ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Chàng ‘Forrest Gump’ chạy xuyên Mỹ đầu tiên
Saturday, December 19, 2015 1:53
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

B4INREMOTE-aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy14MjRrcHBJV0hXVS9WblRTVXQ0aGZVSS9BQUFBQUFBQWFsVS9nTm81SEFWMnVHay9zMzIwL0ZvcnJlc3QuanBn
Mình đi bộ 1.750 km vì mong mang lợi ích cho 15.000.000 trẻ em nông thôn chứ không vì 1 người. Figueroa chạy xuyên Mỹ vì một lời hứa với 1 cá nhân đã quá cố thì quả thật là vĩ đại.

Nước Mỹ luôn đứng đầu thế giới vì có những cá nhân đưa vào tiềm thức Mỹ những tinh thần và giá trị lớn lao và cao cả. Hệ giá trị quốc gia Mỹ được xây dựng bởi những Washington, Abraham Lincoln, Edison, Luther King, Figueroa, Bill Gate…Việt Nam chắc còn lâu mới xuất hiện những gương mặt như nước Mỹ có.
“Louis-Michael Figueroa làm điều đó từ năm 1982. Ý là chạy bộ, không phải để râu dài thòng. Nhưng không phải vì yêu. Khi một người em 10 tuổi của bạn cậu mắc bệnh ung thư xương và vô cùng nản chí, Figueroa đã có một lời hứa rằng sẽ chạy xuyên nước Mỹ nếu cậu bé chịu chiến đấu với căn bệnh. Cậu bé qua đời trước khi cuộc chạy bộ bắt đầu, nhưng Figueroa vẫn chạy để giữ lời hứa.”

~ Nguyễn Quang Thạch

——–
Năm 1982, Louis-Michael Figueroa, 16 tuổi, chạy xuyên nước Mỹ từ New Jersey bờ Đông sang San Francisco bờ Tây. Chuyến du hành kỳ lạ này đã gợi cảm hứng cho cuộc chạy xuyên Mỹ trong bộ phim Forrest Gump về sau gợi cảm hứng cho hàng triệu người.

Trong cuốn sách cùng tên năm 1986 (không nổi tiếng lắm cho đến khi được chuyển thể thành phim) không có đoạn chạy này. “7 phút chạy xuyên Mỹ thần thánh” của Forrest Gump trong phim được lấy cảm hứng từ chính Figueroa và câu nói nổi tiếng của chàng trai này khi được báo chí phỏng vấn: “Khi tôi mệt, tôi ngủ. Khi tôi đói, tôi ăn. Khi tôi phải đi vệ sinh, tôi đi”.

Còn nhà văn Winston Groom đã dày công viết một cuốn sách không tồi kể về cuộc đời qua góc nhìn của một chàng khờ (Forrest Gump là người thiểu năng) trải dài theo 3 thập niên đầy thăng trầm của nước Mỹ. Gặp đủ nhân vật quan trọng và tham gia đủ các sự kiện lịch sử. Đến cuối cùng, vẫn nhìn đời khờ dại như buổi ban đầu.

Chẳng khác nào một cuốc chạy xuyên Mỹ theo chiều thời gian vậy. Nhưng lên phim, một cuốc chạy theo chiều không gian, bằng xương bằng thịt, bằng hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Nguyên nhân là vì Forrest quẫn trí sau khi cầu hôn cô gái duy nhất của đời mình mà bị nàng khước từ.

B4INREMOTE-aHR0cDovLzIuYnAuYmxvZ3Nwb3QuY29tLy14MjRrcHBJV0hXVS9WblRTVXQ0aGZVSS9BQUFBQUFBQWFsVS9nTm81SEFWMnVHay9zMTYwMC9Gb3JyZXN0LmpwZw==
Forrest Gump trong phim (ảnh trên) và Louis-Michael Figueroa ngoài đời (khi đã già, không phải khi 16 tuổi)

Sau bộ phim, điều người ta nhớ nhất về Forrest Gump là một cuộc chạy bộ, từ lúc mặt mày trơn nhẵn cho đến khi râu tóc dài thòng.

Louis-Michael Figueroa làm điều đó từ năm 1982. Ý là chạy bộ, không phải để râu dài thòng. Nhưng không phải vì yêu. Khi một người em 10 tuổi của bạn cậu mắc bệnh ung thư xương và vô cùng nản chí, Figueroa đã có một lời hứa rằng sẽ chạy xuyên nước Mỹ nếu cậu bé chịu chiến đấu với căn bệnh. Cậu bé qua đời trước khi cuộc chạy bộ bắt đầu, nhưng Figueroa vẫn chạy để giữ lời hứa.

Vậy là, chàng trai trẻ khởi hành từ New Brunswick, New Jersey với đích đến San Francisco, gây quỹ và nâng cao nhận thức cho Cộng đồng Ung thư Mỹ trong 60 ngày. Figueroa đã trở thành người trẻ nhất và xuyên Mỹ trong thời gian ngắn nhất. Trong phim, Forrest làm điều này trong 3 năm. Rồi vài người tiếp tục xuyên Mỹ để kêu gọi nhận thức về vấn đề quan trọng nọ kia, gây quỹ này quỹ khác để thay đổi xã hội. Nay, số lượng Forrest Gump lên đến 17 người, tương lai còn tăng.

Nước Mỹ từ bờ Đông sang bờ Tây, tùy tọa độ và các cung đường, dài khoảng vài nghìn kilômét. 3.000 hoặc 10.000. Khoảng cách đường bộ Hà Nội – Sài Gòn của Việt Nam là 1.700km. Khi Nguyễn Quang Thạch đi bộ xuyên Việt để kêu gọi nhận thức về đọc sách, nhiều người vẫn nói anh điên.

Thực ra anh không điên. Cũng như Forrest, như Figueroa. “Tớ có thể chỉ là một gã khờ, nhưng dẫu sao thì phần lớn thời gian, tớ đã có làm những điều đúng. Và mơ ước chỉ là mơ ước mà thôi, phải không nhỉ? Thế nên dù có chuyện gì xảy ra, tớ vẫn nghĩ như thế này: tớ luôn luôn có thể nhìn lại và nói rằng, ít nhất tớ đã không sống một đời nhàm chán”.

“Các cậu hiểu ý tớ không?” – Forrest hỏi, ở cuối cuốn sách.

Nha Đam
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us

Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.