ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Thách đố một đời
Thursday, December 10, 2009 15:33
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Đối với mỗi người, hạnh phúc gia đình là thách đố suốt đời. Cho dù bạn có cương vị lớn đến đâu, cho dù bạn thành công đến đâu trong lĩnh vực tài chính nhưng nếu gia đình bạn không hạnh phúc thì mọi thành công kể trên đều là con số 0. Nhưng để có hạnh phúc gia đình là chuyện rất không đơn giản. Bí quyết của vấn đề này là gì?

Linh mục Charliew Shedd (người Anh) sau mỗi buổi giảng đạo vào sáng Chủ nhật hàng tuần đều chạy ngay lên tầng 2 của nhà thờ để quan sát các con chiên ra về. Điều mà ông muốn quan sát là đếm xem có bao nhiêu người chồng còn biết chờ vợ cùng ra về. Chắc chắn 100% đàn ông đã làm như thế khi họ còn là tình nhân. Nhưng hình ảnh này cứ rơi rụng dần sau khi họ thành hôn. Linh mục Charliew Shedd đếm được chính xác rằng cứ 10 người chồng thì chỉ có 3 người chờ vợ cùng về, còn 7 người kia thì bỏ mặc vợ mình lẻ loi suốt chặng đường về. Điều này khiến linh mục lo lắng, vì như thế là các cặp vợ chồng đã không còn ve vãn nhau nữa. Và, khi các đôi vợ chồng không còn ve vãn nhau nữa thì hôn nhân có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Việc ký vào giấy đăng ký kết hôn có thể là một thủ tục pháp lý như mọi thủ tục khác. Song việc đôi tình nhân trịnh trọng thề trước Chúa là sẽ yêu thương nhau trọn đời là một điều rất thiêng liêng đối với các tín đồ. Nhưng cả những điều thiêng liêng nhất ấy cũng có thể không còn một chút giá trị nào khi hai vợ chồng hết ve vãn nhau.
Vì ve vãn nhau mà người nọ luôn tìm mọi cách để làm vừa lòng người kia. Vì còn ve vãn nhau mà người đàn ông luôn đến điểm hẹn đúng giờ. Còn khi không cần ve vãn nhau nữa thì cuối ngày, các ông chồng có thể la cà ở quán rượu, nhà hàng bia hơi mà quên mất người vợ đang ngồi chờ bên mâm cơm cuối ngày. Vì còn ve vãn nhau nên lúc nào người đàn bà cũng ăn mặc thật đẹp và trang điểm kỹ càng trước khi đến điểm hẹn để gặp người yêu. Còn khi không ve vãn nhau nữa thì các bà vợ chỉ mặc đẹp và trang điểm khi đi ra ngoài, còn về nhà thì mặc như một công nhân quét rác, không tính đến nhu cầu thẩm mỹ của chồng. Khi còn là tình nhân, chàng và nàng rất hay khen nhau “em rất tuyệt vời”, “anh thật đáng mặt nam nhi”. Còn khi không ve vãn nhau nữa thì mọi lời khen hình như đã biến đi đâu mất.
trongng
Người viết bài báo này đã từng phỏng vấn khá nhiều ông chồng xem có còn được vợ khen nữa không thì câu trả lời là cái lắc đầu chán nản. Thực tế là nhiều cặp vợ chồng như đã đặt một cái màn chắn, ngăn lời khen lại, không cho lời nói dịu dàng đó đi qua đôi môi của họ. Thế mà ông cha ta từng có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Cái lời nói không mất tiền mua ấy trên thực tế lại làm cho cuộc sống dễ thở hơn và tâm hồn phấn chấn hơn rất nhiều.
Khi còn ve vãn nhau, nếu nàng làm bếp thì chàng xăng xái xin giúp một tay. Thấy chàng thái thịt bò dọc thớ và gọt khoai tây nham nhở, nàng mỉm cười thấy sự vụng về của đàn ông sao mà đáng yêu thế. Nhưng khi không còn ve vãn nhau nữa thì cũng hành vi vụng về đó chàng sẽ được nghe một câu mắng: “Làm như thế à! Sao ngu lâu thế!” Ngày còn ve vãn nhau, chàng và nàng nhìn nhau thấy toàn ưu điểm, ai cũng thấy đối phương là một người tình tuyệt vời. Còn khi không ve vãn nhau nữa thì nhìn nhau sao mà lắm khuyết điểm thế. “Ông ấy lười hơn cả con lười, không mó tay vào bất cứ việc gì, xem vợ như ô sin vậy”. “Bà ấy thật lắm mồm, lúc nào cũng lải nhải, lúc nào cũng cằn nhằn”. Thật ra thì cả hai vẫn thế chứ tạo hoá không nặn ra một con người khác sau khi kết hôn. Cái khác là thời điểm trong khi và sau khi ve vãn nhau.
Người chồng phải suốt đời chinh phục người bạn đời của mình. Và người vợ phải suốt đời quyến rũ chồng mình. Đó là bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình. Tình yêu sẽ đột tử khi xuất hiện cảm giác chán. Nếu chồng thôi chinh phục vợ thì người vợ sẽ chán và nếu vợ thôi quyến rũ chồng thì chồng cũng sẽ chán. Và khi đã chán thì mọi lời thề, kể cả thề trước Chúa đều sẽ qua mau như nước trôi qua cầu và tờ giấy hôn thú lúc này không còn giá trị gì cả. Để có hạnh phúc gia đình, các cặp vợ chồng chỉ cần làm mỗi một việc thôi, đó là suốt đời chinh phục và suốt đời quyến rũ nhau.
Nhà văn Hoàng Hữu Các
theo giadinh

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.