Coi việc nuôi dạy con cái là của riêng vợ
Con là con của chúng ta, không phải của riêng em, cũng không phải của riêng anh. Vì thế, đừng lẩn tránh và đẩy toàn bộ việc nuôi dạy con cái sang cho em. Hơn nữa, một đứa trẻ sẽ phát triển tốt hơn khi được cả bố lẫn mẹ nuôi dạy anh ạ.
Kêu ca công việc bận rộn và vất vả để trốn tránh việc nhà
Có thể sau một ngày làm việc vất vả, anh cảm thấy mệt mỏi nhưng chúng ta cần thẳng thắn rằng: Em cũng rất mệt sau 8h làm việc ở cơ quan như anh. Không chỉ thế, em còn phải dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, nấu nướng, chăm sóc con cái… và nhiều việc lặt vặt khác. Vì thế, anh không nên kêu ca nhiều mà thay vào đó, hãy vui vẻ giúp em làm việc nhà.
Mua một món đồ gia dụng cho gia đình và bảo đó là quà tặng cho em
Chúng ta là vợ chồng, phải vậy không? Vậy thì nhà em cũng là nhà anh. Khi anh mua đồ về cho gia đình sử dụng thì cũng là mua cho chính anh và các con. Đừng coi đó như là một ân huệ hay món quà cho em. Nếu muốn tặng quà cho em, hãy chọn thứ khác.
Mua tặng em những món đồ rẻ tiền hoặc không đúng sở thích của em
Cằn nhằn khi đi mua sắm với em
Em biết đàn ông không thích đi mua sắm nhưng đôi khi anh hãy vui vẻ làm điều đó nhé. Em biết chờ đợi không bao giờ là dễ chịu nhưng hãy tỏ ra thật kiên nhẫn khi em ngắm nghía và thử đồ cũng như đưa ra những lời góp ý cho món đồ em chọn. Đặc biệt, nếu anh định tặng em một chiếc váy hay đôi giày… thì anh lại càng nên đi với em và góp ý cho sự lựa chọn của em.
Chê bai kiểu tóc mới của em
Việc thay đổi kiểu tóc không phải lúc nào cũng diễn ra như ý muốn. Sẽ có những kiểu tóc rất hợp với em nhưng đôi khi cũng có những sự thay đổi không được như em mong muốn. Em ý thức việc đó và đừng khiến em thêm buồn vì những lời chê bai của anh. Hãy động viên em thì hơn anh ạ.
Làm chút việc nhà nhưng lại nghĩ mình đã làm việc thật to lớn
Uhm, nếu anh làm việc nhà, em sẽ rất vui. Và tất nhiên em cũng không tiếc một câu khen ngợi nếu anh làm tốt đâu. Nhưng em lại không chấp nhận được việc anh tỏ ra như mình vừa làm việc gì thật to lớn sau khi nhúng tay làm chút việc nhà và nghĩ mình xứng đáng nhận “huy chương” bởi nếu vậy thì em đã nhận được nó từ lâu rồi. Hơn nữa, đây cũng là nhà của anh phải không nào?
Thụy Vân
(Tổng hợp theo YH)
theo afamily