Ở trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam, thầy đóng vai trò MC, còn teen là người nổi tiếng. Thầy sẽ phỏng vấn từng bạn xung quanh chủ đề của bài học.
Những tiết học của thầy Nguyễn Ngọc Ân (giáo viên môn Anh văn trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quảng Nam) được thầy thiết kế như những talkshow trên truyền hình.
Thầy đóng vai trò MC, còn teen là những…người nổi tiếng. Mỗi tiết học, thầy phỏng vấn từng bạn xung quanh chủ đề của bài học. Vừa thoải mái, vừa nắm chắc nội dung bài học mà còn học được biết bao nhiêu từ vựng mới nên bạn nào cũng thích.
![]() |
Học giờ thầy, teen được hưởng một “đặc quyền” khá lạ: nếu phát biểu xoay quanh chủ đề bài học thì không cần phải đứng lên và giơ tay xin phép. Bởi: “học Anh văn quan trọng nhất là cần tạo được sự tự nhiên, gò ép theo khuôn phép quá thì sẽ rất…khó vào”, thầy chia sẻ.
Những giờ học khô khan đến tay thầy bỗng trở thành những buổi trò chuyện thân mật, có khi thầy ngồi giữa lớp, học sinh thì vây quanh “tám” đủ thứ chuyện (phải “tám” bằng tiếng Anh), như một “người anh” lớn đang tâm sự cùng các em vậy.
Thầy tôn trọng ý kiến cá nhân của mỗi học sinh, bạn nào có yêu cầu hay góp ý điều gì, thầy lại : “Okie, Okie” ngay. Bởi vậy, học sinh mới nhất trí đặt cho thầy một nickname thật dễ thương: Mr. Ok. Có buổi, Mr. Ok còn tập cho cả lớp hát bài “Right here, right now”, nhạc phim High School Musical 3 đang nóng trong cộng đồng.
Hấp dẫn nhất là có rất nhiều du khách nước ngoài, các bạn trẻ thoải mái thực hành tiếng Anh. Tham quan xong, các bạn còn được tập làm những hướng dẫn viên du lịch tuổi teen, giới thiệu cho bạn bè quốc tế về vẻ đẹp quê mình. “Nhận được lời khen của những du khách nước ngoài, Mr. Ok còn “nở mũi” hơn cả tụi mình nữa”, H. Liên (12 AnhK4) vừa cười vừa khoe.
Theo Mực Tím