ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: VNNews
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Thế giới Quanh Ta (25)
Saturday, August 10, 2013 2:27
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Logo TG quanh ta

9 Phu nhan 1CỰU ĐỆ NHẤT PHU NHÂN PHÁP TRỞ LẠI LÀM NGƯỜI MẪU

Carla Bruni – phu nhân cựu tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy – là người mẫu trong chiến dịch quảng cáo mới của hãng trang sức nổi tiếng Bulgari.

Carla Bruni từng là người mẫu, ca sĩ trước khi trở thành vợ của Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy (nhiệm kỳ 2007 – 2012). Rời bỏ vai trò của một Đệ nhất phu nhân, Carla Bruni tìm lại mình trong những đam mê cũ. Quý bà 46 tuổi mới đây cùng nhiếp ảnh gia nổi tiếng Terry Richardson thực hiện bộ ảnh cho chiến dịch mới của hãng thời trang cao cấp Italy.

Carla Bruni cho thấy, dù ở tuổi 46, bà vẫn chưa đánh mất sự quyến rũ và phong cách người mẫu chuyên nghiệp. Carla Bruni nổi danh trong giới thời trang từ cuối những năm 1980.

Cựu đệ nhất phu nhân Pháp là gương mặt đại diện mới nhất của thương hiệu. Trước đó, nữ diễn viên Rachel Weisz và Julianne Moore từng đảm nhận vai trò này.

9 Phu nhan 2

9 Phu nhan 3

Carla Bruni và cựu tổng thống Pháp công khai hẹn hò từ cuối năm 2007, chỉ hai tháng sau khi Nicholas Sarkozy ly hôn người vợ thứ hai. Họ kết hôn tháng 2/2008, Carla trở thành Đệ nhất phu nhân thanh lịch, quyến rũ của nước Pháp. Tháng 10/2011, bà sinh cho ông Sarkozy một cô con gái đặt tên là Giulia. (theo Bulgar)

Yên Huỳnh post

CÁ SỐNG TRÊN CẠN

Lối sống kỳ lạ của cá lon mây Thái Bình Dương đã rọi ánh sáng vào quá trình tiến hóa để “xâm chiếm” đất liền của động vật.

Cá lon mây Thái Bình Dương (tên khoa học Alticus arnoldorum) – là loài cá sống trên đất liền và có thể nhảy xa dù không có chân.  Đây là loài cá biển nhưng ở trên cạn trong mọi mặt cuộc sống thường nhật khi trưởng thành, sống ở các bờ biển lởm chởm đá Micronesia. Tiến sĩ Terry Ord ở Trung tâm nghiên cứu sinh thái học và tiến hóa thuộc Đại học New South Wales (Úc) và là trưởng nhóm nghiên cứu, nói với báo Science Daily: 6 Ca nhay“Loài cá nhỏ này dường như đã thực hiện một quá trình chuyển đổi rất thành công giữa mặt phân giới nước và đất, dù nó phải luôn ẩm ướt để có thể thở qua mang và da của mình”.

Theo các chuyên gia Úc, cuộc sống trên đất liền đối với cá lon mây phụ thuộc vào thủy triều và biến động nhiệt độ. Điều này quan trọng đến nỗi hầu hết hoạt động của chúng bị hạn chế trong một thời gian ngắn vào giữa đợt thủy triều. “Trong suốt thời gian nghiên cứu thực địa ở Guam, chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy sự trở lại nước một cách tự nguyện của cá lon mây. Thật sự, chúng dành nhiều thời gian để tránh khả năng bị dìm dưới nước khi sóng đến, ngay cả khi các chuyên gia cố gắng bắt chúng để nghiên cứu”, ông Ord nói thêm.

Cũng theo nhóm nghiên cứu Úc, loài cá này rất khó bắt và cực kỳ nhanh nhẹn trên đất liền. Chúng di chuyển rất nhanh trên các bề mặt lởm chởm đá bằng cách sử dụng hành động xoắn đuôi độc đáo kết hợp với các vây ngực và vây đuôi mở rộng để bám vào gần như bất cứ bề mặt nào. Để nhanh chóng lên được bề mặt cao hơn, chúng cũng có thể xoắn cơ thể mình và búng đuôi để nhảy xa gấp nhiều lần chiều dài cơ thể.

Tiến sĩ Ord và các cộng sự nhận thấy cá lon mây trưởng thành trú ẩn ở các khe đá lúc thủy triều cao và thủy triều thấp, xuất hiện vào khoảng giữa đợt thủy triều để đi kiếm thức ăn, sinh sản và “giao lưu xã hội” theo nhiều cách phức tạp đáng ngạc nhiên. Họ phát hiện cá đực thường ở trên cạn và sử dụng nhiều biểu hiện phức tạp để cảnh báo đối thủ và thu hút bạn tình. Cá cái tích cực bảo vệ lãnh thổ, thức ăn của nó vào đầu mùa sinh sản trong khi cá đực giơ ra chiếc vây màu đỏ và gật đầu mạnh để hấp dẫn bạn tình vào lỗ đá được bảo vệ chặt chẽ của mình. Nhóm nghiên cứu đã quay được cảnh cá cái kiểm tra cẩn thận chiếc lỗ trước khi bước vào với bạn tình đã chọn. Có rất ít hiểu biết về sự sinh sản của chúng và sự phát triển của cá con, nhưng có vẻ con cái chỉ làm nhiệm vụ đẻ trứng trong một lỗ đá đã được lựa chọn rồi phó thác việc chăm sóc con cho “chồng”.

ls-mai-tr-tin-3“Cá lon mây Thái Bình Dương cung cấp cơ may độc nhất để khám phá việc chuyển đổi giữa mặt đất và nước của một sinh vật sống. Tổ tiên xa xưa của chúng ta phát triển ban đầu từ cá thùy vây, nhưng các loại cá như thế đều ở hoàn toàn trong nước. Tuy nhiên, trong họ cá lon mây có loài hầu như sống trên cạn, hoặc lưỡng cư hay ở hoàn toàn ở dưới nước. Đáng chú ý là đại diện tất cả các loại này có thể được tìm thấy ở khu vực quanh Guam, khiến nó trở thành một phòng thí nghiệm tiến hóa độc đáo”, ông Ord nói thêm. (theo Trùng Quang)

Mai Trung Tín post

Logo van de

HNg Huynh V. Yen 2CÓ NÊN XÀI THUỐC TÂY HẾT HẠN ?

Ví dụ điển nhình là “Dự Luật cho người dân Hoa Kỳ mua thuốc từ bên Canada giá rẻ bằng 1/10 giá thuốc ở Mỹ” đã chết thảm vì sự “chống đối mãnh liệt” (chạy chọt vận động – lobby) của các hãng bào chế Hoa Kỳ và Hiệp Hội Dược Sĩ Mỹ Quốc.

Ông nói : “Họ làm tiền bằng cách khuyến khích người tiêu thụ liệng đi những thuốc hãy con tốt, để mua thuốc mới.”

Đây là lý do chính để thuốc tây có hạn kỳ sử dụng. Dân chúng sau tháng 4/1975 và hầu hết “tù cải tạo” đều có quá nhiều kinh nghiệm “thuốc quá date”.

Xin ý kiến các bác đang hành nghề trong Phcy hoặc đã hoạt động trong ngành bào chế ? (HkThành)

9 Thuoc tay 2Hàng năm người Hoa Kỳ đã liệng đi cả tỷ bạc Mỹ Kim thuốc Tây mà nhãn hiệu của các nhà bào chế nói là “quá hạn” theo lời dặn là phải của các dược sĩ là phải vứt đi.

Sự thật như thế nào ?

Có phải liệng đi những thuốc “bị quá hạn” không ? Có đúng là thuốc “bị quá hạn” sẽ hết hiệu nghiệm hay là sẽ “hư hại” sau ngày “quá hạn” dán ngoài hộp thuốc ?

Gerald Murphy, là một dược sĩ nay đã về hưu hiện cư ngự tại Ormond Beach, TB Florida không nghĩ như thế. Ông ta nói rằng đa số các thuốc “quá hạn” vẫn còn tốt và hiệu nghiệm nhiều năm sau ngày “hết hạn”, mà do các hãng dược phẩm “cố ý” dán vào bao thuốc, để bắt người tiêu thụ phải mua thuốc mới để kiếm tiền mà thôi.

Ông đã trải qua cả chục năm tranh đấu cho việc “đặt để ngày hết hạn thuốc” phải dựa trên tiêu chuẩn khoa học chứ không phải dựa theo “chu kỳ” do các hãng dược phẩm tự ý “chọn lựa” được. Tại nhiều Tiểu Bang các dược sĩ tự động “cho” một ngày quá hạn khác – Thuoc tay 1nhiều khi chóng hơn là ngày quy định của các hãng bào chế nữa. Ông nói : “Họ làm tiền bằng cách khuyến khích người tiếu thụ liệng đi những thuốc hãy còn tốt, để mua thuốc mới.”

Ông Murphy được một “thắng lợi nho nhỏ” năm 2005, là Quốc Hội Florida đã nói với Hiệp Hội các dược sĩ Florida là “Không cần phải ghi ngày quá hạn trên các hộp thuốc nữa” như họ đã làm từ năm 1993.

Ông Murphy không phải hành động đơn độc. Cơ quan Quản Trị Thực Phẩm, Thuốc Men Hoa Kỳ (US Food and Drug Administration=FDA), trong những thử nghiệm cho Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ, đã xác nhận rằng đa số các thuốc tây bán theo toa bác sĩ, hay bầy bán tại các tiệm thuốc vẫn còn hiệu nghiệm và an toàn rất lâu sau ngày “quá hạn” của các nhà bào chế.

Nhưng khảo cứu của cơ quan FDA không kể đến những thuốc để trong những phòng tắm có hơi ẩm hay trong xe nóng bỏng mùa hè. Bà Mary L. Euler, phụ tá khoa trưởng tại trường Đại Học Dược Khoa Missouri tại Kansas City, và là phát ngôn viên của Hiệp Hội Dược Phẩm Hoa Kỳ nói : Tr thuoc tay“Tôi có nghĩ rằng một cuộc khảo cứu rất cần thiết để tìm hiểu rõ về vần đề này không ? – Tôi tin chắc chắn như vậy”. Năm 2001 Hiệp Hội Dược Sĩ Toàn Quốc Hoa Kỳ yêu cầu kỹ nghệ bào chế thuốc Tây đầu tư vào việc nghiên cứu kia, nhưng không được trả lời. (*)

Dân Biểu CH-Tb Pennsylvania là Tim Murphy đã yêu cầu cơ quan FDA cho một ban chuyên viên nghiên cứu riêng về vấn đề “quá hạn này”. Ông nói : “Có cái gì rõ ràng là không ổn. Ngay bây giờ, các ngày quá hạn đều do các nhà bào chế thuốc tự động quy định, làm sao mà biết được thực hư ?”

Ông Armon Neel Jr, một dược sĩ tại Griffin TB Georgia mà công tác đặc biệt là xem xét lại các loại thuốc dùng trong các nhà dưỡng lão và phải ký giấy huỷ bỏ các loại thuốc “hết hạn” quả làm lòng ông không yên ổn. Ông nói : ” Thấy thuốc bị đưa vào lò đốt đi – cả triệu triệu Mỹ Kim – thật không đúng chút nào hết. “

9 Thuoc tay 3Các bệnh nhân nào nếu còn thuốc dư, mà nghĩ rằng hãy còn tốt thì nên hỏi bác sĩ riêng của mình. (dịch theo Brad McKee)

(*) .- Các nhà bào chế làm thinh là đúng quá rồi, vì chạm đến túi tiền của họ. Bệnh nhân và người tiêu thụ phải vứt thuốc cũ đi để mua thuốc mới thì họ được lợi bao nhiêu? Nên nhớ rằng mỗi năm có hàng ngàn dự luật “làm lợi” cho người dân Hoa Kỳ bị “nằm chết” trong các hộc bàn của các vị Dân Biểu, Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ, nhất là các vị được làm Trưởng Ban hay Trưởng Tiểu Ban.

Việc đề nghị hỏi các ông bác sĩ gia đình cũng không xong, vì mấy vị bác sĩ này không có rành về thuốc lắm vả lại họ còn sợ bị đưa ra toà nữa, nếu “cho phép” bệnh nhân dùng thuốc cũ rồi sau này sinh chuyện không lành.

Yên Huỳnh post

Logo bay gio ke

logo vietLỜI KỂ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ NẾM THỨC ĂN CHO HITLER

Bà Margot Woelk, người nếm thức ăn cho trùm phát xít Đức Adolf Hitler (1889 – 1945), cho biết bà đã phải sống trong nỗi sợ trước những món ăn chay trong thời gian dài.

Bà Woelk năm nay 95 tuổi, từng là một trong số 15 phụ nữ chịu trách nhiệm nếm thức ăn cho Hitler trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, lúc nào cũng lo sợ món ăn chay mà bà nếm là món ăn cuối cùng của đời mình, theo tin tức từ hãng tin AP.

Do mặc cảm, bà Woelk đã giữ bí mật là người nếm thức ăn cho Hitler trong nhiều thập kỷ qua, thậm chí giấu cả người chồng quá cố của bà (đã qua đời 23 năm trước). Nhưng, cách đây vài tháng sau sinh nhật lần thứ 95, bà Woelk quyết định chia sẻ ký ức về công việc nếm thức ăn cho Hitler với thế giới. “Những món ăn chay rất ngon, với những rau củ, măng tây… tốt nhất kèm với cơm hoặc mì”, hãng tin AP dẫn lời bà Woelk trong một cuộc phỏng vấn.

“Nhưng chúng tôi có tâm trạng nào để nếm các món ăn. Mỗi ngày chúng tôi lo sợ đó có thể là món ăn cuối cùng của đời mình”, 9 Nem thuc an 1bà Woelk cho hay.

Bà Woelk trở thành người nếm thức ăn cho Hitler sau khi rời khỏi Berlin đến Rastenburg, nơi có dinh thự bí mật của Hitler nhưng chưa bao giờ được gặp mặt ông trùm phát xít, theo AP.

Sau hai năm rưỡi nếm thức ăn cho Hitler, khi hồng quân Liên Xô tiến vào Đức, bà Woelk quay trở lại Berlin để lánh nạn. Sau đó bà bị truy lùng, phát hiện và cưỡng hiếp suốt hai tuần liền hồi tháng 1/1945, AP dẫn lời kể của bà Woelk. “Sau này tôi biết được tin 14 người nếm thức ăn cho Hitler đã bị bắn chết hết”, bà Woelk kể lại.

“Trong nhiều thập kỷ qua, tôi cố gắng giấu đi quá khứ đau buồn này. Nhưng quá khứ cứ quay lại và ám ảnh tôi”, bà Woelk giải thích vì sao bà muốn công bố bà là người nếm thức ăn cho Hitler vẫn còn sống sót.

Nghề nếm thức ăn cho trùm phát xít

Bà Margot Woelk sinh vào tháng 12 năm 1917. Cha của Margot Woelk đã bị kết án vì từ chối tham gia vào đảng Quốc xã Đức. Khi lớn lên, Margot Woelk kết hôn với một người đàn ông tên là Karl. Margot Woelk được nhận vào làm thư kí cho văn phòng của Hitler.

Cũng từ đây, Margot Woelk bắt đầu đến với công việc nếm thức ăn cho trùm phát xít. Sau khi lo sợ bị người Anh đầu độc bằng thức ăn, Hitler tăng cường mối lo ngại về các món ăn được phục vụ cho mình. Để đảm bảo thức ăn tuyệt đối an toàn và không có bất cứ một chất độc nào đã được bỏ vào đó, Hitler yêu cầu có một đội ngũ nếm thức ăn trước khi hắn ăn.

9 Nem thuc an 3Vậy là, 15 nữ thư kí trong đó có Margot Woelk đã được lựa chọn để trở thành những người chuyên làm công việc nếm thức ăn cho trùm phát xít. Để đảm nhận công việc này, bà Margot Woelk đã rời khỏi Berlin và đến Rastenburrg – nơi có những dinh thự bí mật của Hitler.

Tuy nhiên, theo lời bà Margot Woelk kể thì trong suốt thời gian bà làm công việc đặc biệt này, bà chưa bao giờ gặp mặt Hitler cả. Bà Margot Woelk kể rằng, được lựa chọn làm người nếm thức ăn cho Hitler vừa là một niềm may mắn lại cũng là một cơn ác mộng. Với vị trí của mình, Hitler vẫn luôn có được những nguồn thức ăn tươi ngon, bổ dưỡng nhất. Hitler vốn là người ăn chay nên thức ăn dành cho trùm phát xít chủ yếu là các loại rau củ quả.

Nhưng từng nhịp tim của bà cứ tăng lên dần khi thức ăn được đưa vào miệng. Nỗi sợ hãi rằng ẩn sau món ăn ngon lành kia là một loại thuốc độc chết người và đây sẽ là lần nếm thức ăn cuối cùng của mình khiến bà Margot Woelk có cảm giác như mình đang ở trong một cuộc chiến mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau có gang tấc.

Và những nỗi ám ảnh của kí ức kinh hoàng

Tất nhiên, sự lo lắng của Hitler về tính mạng là rất có cơ sở. Vào năm 1944, tổng hành dinh của Hitler bị đặt bom. Hitler đã may mắn thoát chết trong lần này. Song, sự sống sót của Hitler trở thành cơn ác mộng với rất nhiều người khác sau đó. Sau khi bị chết hụt trong lần đánh bom này, 9 Nem thuc an 2Hitler đã đề ra cả một kế hoạch trả thù hết sức đẫm máu.

Hơn 5000 người đã bị xử tội chết, bất kể liên quan nhiều hay ít đến vụ đánh bom. Chưa hết, tình hình tại tổng hành dinh của Hitler càng thêm căng thẳng khi Liên Xô tăng cường tấn công. Là người thử thức ăn cho Hitler, bà Margot Woelk đã bị ra lệnh phải rời khỏi nhà người thân để chuyển vào một ngôi trường bỏ hoang gần trụ sở.

Tiếp sau đó, quân Đức liên tục thất thủ và có nguy cơ thua trận. Nhận thấy tình hình bất lợi, một người bạn của bà Margot Woelk đã khuyên bà nên rời bỏ tổng hành dinh của Hitler. Nghe lời khuyên của bạn, bà Margot Woelk đã rời khỏi Worlf’s Lair.

Margot Woelk bắt tàu trở về Berlin sống một cách lẩn trốn. Khi quyết định ra đi, bà Margot Woelk cũng nói với mười bốn người bạn thử thức ăn cùng mình. Tuy nhiên, cả 14 người này đều quyết định ở lại. Không lâu sau đó, bà Margot Woelk đã nghe tin rằng cả 14 người thử thức ăn này đều đã bị bắn chết hết.

Margot Woelk trở về Berlin bắt đầu lại cuộc sống. Vào thời điểm đó, thành phố Berlin thì hoang tàn, đổ nát vì bom của Mỹ và Anh dội xuống suốt ngày đêm. Đến tháng 4 năm 1945, quân Liên Xô bắt đầu tiến vào trung tâm thành phố dẫn đến sự đầu hàng của chính quyền Berlin và việc tự tử của Hitler, chấm dứt chiến tranh châu Âu. Nhưng bà Margot Woelk thì vẫn chưa thoát nạn.

9 Nem thuc an 4Bà Margot Woelk bị lính Liên Xô bắt giam và hãm hiếp trong vòng 14 ngày liên tục. Theo lời kể của bà Margot Woelk thì việc bị cưỡng hiếp liên tục này đã khiến cho bà bị mất khả năng sinh con. Đó cũng là lí do mà cả cuộc đời bà đã không có được một đứa con nào ở bên cạnh.

Một thời gian sau đó, chồng bà Margot Woelk trở về từ chiến trường. Khi chồng bà trở về, họ đã cố gắng dựng lại cuộc sống, quên đi những ác mộng của thời chiến tranh. Trong quãng đời sau đó, bà vẫn ở tại căn nhà đầu tiên nơi bà sinh ra ở Berlin và làm công việc thư ký.

Mặc dù bà không tham gia vào Đức quốc xã, không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến của phát xít Đức nhưng bà vẫn thấy xấu hổ vì những việc mình đã làm. Cũng chính vì điều đó mà bà đã kiên quyết giấu kín những thông tin này trong hàng chục năm trời.

Các giáo viên lịch sử đã viết sách và hỏi xin bà các bức ảnh để dạy cho học sinh của mình. Một số nhà nghiên cứu còn đến thăm và hỏi Woelk về nghề nếm thức ăn cho Hitler. Bà Margot Woelk hiện nay đã 95 tuổi và đang sống với sự chăm sóc của một người cháu gái và y tá.

Mai Trung Tín post

Logo KH huyen bi

9 Song sinh 1BÍ ẨN GIỮA CÁC CẶP SONG SINH

Hiện có một niềm tin phổ biến về việc các cặp sinh đôi có khả năng “thần giao cách cảm” bí ẩn nào đó. Liệu đây có phải là sự thật ?

Cứ 30 đứa trẻ chào đời ở Mỹ thì có 1 bé thuộc một cặp sinh đôi nào đó. Các cặp sinh đôi giống nhau như đúc là đối tượng được giới nghiên cứu khoa học đặc biệt quan tâm vì họ giúp kiểm soát những biến đổi về gen giữa các đối tượng nghiên cứu.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi biết các cặp song sinh có nhiều điểm chung, vì họ có cùng ADN. Các nhà khoa học đã biết rằng, cái tạo nên mỗi con người, kể cả trí thông mình, sở thích cá nhân, … một phần là do thiên bẩm và một phần là do quá trình nuôi dưỡng – quá trình kết hợp giữa các đặc điểm di truyền và môi trường.

Các câu chuyện về vô số mối liên hệ bí ẩn giữa các cặp song sinh, đặc biệt là những cặp sinh đôi giống nhau như đúc, đã xuất hiện từ lâu và không còn là hiếm trên các mặt báo.

Một số nói, các cặp song sinh có mối liên hệ tâm linh nào đó và thậm chí có thể cảm nhận được nỗi đau của người kia. Lại có những câu chuyện kể về các cặp song sinh đẻ con gái cùng ngày, một cách hoàn toàn ngẫu nhiên hay các cặp song sinh bị chia tách từ khi chào đời nhưng đoàn tụ nhiều năm hoặc thập kỷ sau đó và phát hiện cả hai đã kết hôn với những người có cùng tên và đang lái cùng một loại xe.

Khoa học chưa bao giờ chứng minh được sự tồn tại của các sức mạnh tâm linh và sự “thần giao cách cảm” của các cặp song sinh cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, khi soi xét các bằng chứng giai thoại từ nhãn quan khoa học, các chuyên gia đã phát hiện một số sự tương đồng thú vị giữa họ.

9 Song sinh 2Những điều dị thường

Mặc dù các câu chuyện như trên, nếu được xác thực, rất đáng kinh ngạc và khơi gợi trí tò mò, nhưng chúng ta cũng cần phải lưu ý rằng, chúng là những giai thoại được “đào sâu tìm kiếm” và làm nổi bật một cách đặc biệt như những ví dụ về sự trùng hợp khác thường. Và một cách ngẫu nhiên, một số cặp anh/chị em, dù có là sinh đôi hay không, sẽ có cuộc sống tương đồng nhau đến khó tin. Chẳng hạn như, nhiều căn bệnh về thể chất và tinh thần di truyền trong gia đình nên tất nhiên, họ có thể phải đối mặt với cùng các vấn đề sức khỏe.

Hãy xem xét khả năng một cặp sinh đôi bị chia tách lúc mới sinh và có lẽ trở thành những người xa lạ trong nhiều năm, rốt cuộc mỗi người trong số họ có thể cưới một vị luật sư tuổi ngoài 40 và cùng có tên là Steve. Nhìn thoáng qua, điều này dường như khó có thể xảy ra ngẫu nhiên và có thể sự thần giao cách cảm nào đó đã hướng dẫn hai chị em song sinh chọn bạn đời tương tự nhau.

Tuy nhiên, các thống kê cho thấy, mặc dù sự trùng hợp như trên ít có khả năng xảy ra đối với bất kỳ cặp song sinh nào, nhưng thực tế nó vẫn xảy ra với một số cặp sinh đôi ở đâu đó. Hiện tượng này cũng giống như cơ hội trúng xổ số, rất nhỏ với tỉ lệ chỉ 1 trong hàng trăm triệu người.

Một số yếu tố ẩn giấu khác cũng có thể góp phần dẫn tới sự trùng hợp bất thường này. Chẳng hạn như, một nam giới trong cặp sinh đôi của Mỹ ở tuổi ngoài 40 nhiều khả năng sẽ kết hôn với một phụ nữ có tên Jennifer hơn bất kỳ phụ nữ sở hữu cái tên khác. Hiện tượng này không liên quan đến việc sinh đôi vì nó cũng xảy ra đối với những người đàn ông ngoài 40 tuổi và không có anh em song sinh.

9 Song sinh 3Ngoài ra, cũng không có bất kỳ sự thiên vị hoắc sức hấp dẫn siêu nhiên nào đối với những phụ nữ có tên Jennifer. Đây có thể đơn giản chỉ là do “nguồn cung” phụ nữ sẵn có. Jennifer là cái tên đơn lẻ phổ biến nhất được đặt cho các bé gái sơ sinh ở Mỹ mỗi năm trong giai đoạn 1970 – 1984. Càng nhiều Jennifer trong dân số thì tỉ lệ đàn ông sinh ra cùng thời cưới các cô Jennifer sẽ nhiều hơn những người kết hôn với các phụ nữ tên Joan hoặc Jill.

Chuyện trùng hợp về các cặp song sinh là bất thường ?

Các câu chuyện về sự trùng hợp khó tin của những cặp song sinh, vốn được thu thập để viết sách hoặc báo về việc sinh đôi và những hiện tượng khó lý giải, là những câu chuyện đáng chú ý nhất. Chẳng hạn như, các anh/chị em song sinh cư trú ở những tiểu bang khác nhau của Mỹ đều vô tình mua cùng một loại xe Honda cũ có máy liên kết trục yếu như nhau. Chỉ có vài chục trường hợp dường như khó lý giải và đáng kinh ngạc như vậy xuất hiện trong nhiều năm.

Trong khi đó, người ta thống kê rằng, hiện có khoảng 100 triệu cặp song sinh trên toàn thế giới, và số lượng cặp song sinh chào đời đang tăng lên, một phần do sự gia tăng sử dụng thuốc kích thích sinh sản. Điều này đồng nghĩa, hơn 99% các cặp song sinh không trải qua những sự kiện trùng hợp đáng chú ý như trên.

Nếu sự “thần giao cách cảm” giữa các anh/chị em song sinh đủ mạnh và phổ biến như niềm tin lâu nay, cũng như không thể lý giải đơn giản bằng sự ngẫu nhiên hoặc sở thích hay lựa chọn lối sống do gen, 9 Song sinh 4thì đáng lẽ chúng ta phải có hàng triệu câu chuyện trùng hợp gây sốc, chứ không phải chỉ vài chục, vài trăm như hiện nay.

Hơn thế nữa, còn có một vấn đề khác mà các nhà nghiên cứu khoa học gọi là “sai lệch chọn lựa”. Liệu tỉ lệ trùng hợp đáng kinh ngạc ở các cặp sinh đôi có thực sự cao hơn ở những cặp anh/chị em khác? Hiện không có cách nào biết được đáp án chính xác cho câu hỏi này vì không có nghiên cứu nào bỏ nhiều nhiều thời gian và công sức để sàng lọc qua hàng trăm triệu cặp anh/chị em để thu thập thông tin. Nói một cách khác, không mấy ai quan tâm vì đây chỉ là những câu chuyện hiếm gặp và chúng chỉ nhen nhóm giai thoại về “mối liên hệ đặc biệt giữa các cặp sinh đôi” khi hai người liên quan tình cờ là anh/chị em sinh đôi.

Chắc chắn, các sợi dây gắn kết cá nhân giữa một cặp sinh đôi, đặc biệt là ở những cặp song sinh giống nhau như đúc, có thể rất mạnh mẽ, nhưng không có bằng chứng kết luận đó là bí ẩn hoặc không thể lý giải. (theo Tuấn Anh - Discovery, Vietnamnet)

Mai Trung Tín post

9 Hoi sinh 2BÍ MẬT VỀ XÁC CHẾT HỒI SINH VÀ NHỮNG THÂY MA HAITI

Dưới đây là một số bằng chứng có thật về những xác chết hồi sinh hay những thây ma sống được ghi nhận tại Haiti trong nhiều năm qua.

Nhắc đến Haiti là nhắc đến đất nước có bề dày văn hóa cũng như lịch sử lâu đời, cùng với những bờ biển hoang sơ trải dài cát trắng, khí hậu nắng nóng cũng như các món sơn hào hải vị. Bên cạnh đó, “phép thuật” Voodoo nơi đây cũng đã đi vào truyền thuyết cũng như lịch sử của người dân Haiti.

Theo đó, vào khoảng thế kỷ thứ 18, Voodoo là một phương pháp đầu độc khiến người bình thường có thể trở thành một “thây ma sống” thực sự. Một số tài liệu ghi lại, các chủ đồn điền giàu có thời xưa thường sử dụng biện pháp vô nhân tính này để nắm giữ một số lượng lớn công nhân “thây ma” lao động khổ sai mà không phải tốn một đồng lương nào cho họ.

Cũng có những tài liệu khác cho rằng, biến thành thây ma sống là một hình phạt dành cho những kẻ mắc tội ác. Họ bị biến thành những cái xác vô hồn để trả giá cho tội lỗi của mình.

1/. Người đàn ông có tên Clairvius Narcisse : Clairvius Narcisse sinh năm 1922, là một người đàn ông Haiti được biết đến là trường hợp thây ma sống đầu tiên được ghi nhận.

Năm 1962, Narcisse bắt đầu có những triệu chứng bị bệnh trong một thời gian ngắn. Ông bị đau nhức khắp cơ thể, lên cơn sốt và bắt đầu ho ra máu. Vào 30/4/1962, Narcisse đến Bệnh viện Albert Schweitzer để khám chữa bệnh, nhưng tình trạng của ông càng trở nên tồi tệ hơn. 9 Hoi sinh 1Cuối cùng, vào ngày 2/5, các bác sỹ cho biết ông Narcisse đã qua đời. Khi ấy, chị gái ông là Marie Claire cũng đến nhận xác Narcisse và đem đi chôn vào ngay hôm sau.

Sự việc trở nên kỳ bí đến đáng sợ, khi 18 năm sau, một người chị em khác của ông là Angelina đang đi chợ thì bắt gặp một người đàn ông có diện mạo rất giống với ông Narcisse, thậm chí, người đàn ông này còn kể lại chính xác triệu chứng mà Narcisse đã trải qua trước khi chết, nói được biệt danh hồi nhỏ của Narcisse…

Những bí mật dần được hé mở kể từ đó. Ông Narcisse cho biết, mặc dù không thể nói nhưng ông vẫn có thể nhận thức được mọi việc xung quanh sau khi ông được tuyên bố là đã chết. Lúc đó, ông còn biết người ta phủ khăn liệm lên mặt mình, nghe thấy tiếng đóng đinh vào quan tài và mình bị chôn xuống đất như thế nào.

Narcisse cho biết, quan tài của ông đã được một thầy phù thủy Voodoo mở ra ngay sau khi người nhà chôn ông xuống. Ông Narcisse bị đánh đập và đầu độc bằng loại cà độc dược gây mất trí nhớ. Sau đó, Narcisse bị đưa đến một trang trại sản xuất đường cùng với nhiều nô lệ zombie khác.

Hai năm sau, khi các zombie nổi dậy, giết chết thầy phù thủy ác độc, Narcisse được giải thoát khỏi cuộc sống nô lệ khổ sai. 16 năm sau đó, Narcisse đi lang thang khắp các nơi và viết rất nhiều thư cho người nhà nhưng chưa bao giờ ông nhận được hồi âm. Chỉ đến khi anh trai ông qua đời, Narcisse mới quyết định quay lại về làng. Sở dĩ, Narcisse vốn có xích mích với người này, vì vậy, ông luôn cho rằng đó chính là người đã đầu độc mình năm xưa.

9 Hoi sinh 32/. Trường hợp của Adelin Seide : Adelin Seidi là một người đàn ông đến từ thành phố Fort-Liberte, Haiti. Được biết, vào khoảng năm 2010, Seidi đã đi cùng bạn bè đến một bữa tiệc. Tại đây, anh bắt đầu cảm thấy đau bụng sau khi uống kleren. Ngay đêm hôm đó, Seidi đột ngột qua đời và được đem đi chôn cất.

Khi cha của Seidi phát hiện một nhóm người đàn ông đang đem xác con mình đi vào giữa đêm, bọn đào trộm xác đã bỏ lại Seidi trên đường. Kể từ đó, Seidi lại được cứu sống.

3/. Một số trường hợp được ghi nhận khác : Năm 2008, sau một trận ốm dài ngày, một người phụ nữ trẻ có tên Eunide Lazara đã qua đời và được chôn cất ở nghĩa trang thị trấn Turgeau – vùng ngoại ô gần Port au Prince. Chỉ vài tháng sau đó, gia đình Lazara vô cùng bất ngờ khi thấy Lazara lang thang tại Petionville trong tình trạng thảm hại.
Thêm một minh chứng cho sự tồn tại có thật của những xác chết hồi sinh này là trường hợp của bà Francina Illeus hay còn được gọi với biệt danh Ti Fanm. Thời kỳ cuối những năm 1970, Ti Fanm được các bác sỹ tuyên bố là đã chết, gia đình cũng đem chôn cất theo nghi thức thông thường.

Xuan MaiNhưng 3 năm sau, mẹ của Ti Fanm đã òa lên trong niềm vui sướng xen lẫn nghi ngờ khi thấy một người phụ nữ giống con gái mình đi lang thang trên đường. Nhờ vết sẹo trên trán, bà vẫn nhận ra con gái và tin chắc rằng Ti Fanm vẫn còn sống. Sau đó, gia đình đã cho đào ngôi mộ nơi chôn Ti Fanm trước kia lên thì bên trong chỉ còn là đá và không thấy xác đâu.

Cho đến ngày nay, đã có rất nhiều trường hợp xác chết hồi sinh ở Haiti được ghi nhận, nhưng bí ẩn này vẫn chỉ dừng lại ở mức độ khám phá. Tuy nhiên, những truyền thuyết về phù thủy Voodoo không phải là hoàn toàn không có thực mà hiện tại chỉ chưa có đủ bằng chứng để công khai mà thôi.

Xuân Mai post

Filed under: Thế giới đó đây Tagged: TG quanh ta

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.