ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Thiếu nữ tuổi 20 và đứa con vô thừa nhận
Thursday, November 19, 2009 9:33
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Do chơi bời bất cẩn và bị gia đình bỏ rơi, một thiếu nữ 20 tuổi đã sinh hạ một bé gái lai gốc Châu Phi dưới sự cưu mang, giúp đỡ của bệnh viện

Câu chuyện của cô gái làm mẹ ở tuổi 20 và không biết cha đẻ đứa trẻ là ai đã được đăng tải trên truyền hình Thượng Hải (Trung Quốc) như một bài học cho những bạn trẻ có lối sống buông thả, không giữ được mình trước những cám dỗ trong xã hội.

Thiếu nữ tuổi 20 và đứa con vô thừa nhận

Khi những phóng viên ghi lại khoảnh khắc của Tiểu Yến và con gái trong bệnh viện thì hầu như không có chút cảm xúc hạnh phúc nào trên khuôn mặt cô gái 20 tuổi bất đắc dĩ phải làm mẹ. Bé gái mang 2 dòng máu Trung – Phi khi sinh ra nặng 3,2 kg và rất khỏe mạnh. Điều đáng nói là ngay cả Tiểu Yến cũng không xác định được danh tính cha của đứa trẻ là ai, cô chỉ biết đó là một người đàn ông da màu.

Cô cho biết: “Trước đây em chơi bời ở ngoài có kết thân với một người bạn, sau đó cô ấy dắt em tới chơi nhà bạn người Châu Phi. Hai người Châu Phi đó biết chút ít tiếng Hán. Khi mới đến chơi thì họ tỏ ra rất nhiệt tình, mời em ngồi chỗ này, chỗ kia, hỏi em muốn ăn gì. Sau khi uống nước ngọt, chưa tới 1 tiếng đồng hồ em bắt đầu thấy đau đầu, lúc đó đầu óc vẫn còn tỉnh táo nhưng đi không nổi. Sau đó 1 tiếng thì em hoàn toàn không biết gì nữa”.

Thiếu nữ tuổi 20 và đứa con vô thừa nhận

Tiểu Yến sau khi tốt nghiệp một trường dạy nghề đã làm qua công việc lễ tân, phục vụ viên, sau khi mang thai cô đã xin nghỉ việc. Cô đã từng tìm đến cha mẹ ruột nhờ giúp đỡ, nhưng do họ đã li dị được hơn 5 năm nay và đều đã lập gia đình riêng nên không ai muốn cưu mang cô.

Sau đó Tiểu Yến đã lang bạt ngoài đường và cắt cổ tay tự sát. Một người bảo vệ của một công ty trên phố nơi cô lang bạt đã phát hiện ra và đưa cô gái tới bệnh viện. Lúc đó bào thai đã quá lớn, không thể phẫu thuật phá bỏ, bệnh viện đã dang tay giúp đỡ Tiểu Yến với hy vọng bố mẹ cô gái sẽ suy nghĩ lại và có trách nhiệm với con gái mình. Tất cả viện phí và những đồ dùng của trẻ sơ sinh, phí sinh hoạt của Tiểu Yến đều do bệnh viện đài thọ.

Phóng viên đã gọi điện cho bố của Tiểu Yến, người đàn ông lạnh lùng tuyên bố không có khả năng giúp đỡ và nói với phóng viên: “Anh đừng gọi vào số tôi nữa được không?” sau đó cung cấp một số điện thoại khác. Hóa ra đấy là số điện thoại của mẹ kế Tiểu Yến, bà cho rằng Tiểu Yến đã 20 tuổi và hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm với bản thân. Hơn nữa, chính mẹ đẻ cô gái mới là người phải đứng ra giải quyết vấn đề.

Một lần nữa phóng viên lại tìm cách liên lạc với mẹ đẻ Tiểu Yến nhưng số điện thoại được cung cấp không tồn tại.

Hiện nay, bệnh viện và chính quyền địa phương đang cố gắng thuyết phục gia đình đón nhận Tiểu Yến về chăm sóc để cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

TIGÔN (Theo Dong Fang)
theo zing

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.