ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Con luôn cần có mẹ trong đời
Thursday, November 12, 2009 15:01
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Mẹ ngồi bên ngoài, trên tay cầm chiếc khăn bông chờ bé. Từ trong nhà tắm, tiếng bé vọng ra
img93
Hình minh họa

- Mẹ ơi… đưa giùm con cái vòi nước đi!

Mẹ đi thật nhanh vào và bật cười trước quang cảnh như một bãi chiến trường thu nhỏ:

- Chậc, con không nên để xà phòng đầy mặt thế này, nó mà rơi vào mắt là cay và khó chịu lắm đấy! Thôi để mẹ tắm cho! – mẹ đưa tay rửa mặt cho bé.

- Không…! Mẹ để tự con làm, con “lớn” rồi mà! – bé hét lên với đôi mắt nhắm tít vì sợ nếu mở ra là… “những gì mẹ nói đều đúng”.

- Ồ phải rồi, con trai mẹ sắp vào lớp 1 lớn quá, lớn quá…! – mẹ ra vẻ đồng tình với cái sự “lớn” của bé.

- Con đã bảo với mẹ rồi. Mỗi sáng con sẽ tự thức dậy thay đồ đi học… con sẽ tự tập chạy xe đạp không cần mẹ vịn vào, con sẽ tự giặt quần áo, giày dép và khăn mặt của con vì cô giáo nói thế – bé vừa đưa đầu cho mẹ lau khô, vừa đưa ra những nguyên tắc sống của một người “còn lâu mới lớn”.

- Nói hay lắm, nhưng nếu con ở một mình mà không có mẹ, con có làm người lớn được không? – mẹ nhìn vào mắt bé.

- Có ai nấu cơm cho con ăn không? – bé dò hỏi.

- Con tự làm chứ! – mẹ chỉ vào bé.

- Có ai kể chuyện cho con nghe không? – bé nhíu mày.

- Con tự đọc lấy!

- Có ai ôm con ngủ và hôn con mỗi khi con thức dậy không? – bé ngước nhìn mẹ.

- Chắc là không! – mẹ lắc đầu.

- Vậy thì mẹ đừng để con ở một mình nếu không có mẹ, con sẽ buồn lắm! – mặt bé buồn thiu.

- Nhưng nếu con muốn trở thành một người lớn thì không phải lúc nào mẹ cũng ở bên con – mẹ bẹo má bé trêu.

- Con nghĩ là được mà, vì con thấy mẹ vẫn ở bên bà đấy thôi! – bé cắc cớ.

- Ờ há, con nói đúng rồi… tại sao lại không nhỉ, vì ai trong chúng ta cũng luôn cần có mẹ trong đời! – mẹ reo vui cùng bé.

Trong hân hoan bé sà vào lòng mẹ, miệng líu lo đủ thứ chuyện trên đời. Không có ai nói với con rằng, tại sao con luôn cần có mẹ, chính từ trong tiềm thức mỗi trái tim đều in dấu mẹ thương yêu.

Hiền Đức
theo tuvanonline

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.