Chuyện Phó Bí thư Đảng uỷ xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum – Nguyễn Văn Phú từng nghiện hút, không mấy ai tin nhưng đó là sự thật. Bằng nghị lực của bản thân, anh Phú đã kiên trì cai nghiện, đoạn tuyệt với ma túy và trở thành người có ích cho xã hội và được kết nạp Đảng trở thành cán bộ chủ chốt ở địa phương. |
||
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhiều người dân tộc ở phía Bắc di cư tự do vào sinh sống tại xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum. Theo thói quen, khi di cư họ không quên mang theo giống cây thuốc phiện trồng để lấy nhựa hút. Tuy nhiên sau một thời gian công an huyện Đăk Glei đã phát hiện và buộc phải chặt phá bỏ cây thuốc phiện, song hậu quả gieo trồng cây thuốc phiện đã làm phát sinh thêm một số người nghiện hút thuốc phiện tại Đăk Glei, trong đó có anh Nguyễn Văn Phú.Nghiện thuốc, bao mồ hôi nước mắt còng lưng kiếm tiền của cả gia đình đều dồn vào để nuôi “nàng tiên nâu”. 13 năm nghiện ngập, mọi tài sản có giá trị trong gia đình đều lần lượt “đội nón” ra đi, thậm chí Phú còn lấy cả gạo, quần áo, dép của vợ con bán để lấy tiền hút. Thuốc phiện là con bạch tuộc hút chặt con người vào cái chết từ mọi nơi mọi hướng. Và nguy hiểm nhất khi trở thành con nghiện tôi cũng là con bạch tuộc giết chết mọi người thân trong gia đình, xã hội và chính bản thân mình – anh Phú trải lòng kể lại.
Thấy anh Phú suốt ngày chìm vào nghiện ngập không làm được việc gì có ích, người vợ hiền và các con thơ ngày đó chỉ biết cắn răng cam chịu. Bạn bè xa lánh, xóm làng khinh bỉ, người thân mất niềm tin nên anh Phú càng thêm đớn đau và càng nghiện ngập để quên đi tất cả. Sau 13 năm trong tình cảnh cô đơn cùng cực giữa sống và chết. Cho đến một ngày khi Phú nhìn thấy đứa con trai út của mình đi học quần áo chắp vá chằng chịt, đi đôi dép quai được cột bằng dây thép đi giữa đám bạn đứa nào cũng quần mới, áo mới đã khiến cho anh Phú nhìn đứa con trai út mà tự nhiên rơi nước mắt. Hình ảnh đó đã làm cho Phú thức tỉnh, ngay lập tức Phú đã quyết định chọn cho mình một con đường hồi sinh: “Tôi quyết tâm từ bỏ thuốc phiện. Tôi không thể đánh mất gia đình và bạn bè vì ma túy. Tôi không muốn hoàn lương như những người bình thường, tôi muốn trở thành một người hoàn lương khác thường là phải cố gắng hết sức làm gì đó để thật có ích cho xã hội”. Để thực hiện ý chí xa lánh “nàng tiên nâu”, Phú bảo vợ đi vay mượn một triệu đồng để vào nhà anh vợ ở thành phố Hồ Chí Minh để cai nghiện. Sau hơn nửa tháng trời Phú phải liên tục bị hành hạ của cơn nghiện, cuối cùng anh Phú cũng vượt qua và khăn gói trở lại Đăk Pék để bắt đầu cho một trang viết mới. Sau khi nghe anh Phú cai nghiện thành công, một số cán bộ chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi, động viên, chúc mừng… Rời bỏ thuốc phiện, anh Phú cùng gia đình chí thú làm ăn gây dựng lại kinh tế gia đình, nuôi dạy các con ăn học. Là người từng sống trong cuộc, hơn ai hết anh Phú thấu hiểu nỗi đau do ma túy gây ra nên anh Phú cũng đã dành nhiều thời gian để đi thăm hỏi, động viên những người bạn còn đang nghiện hút khác và chỉ dẫn họ cách cai nghiện. Một số người nghiện trong xã Đăk Pét đã nghe theo lời Phú mà cai nghiện thành công như anh Bế ít Năm, Nông Văn Tường… Thấy Phú tiến bộ vượt bậc, chí thú làm ăn, vận động bà con không làm điều xấu, bà con trong thôn, trong xã tín nhiệm bầu anh vào tổ công tác Thanh tra nhân dân. Không những thế, giữa năm 2001, anh Phú được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam, giữ nhiệm vụ Phó Công an xã Đăk Pék. Những tháng năm sống vất vưởng và hư đốn Phú không ngờ có ngày mình được đứng vào hàng ngũ những con người ưu tú nhất của xã hội ngay trên chính quê hương, ngay trên chính quá khứ buồn đau của cuộc đời. “Việc tôi phấn đấu trở thành đảng viên không chỉ tốt cho tôi mà còn tốt cho anh em bè bạn. Qua tôi họ sẽ thấy bà con nhân dân, chính quyền và tổ chức Đảng không bao giờ bỏ rơi những con người biết hối cải, có chí thì nên trong việc nỗ lực vượt qua khổ đau và tội lỗi để trở thành người tốt”- anh Phú tâm sự. Đến năm 2005, anh Phú tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch UBND xã. Từ năm 2007 đến nay, anh Phú đang là Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Đăk Pék. ở bất kỳ cương vị gì, anh Phú cũng quyết tâm hoàn thành tốt công việc của mình và được mọi người tin cậy, quí mến. Hiện gia đình anh Phú đã trở thành một trong những gia đình điển hình về làm kinh tế giỏi ở xã Đăk Pék. Có được ngày hôm nay, anh Phú đã vượt qua bao mặc cảm. Có những lúc Phú ngỡ đã không chịu nổi ánh mắt coi thường của mọi người vì mấy ai tin một người từng nghiện ngập như anh làm được trò trống gì. Nuôi bản thân, không quay về đường cũ sa ngã là tốt lắm rồi, huống hồ là đưa vai gánh vác việc làng chuyện xã. Nhưng anh Phú đã tự tin rằng quyến rũ đến lao đao như thuốc phiện mình còn dứt bỏ được thì tại sao mình không thể dựng dậy niềm tin trong lòng mọi người… Từ ngày đoạn tuyệt với thuốc phiện, anh Phú đã luôn phấn đấu hết sức mình và đã trở thành một con người có ích không phụ lòng gia đình, không phụ lòng cộng đồng như anh đã từng ao ước. H.H |