ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Cố níu hôn nhân vì ngại tiếng bỏ chồng
Monday, October 26, 2009 15:34
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Tại phiên tòa xử ly hôn, trong khi người chồng kể lể về những bất hòa để mong được bỏ vợ thì chị Mai cứ khăng khăng nói gia đình mình vẫn êm ấm, dù vết bầm tím trên gò má chị “tố cáo” sự thật không phải vậy.

Ảnh minh họa: Corbis.com.
Ảnh minh họa: Corbis.com.

Chị Lê Mai (37 tuổi), công nhân dệt ở quận 12, TP HCM cương quyết không ly hôn dù đã sống ly thân 2 năm. Sau khi xác minh tại địa phương và hỏi riêng hai con của chị, thẩm phán biết chị từng bị chồng đánh đến phải đi cấp cứu. Càng cản trở việc ly hôn, chị Mai càng bị ăn đòn dữ hơn.

Trong lần hòa giải thứ hai, chị công nhận đã nhiều lần bị anh đánh đập nhưng vẫn nghĩ: “Thân làm vợ thì chịu đòn là lẽ… đương nhiên. Không thể dựa vào chuyện bạo lực mà cho rằng vợ chồng không còn tình cảm. Nếu không còn yêu tôi thì sao anh ấy vẫn hăm hở chuyện gối chăn? Chừng nào vợ chồng không còn muốn chung đụng nhau khi đó mới gọi là mâu thuẫn trầm trọng!”.

Nếu theo “tiêu chí” của chị Mai, có lẽ chị Hoàng Uyên (42 tuổi) đã ly hôn 5 năm trước, khi chồng chị là anh Thân dọn hẳn qua “phòng nhì”. Là chủ một doanh nghiệp lớn ở quận Tân Bình, một mình chị Uyên nuôi dạy, chăm sóc hai đứa con. Trước đây, chị từng gửi đơn đến công ty anh Thân nhờ can thiệp để anh trở về, nhưng ban giám đốc mới mời lên giải quyết thì anh đã đưa đơn nghỉ việc.

Với tiền chia lợi nhuận kinh doanh từ doanh nghiệp do một tay vợ tạo dựng, anh Thân có thể sống dư dả mà không cần phải làm gì. Hiện tại, chị phải chu cấp cho anh mỗi tháng 20 triệu để anh ăn nhậu, cá độ, bao vợ bé. Trên thương trường, chị là người phụ nữ mạnh mẽ, sắc sảo bao nhiêu thì với chồng, chị sợ hai chữ ly hôn bấy nhiêu, đến mức chấp nhận mua cái vỏ gia đình bằng mọi giá.

Trong dịp lễ 2/9, chị Uyên bị tai nạn giao thông nặng, chẳng những không thăm nom vợ mà kiểm tra thẻ ATM, thấy chị chưa gửi tiền hàng tháng, anh còn gọi điện thoại chửi mắng.

Sau khi trải lòng với chuyên viên tâm lý, chị Uyên đặt câu hỏi: “Vợ chồng tôi như vậy có thể níu kéo được không?”. Khi chuyên viên tâm lý hỏi: “Đến nước này sao chị chưa nộp đơn ly hôn?”, chị phản ứng lại ngay: “Việc gì chúng tôi phải ly hôn? Người ta đánh nhau u đầu mẻ trán còn ăn đời ở kiếp với nhau được. Chúng tôi có mâu thuẫn gì lớn đâu. Miễn là tôi chu cấp đủ tiền như thỏa thuận thì vợ chồng vẫn êm thắm mà con tôi lại có cha”.

Chuyên viên tâm lý hỏi tiếp: “Chị có chồng mà không có gia đình, mạnh ai nấy sống, vui buồn ốm đau gì cũng mặc, thì mục đích hôn nhân của chị là gì, chị có thấy thỏa mãn không? Chị có tin là nếu ly hôn, chị vẫn có thể hạnh phúc với một bờ bến khác?”. Đáp lại, chỉ có tiếng nấc của chị…

Vợ chồng nào cũng có va chạm, mâu thuẫn. Một mặt nào đấy, mâu thuẫn làm giàu có, phong phú hơn cho cuộc sống chung. Tuy nhiên, thật khó để phân biệt bất hòa chỉ là nhất thời hay bão tố triền miên nên có không ít người mắc kẹt, “bỏ thì thương mà vương thì tội”.

Nhằm khơi gợi cho cả hai bên trình bày chính xác, trung thực, tập trung và có hệ thống về tình trạng hôn nhân, thẩm phán Nguyễn Minh Trí (Tòa án nhân dân quận 12, TP HCM) còn soạn hẳn một mẫu biên bản ghi lời khai, yêu cầu vợ và chồng trả lời các câu hỏi cụ thể: “Hạnh phúc gia đình kéo dài bao lâu thì phát sinh mâu thuẫn? Mâu thuẫn xảy ra từ thời gian nào? Nguyên nhân là do tính tình không hòa hợp, do cách giáo dục con, ngoại tình hay do mâu thuẫn với cha mẹ, anh em?”.

Khi vợ hay chồng ngoại tình, có hẳn là cuộc hôn nhân đã đến mức báo động đỏ? Ở trường hợp này, mỗi người mỗi quan điểm. Người muốn dứt áo ra đi thì nói “tôi đã yêu người khác, chứng tỏ là tôi không còn chút tình cảm gì với cô”. Còn người muốn níu áo thì cho rằng “em sẽ tha thứ tất cả, anh chỉ nhất thời bị quyến rũ chứ chắc chắn vẫn còn yêu em”.

Thẩm phán Lê Thị Hằng, Phó chánh án Tòa án Nhân dân quận 4, TP HCM cho rằng: Trong quá trình hòa giải, thẩm phán sẽ phân tích để hai người tự xác định. Việc quan trọng nhất là khơi gợi những tình cảm hai người từng có với nhau. Đương sự đừng quá chú tâm vào mâu thuẫn mà hãy xem người bạn đời đối với ta có còn quan tâm, lo lắng hay thờ ơ, lạnh nhạt?

Chuyên viên tư vấn Ngọc Anh (đường dây tư vấn tâm lý 1088) thì hướng dẫn vẽ biểu đồ ly hôn để khách hàng hiểu rõ mình hơn. Hãy lấy tờ giấy trắng, gạch làm đôi, liệt kê những được và mất nếu duy trì hôn nhân. Ngày hôm sau, ghi tiếp. Một tháng sau lại ghi tiếp. Nếu cả ba lần kết quả vẫn trùng khớp thì phải chấp nhận chia tay (sau những nỗ lực hàn gắn). Lập biểu đồ này tốn thời gian nhưng sẽ giúp ta bình tâm nhìn lại cuộc hôn nhân để vững bước tiến về phía trước, không ảo tưởng cũng không hối tiếc.

Theo Phụ Nữ
Theo vnexpress.net

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.