ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Tiếp chuyện TPP: Chuyện quê mình 2026 có gì?
Friday, February 12, 2016 23:48
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8zLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tT2lpUVJUUnIyMTQvVnI3T3EzWnZBQ0kvQUFBQUFBQUFiVTgvU0ZiX25MUy10RlEvczY0MC9UaSUyNUUxJTI1QkElMjVCRnAlMkJjaHV5JTI1RTElMjVCQiUyNTg3biUyQlRQUC5qcGc=
Những công nhân sinh năm 1986 trở về, có tuổi trên 40 có nguy cơ mất việc vì không đủ sức làm cường độ cao.
Những nhà máy công nghệ Âu Mỹ với dây chuyền tự động cao đòi hỏi công nhân kỹ thuật bậc cao, nguy cơ lao động giản đơn mất việc.
Đất nước Ấn 1.3 tỷ người sẽ tham gia sâu vào toàn cầu hóa, với chi phí sinh hoạt hiện chỉ bằng 1/4 Việt Nam, sử dụng tiếng Anh tốt, sẽ là công xưởng mới của thế giới bất chấp các rào cản văn hóa và tôn giáo.
Nông nghiệp VN bị một số tập đoàn nắm và sản xuất quy mô, với công nghệ hiện đại, ít dùng sức người.
30 triệu người già, người bệnh, hết sức lao động hoặc không thể kiếm được việc làm.
Hà Nội, Sài Gòn và các đô thị gần như Tây hóa hoàn toàn, với mức sống cao của giới trung lưu và thượng lưu nhưng chênh lệch giàu nghèo lớn, với nhiều người vô gia cư kèm theo nhiều bất ổn xã hội như trộm cướp, ăn xin, lừa đảo do không có việc làm.
Các em gái và quý bà có dám ăn mặc tự do, cầm iPhone và túi xách hàng hiệu ra phố không?
Cơ sở y tế và nhân sự nào đủ đáp ứng cho một xã hội 30 triệu người già và bệnh tật (vốn là hậu quả của rượu bia và đồ ăn bẩn)?
Metro Hà Nội và Sài Gòn 2026 chưa xong, làm sao đáp ứng cho 12 triệu người mỗi thành phố? (Người ở quê sẽ lên thành phố, dù thế nào đi nữa)?
35 triệu lao động chính sống thế nào: Họ gồng mình nuôi 100 triệu người, trả một đống nợ, chăm 30 triệu người già người bệnh, nuôi 25 triệu học sinh, sinh viên, mầm non và đối mặt với kẹt xe 2h/ngày và bao nhiêu rủi ro xã hội. Thật quá sức.
Chẳng phải chuyện của tôi? Không. Đó chắc chắn là chuyện của tất cả chúng ta.
Thực ra nó đang xảy ra rồi.
Hãy nhìn bức ảnh xem xuân này vui không? Ở đây có điều gì không ổn, chẳng vui mừng cũng không quang vinh tí nào.
Chỉ có một thứ có thể giải thoát được cho chúng ta: dậy mà đi!.
Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us

Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.