ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Bà nội… tè dầm(!?)
Monday, December 28, 2009 14:31
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


“Bà nội tè dầm, ướt hết quần con rồi. Bắt đền bà nội đấy!”.
Mới 2 tuổi, con trai tôi đã không chịu ngủ cùng mẹ nữa mà khăng khăng đòi ngủ với bà nội. Vì là cháu đầu nên con được bà nội cưng chiều, “nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Ngủ với bà nội con được nghe bà hát ru, được vỗ về, ôm ấp, lại còn được đặt một bàn tay vào ngực bà, êm và ấm cực kỳ.

Cũng như nhiều người mẹ trẻ khác, tôi không biết hát ru, cũng không thuộc nhiều chuyện cổ tích để kể cho con. Đêm ngủ, tôi cũng không chịu được việc con cứ đặt tay vào ngực, làm mất giấc ngủ. Còn với bà nội thì cháu muốn gì bà cũng chiều.
aFamily039

Vào tuổi đến trường mầm non, cháu cũng chỉ thích bà nội đưa đón. Bố đón không thích, mẹ đón cũng không thích, vì bà nội đón hôm nào cũng mua quà, hôm thì bim bim, kẹo mút, hôm thì một món đồ chơi nho nhỏ. Trẻ con rất khôn, nó biết có thể vòi vĩnh được ai và với ai thì nó không thể đòi hỏi vớ vẩn. Trẻ cũng biết ai hay bênh khi nó mắc lỗi. Một lần do mắc lỗi ở lớp nên con không được phiếu bé ngoan. Buổi chiều đi làm về, tôi hỏi cu cậu: “Phiếu bé ngoan của con đâu?” con nói rất hồn nhiên: “Hôm nay cô hư lắm, không phát phiếu bé ngoan cho con”. Hôm đó tôi đã phạt con trai về tội không biết nhận lỗi. Lại một lần khác, con không được phiếu bé ngoan. Tôi hỏi: “Hôm nay con có phiếu bé ngoan không?”. Thằng bé nhìn tôi lo sợ, chực khóc thì bà nội đã nói đỡ: “Phiếu bé ngoan cô đưa mẹ cất trong túi áo ấy”.

Một hôm, thằng bé đá bóng trong nhà, làm vỡ mất bình hoa thuỷ tiên của tôi, song bà nội lại nhận là do khi lau bàn, bà sơ ý làm vỡ mất cái bình hoa. Và một buổi sáng vừa ngủ dậy, thằng bé bỗng khóc ầm lên: “Bà nội tè dầm, ướt hết quần con rồi. Bắt đền bà nội đấy”. Tôi chạy vào, lôi thằng bé dậy và nghiêm giọng: “Không sao hết, trẻ con đứa nào cũng có hôm tè dầm nhưng tại sao con lại đổ lỗi cho bà?”. Con mếu máo: “Vì con sợ mẹ phạt”. “Mẹ không phạt con về tội tè dầm, nhưng mẹ sẽ phạt con về tội nói dối, phải học tính thật thà, có lỗi thì phải nhận lỗi, không đổ lỗi cho người khác” – tôi nói với con như vậy.
Có câu: “Cháu hư tại bà”. Các bà rất thương cháu, cưng chiều cháu mà không biết rằng trẻ nhỏ rất biết lợi dụng tình thương của người lớn.
Thanh Thanh
Theo Gia đình

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.