Tôi như người chết trôi ôm lấy cái phao, có tiền tôi giải quyết những khó khăn trước mắt. Ông xã tôi bất lực, tuyệt vọng trong công việc. Mọi chi phí trong gia đình tôi phải phải gánh vác.
Ảnh minh họa
Chuyện gì đến cứ đến, tôi đã ngoại tình mà không phải vì yêu. Nỗi khổ tâm không thể chia sẻ với ai, có gì hay ho mà nói chứ. Đã bao lần tôi muốn chấm dứt mối quan hệ này mà không được vì còn nợ tiền anh ấy. Tôi vẫn phải mượn tiền anh để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Tất nhiên, tôi có trả lại nhưng đến nay vẫn thiếu nợ anh ấy.Cách đây vài ngày, tôi biết chuyện léng phéng của chồng mình. Tôi rất đau khổ và tuyệt vọng. Tuy nhiên, chồng tôi đã giải quyết và tôi cũng biết là có thể vì do tiền bạc mà anh đã không dứt khoát với người con gái ấy.
Tôi đã buộc anh chọn gia đình hay cô ấy vì suy ra tiền thì phải trả nhưng không thể tiếp tục mối quan hệ với cô ấy được. Hóa ra họ đã đến với nhau một thời gian vui vẻ và sau đó mới lộn xộn về tiền bạc.
Giật mình, tôi lại thấy mình cũng đang trong hoàn cảnh như chồng mình. Tôi muốn nói chuyện với anh về người đàn ông ấy. Tôi không muốn gia đình mình tan nát nhưng tôi không biết có nên nói hết sự thật hay phải giấu đi những điều không hay. Xin hay giúp tôi. Tôi muốn chấm dứt với người đàn ông ấy.