ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Để không lỗi thời
Friday, December 11, 2009 14:21
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Thôi, cháu không cần rửa ảnh để gửi đâu, cứ mail cho ông”, câu nói của ông nội 76 tuổi làm Tân ớ ra: “Ông biết dùng mạng từ bao giờ vậy?”.

Tân 22 tuổi, đang học năm cuối một trường đại học ở Hà Nội. Vừa rồi, cậu gọi điện về nhà ở Nghệ An, nói chuyện với ông nội. Nhân ông hỏi đã có bạn gái chưa, cậu khoe: “Rồi ông ạ, xinh lắm. Hai đứa cháu vừa đi Sa Pa với cả đám bạn, chụp nhiều ảnh nhưng còn cất trong máy tính cả. Mấy hôm nữa rảnh cháu rửa gửi về cho ông xem mặt cháu dâu tương lai nhé”. Khi ông cụ bảo cứ gửi thẳng vào hộp thư điện tử, Tân mới biết ông biết dùng máy tính và internet nữa. “Em choáng quá, vì đến bố mẹ em cũng có biết máy tính là gì đâu?”, chàng sinh viên tâm sự.

Già vẫn gửi mail nhoay nhoáy

Bố mẹ Tân bán hàng ăn ở thành phố Vinh, quán đông khách nên kinh tế rất khá. Họ quá bận nên không có thời gian trò chuyện với cha già, và khi hai con đứa lấy chồng, đứa đi học xa thì ông cụ càng cô đơn. Cụ thường đi bộ, tập thể dục với mấy bạn trong hội phụ lão, nhưng hơn một năm nay do bệnh khớp trở nặng nên hầu như chỉ ở nhà đọc báo, xem TV. Để đỡ buồn và lạc lõng, một lần khi cậu bạn cũ của Tân đến thăm, cụ hỏi han kỹ rồi nhờ mua giúp một bộ máy vi tính rồi “ra lệnh” cho con dâu đăng ký nối mạng. Cụ cũng thuê một cậu biết về tin học đến nhà dạy cho mình những kiến thức cơ bản nhất, đủ để gõ văn bản, vào các website, nhận và gửi mail…
“Bây giờ ông nội em ngày nào cũng đọc báo điện tử, nắm tin tức nhanh hơn cả thanh niên, lại còn thường xuyên gửi mail góp ý. Cụ còn bảo sẽ dạy lại cho bố mẹ em nữa đấy”, Tân tâm sự. Cậu cho biết ngay sau khi mail ảnh bạn gái cho ông em, cậu đã nhận ngay được mail trả lời, khen cô gái xinh, lại còn tư vấn về tình yêu nữa.

Hiện tượng những người ở tuổi xấp xỉ bát tuần vẫn học vi tính như ông nội Tân ngày càng phổ biến, mặc dù lĩnh vực tin học, internet vẫn được cho là ưu thế của lớp trẻ và các lứa tuổi năng động. Anh Trọng, nhân viên một cơ sở đào tạo tin học ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết khách hàng của cơ sở này chủ yếu là học sinh, sinh viên, nhưng gần đây có trường hợp hai cụ ông là hàng xóm của nhau đến học. “Hướng dẫn cho người già, mình phải nói tỉ mỉ gấp mấy lần các bạn trẻ, nhiều khi cũng khá vất vả. Nhưng hai cụ này chịu khó lắm, họ bảo chỉ cần biết những kiến thức cơ bản nhất để khỏi ù ù cạc cạc khi nghe bọn trẻ nói chuyện, và để cập nhật thông tin nhanh hơn”.

Những trường hợp người già đi học tại trung tâm như trên chưa nhiều, phần lớn các cụ vẫn nhờ con cháu “phổ cập” giúp. Động cơ học vi tính và sử dụng net của các cụ khá đa dạng: Để đọc báo, xem hình một cách chủ động hơn, theo dõi các cuộc trao đổi, biết để khỏi lạc hậu, hoặc có khi để… chơi game cho đỡ buồn do ít người trò chuyện, hoặc không thể đi ra ngoài thường xuyên.

Ông Phúc, 72 tuổi, sống ở Đống Đa, Hà Nội, thì nhờ người yêu của cô con gái út đến “phụ đạo” cho mấy buổi với mục đích quản lý thằng cháu đích tôn đang ở tuổi tò mò. Cậu bé học lớp 9 này suốt ngày cắm đầu vào máy tính, nói là học, nhưng ông nghi nó vào những trang không lành mạnh hoặc không phù hợp với tuổi, bởi nhiều lần khi thấy ông vào, nó tắt màn hình hoặc chuyển ngay sang trang khác. Có lần ông còn thoáng thấy một hình ảnh rất “nóng” nữa. “Định góp ý nhưng nó cứ chối bay chối biến, rồi bảo ông không biết gì về máy tính, mắt kém nhìn nhậm lại đổ oan cho cháu. Thế nên tôi quyết phải học để còn nói chuyện được với nó, không bị nó lòe”, ông Phúc tâm sự.
maytinh

Không sợ buồn chán, cô đơn

Theo chuyên gia tâm lý Hà Vân, đường dây tư vấn 1900585877, người già đi học vi tính là một xu hướng rất tích cực, hữu ích không chỉ cho chính các cụ mà còn cho cả gia đình. Thông thường những người cao tuổi sau khi nghỉ hưu thường dễ có cảm giác ngoài cuộc đối với những hoạt động sôi nổi nhất của đời sống xã hội, nhất là khi sức khỏe và các mối quan hệ không còn được như trước. Việc biết sử dụng máy tính, internet là một cách để họ hòa nhập, tham gia vào dòng chảy cuộc sống để thấy mình vẫn có ích, vẫn bắt kịp với thời đại. Với những kỹ năng đó, họ có thể “trò chuyện” và dễ có tiếng nói chung với các thế hệ sau, tránh tình trạng cô đơn, buồn chán vốn rất hay gặp ở người già.

Việc sử dụng máy tính ở tần suất hợp lý, việc tiếp nhận thông tin và tương tác qua mạng giúp các cụ già duy trì sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ sẽ tránh được sự trì trệ, đầu óc minh mẫn, linh hoạt, cử động nhanh nhẹn hơn. Đối với gia đình chung, việc các cụ bắt kịp giới trẻ trong thông tin như vậy sẽ giúp các thành viên dễ hòa hợp và hiểu nhau hơn, con cái sẽ yên tâm hơn về bố mẹ. Điều này thể hiện rất rõ ở gia đình ông Phúc.

Anh Long, con trai ông Phúc, tâm sự: “Những năm gần đây, tôi có rất nhiều nỗi lo lắng, dằn vặt, nào con trai đến tuổi dậy thì, có nhiều vấn đề nhạy cảm mà mình không sát sao được, nào bố ở tuổi xưa nay hiếm mà mình không có thời gian để quan tâm, chăm sóc. Nhưng không ngờ, bố tôi lại giúp giải quyết cả hai nỗi lo ấy”. Ý anh Long nhắc đến chuyện ông Phúc đi học vi tính và “quản lý” con trai anh. Ngạc nhiên thấy ông mình cũng biết về vi tính, cậu cảm thấy thú vị và nể ông, tâm sự với ông các sở thích và sự tò mò của mình. Với thái độ thấu hiểu, ông Phúc dần hướng cháu sang những thông tin lành mạnh hơn. Dần dần, chính cậu cháu đích tôn phụ đạo thêm cho ông những kỹ năng, tri thức mới.
Theo Báo Đất Việt

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.