ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: ZeroEnergyVN
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
NgƯỜi NÀo CẦn ĐƯỢc HỌc NhẤt
Sunday, April 24, 2016 17:59
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly8xLmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tbVVsN3Jsbk9GSUUvVnh4Q2pVSGc5R0kvQUFBQUFBQUFjT0EvVDRpSEk2S0o4WEV1dE5pLVFtQ2k2MnNFZzlvbm04bUh3Q0xjQi9zMzIwL2NoJTI1RTElMjVCQiUyNThEbiUyQnRyJTI1QzYlMjVCMCUyNUUxJTI1QkIlMjU5RG5nJTJCY2hvJTJCY29uJTJCJTI1MjgxJTI1MjkuanBn B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly80LmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tNXd1SmRwV3Y5VnMvVnh4Q2pZMHU4S0kvQUFBQUFBQUFjTjQvZ0FGUjZDMTRxZDhEcU9GWl9YTm5jckxTN3JzamZEU21nQ0tnQi9zMzIwL2NoJTI1RTElMjVCQiUyNThEbiUyQnRyJTI1QzYlMjVCMCUyNUUxJTI1QkIlMjU5RG5nJTJCY2hvJTJCY29uJTJCJTI1MjgyJTI1MjkuanBn

Catherine Yen Pham

Mấy hôm nay phụ huynh đến trường hỏi rất nhiều câu hỏi này: học trường nào và chọn trường nào cho con? Đi làm hội thảo cũng nghe câu này nhiều lần. Tôi buồn vì thực sự lựa chọn của phụ huynh quá ít. Thật lòng mầm non còn có nhiều lựa chọn chứ lên đến tiểu học trung học thì không. Thêm một điều nữa là nỗi sợ của phụ huynh. Phụ huynh lo lắng con mình bằng cấp ra sao, sắp vào tiểu học rồi rồi mai mốt cấp 2 cấp 3 đại học thế nào. 
Rồi thêm phần vị trí địa lý, rồi chi phí… phụ huynh rối bời trong mê cung : làm sao? 
Phụ huynh quên một điều, muốn tìm ra giải pháp cho một vấn đề không phải là rối tung lên kiếm kiếm. Mà là ngồi xuống nhìn thẳng vào vấn đề. 
Để tôi diễn tả lại cách mà rất nhiều người làm phụ huynh hay làm: 
Con vào mầm non : chọn một cái trường để con được chăm sóc, càng nhiều càng tốt, càng được ưu tiên càng tốt. Chăm sóc thôi nhé. Thi nhau đưa tiền cho cô giáo để chăm con mình kỹ hơn. Vào trường xem cơ sở vật chất thế nào. Đẹp là càng tốt. Càng đẹp mình càng chịu chi vì con mình “xứng đáng được như thế”. Thực sự đây không có gì sai cả. Chỉ đến khi thực sự tìm hiểu mình sẽ hiểu ra rằng: cái chăm bẳm đó không làm chỗ dựa trẻ độc lập và có hành vi tốt hơn. Cái cơ sở vật chất đẹp lung linh đó không làm cho nội tâm và kỹ năng con tốt hơn. Đến khi chúng ta hiểu ra rằng: trẻ con cần nhiều hơn là được chăm bẳm và sạch sẽ. Ở độ tuổi 0-6 con cần được lập trình về tình thương, cái đẹp, lòng bác ái, sự ân cần và làm việc để trở nên độc lập. Con cần được sửa hành vi luôn luôn để hoàn thiện và học cách yêu vô điều kiện. Bởi vị giai đoạn này con đưa tất cả vào bộ nhớ tiềm thức của mình và sẽ đưa nó vào cách giải quyết vấn đề khi lớn lên. 
Vậy chăm bẳm cho sạch, cho béo tốt, trong khi đó làm hộ con mọi việc, giận quá không biết sao thì la hét, lớn tiếng với con, đánh con hay dọa con lại là việc bố mẹ làm thường xuyên nói gì đến việc đưa con đi trẻ.
Con vào tuổi lên 6, khi mà con háo hức vô cùng để thể hiện bản thân cho thế giới này. Con muốn được quyết định, muốn thử nghiệm, con bắt đầu có trí nhớ cực kỳ tốt và thể hiện rõ tài năng và mong muốn của mình. Bố mẹ lại mong con ” nghe lời răm rắp”, thay vì bắt đầu tư duy logic cho con bằng cách để sự tò mò về thế giới và quy luật của thế giới dẫn dắt con đến kiến thức thì trong đầu bố mẹ là bây giờ học học trường chuyên lớp chọn nào, cấp 2 cấp 3 sẽ ra sao. Làm sao con mình giỏi nhất, học được điểm cao nhất hay thi vào trường tốt nhất. Phụ huynh quên rằng, cái con cần là nhân cách tốt nhất, tình yêu đối với con người với trái đất này. Trách nhiệm bản thân và xã hội. Cho con chỉ biết học cho giỏi để sau này kiếm tiền thôi thì đến một lúc nào đó con không thèm nói chuyện với mình nữa , rồi đến khi con hơi dậy thì thì lo đến sốt vó chuyện tình dục giới tính của con. Đến lúc cần đối thoại và đặt câu hỏi để thảo luận thì cuộc đối thoại đó đã im tiếng từ lâu rồi 
Phụ huynh chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện chọn trường nào đi nước nào du học mà không nghĩ rằng: người thầy gần gũi và ảnh hưởng đến con nhiều nhất chính là mình . Là phụ huynh. Văn hoá gần gũi và vào máu của con nhất chính là văn hoá gia đình. Không có gì hơn gia đình. Kể cả bạn có cho con đi học trường tây trường ta thì văn hoá gia đình của bạn cũng chiếm 60 70% con người của trẻ. Không có một giáo viên nào có thể theo con bạn 20 năm và không có một nhà trường nào là không bao giờ tốt nghiệp. Chỉ có gia đình mà thôi.
Tôi thấy chúng ta sinh con rồi bỏ mặc con cho nhà trường suốt từ năm mẫu giáo, suốt mười mấy năm đó ta làm một thứ : kiếm tiền, mà có khi cũng thất bại trong cái việc này. Đổi lại ta mất hoàn toàn đứa con mình.
Tôi không nói bạn ngừng kiếm tiền. Kiếm tiền là một công việc thượng đế lập trình cho con người trưởng thành. Song song với điều đó bạn còn được lập trình nuôi con để cả hai trưởng thành.
Tìm hiểu quá trình trưởng thành của đứa trẻ là lúc bạn nhìn lại quá trình trưởng thành của chính mình. Từ đó hiểu được tại sao mình ở đây và như thế này. Rất nhiều phụ huynh sau khi đi học lớp phụ huynh đã nghiệm ra điều này.
Hôm nay có người hỏi dạy con theo phương pháp nào. Tôi xin đưa ra hình ảnh Hà Tĩnh gần đây cho quý vị tham khảo: thưa quý vị , phương pháp nào làm cho con mình, và cả mình nữa được hạnh phúc, làm cho đứa trẻ biết yêu thiên nhiên thực sự, thấy được , ý thức được trách nhiệm của mình với mẹ trái đất, chứ không chỉ để thi cho có bằng cấp rồi làm cho nhiều tiền mà bất kể mình làm điều gì. Học nhìn sâu để hiểu rằng mỗi việc mình làm đều ảnh hưởng đến mình và người khác và học cách chữa lành cho bản thân và người khác. 
Phương pháp nào cho con và chính bạn tìm ra mình là ai và mình sinh ra để làm gì?
Phương pháp đó là đúng cho bạn. 
B4INREMOTE-aHR0cHM6Ly80LmJwLmJsb2dzcG90LmNvbS8tMDkyY0RNU0RJM0kvVnh4Q2pTZEVIdkkvQUFBQUFBQUFjTjgvYTJDM1dhamx6bkVTS2JQUWxmRmxOdlo0dC1qMnJqX3hnQ0tnQi9zMzIwL2NoJTI1RTElMjVCQiUyNThEbiUyQnRyJTI1QzYlMjVCMCUyNUUxJTI1QkIlMjU5RG5nJTJCY2hvJTJCY29uJTJCJTI1MjgzJTI1MjkuanBn
Và cho con bạn nữa.
Có nhiều người có thai nằm mơ thấy mình chết đi. Thực ra tôi thấy rằng sinh con là sinh chính mình lần nữa và nuôi con là tìm thấy mình lần nữa.
Đừng chỉ kiếm tiền và đem con cho ai đó. Hãy tìm lại mình là ai trong cuộc đời này lần nữa thông qua hành trình cùng với đứa con mình. 
Học để làm điều đó là điều bức thiết. Không ai dạy con dùm bạn và không ai chịu trách nhiệm con bạn dùm bạn.
Biết yêu biết nhận thức và chịu trách nhiệm là những điều bức thiết cần học để đẩy lùi nỗi đau. Bạn học được chưa ?
Học cách chữa lành cho người khác và chữa lành cho chính mình. Một cách thông thái nhất . Bạn tạo được văn hoá đó trong gia đình chưa ?
Vẫn kiếm tiền mà không phá hoại. Có được cho mình mà tặng được cho người, bạn đã dạy được trẻ như thế để chuẩn bị bước vào xã hội mà con người chỉ biết tàn phá người khác và thiên nhiên để trục lợi cho bản thân chưa?
Thượng đế cho bạn một món quà, và cho bạn một thiên thần. Vậy xin trân trọng và sử dụng đúng mục đích của món quà này. Hãy trở nên một món quà cho con và cho chính bản thân mình. Cũng như cho thế giới này.
Bài viết được đăng bởi http://www.zeronews.us

Nghiên cứu về khoa học huyền bí, tâm linh, ufo, chính trị, tôn giáo

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.