu tặng phong bì cho các cô giáo (tội nghiệp, họ có ít ngày quá, trước đó có mỗi 8/3, 20/11 và Tết thôi à). Sau đó thì phong trào này nhân rộng ra khắp các tầng lớp, và được đám trẻ trâu vô cùng ưa thích. Thằng nào mà không tặng gì cho bạn gái vào ngày này thì coi như “mất điểm”, kiểu:
“Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao???”
“Cả năm mới có một ngày, thế mà cũng quên!!!”
“Anh chẳng quan tâm đến em gì cả, yêu em mà thế à???”
“Em có cần gì to tát đâu, quan trọng là tấm lòng…”
Thật tình tôi cũng không hiểu nổi đầu óc của nhiều người con gái. Ăn dày, ăn cả bít tất, ăn cả đất xung quanh! Họ viện ra cái lí do mình là “phái yếu” để suốt ngày mè nheo, vòi vĩnh, nhưng lại đòi được “bình đẳng” trong các công việc xã hội! Nói chung là tất tần tật, cái gỉ gì gi cũng muốn nhúng tay vào. Hình như họ không thể hiểu, hoặc hiểu nhưng cố tình giả vờ như không hiểu, rằng đàn ông và đàn bà KHÔNG BAO GIỜ có thể bình đẳng. Trời sinh ra nó như vậy rồi! Tại sao cứ phải đua đòi, thấy con trai làm chính trị thì cũng muốn mình cũng phải được làm chính trị? Thấy con trai nghiên cứu khoa học thì mình cũng làm nhà nghiên cứu? Mà khổ ghê, có ai cấm cản gì đâu, toàn bày đặt lôi thôi. Tôi ghét nhất cái trò làm ra bộ đáng thương đó của con gái.
Chính bởi vì cái suy nghĩ kiểu “cào bằng” này mà mặc cho họ có hò hét đòi quyền nọ quyền kia, con gái vẫn tự chuốc khổ vào mình. Cũng giống như những người đồng tính suốt ngày đòi hôn nhân vậy. Càng làm to chuyện thì càng khiến người khác khó chịu về mình mà thôi.
Mà ai chứ riêng tôi thì:
“20/10 hả? Cứ ở đó mà mơ em nhé!”
(~~~ Lover ~~~)

Zero: ngày 8/3, 20/10 được chị em phụ nữ mặc định là ngày của phái yếu, ngày mà phái mạnh đặc biệt yêu chiều chị em. Vậy sau 2 ngày này thì chị em phái yếu lại bị lép vế trước các đấng mày râu chăng? Thật là bất bình đẳng các chị em nhỉ.

Chúc các chị em ngày nào cũng là ngày 8/3, là ngày của phụ nữ, ngày của năng lượng từ những nữ thần mà các chị em mang trong mình.

B4INREMOTE-aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy03WHlEakRjT0NlYy9WaVc5NlpVWVVYSS9BQUFBQUFBQVprUS9OWFZoUW5rWGZTay9zMTYwMC82MDY5Mzk0MjYuanBn

Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us

Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.