ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Cậu sinh viên tâng bóng `siêu’ và giấc mơ chuyên nghiệp
Wednesday, February 3, 2010 9:32
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Cách đây 2 năm vẫn còn chỉ tập vờn với trái bóng mủ cao su 10 ngàn đồng, giờ thì Thy đã có được khoản thu nhập hàng tháng vài triệu đồng nhờ đôi chân khéo léo.

Tóc dài, thân hình mỏng cơm, da ngăm ngăm đen và thường xuyên xuất hiện trong chiếc quần soóc rộng thùng thình và áo thun quá cỡ, Trọng Thy làm những người đối diện lầm tưởng là một fan hiphop nhiều hơn là một “tiểu phù thủy với trái bóng”.

Cậu sinh viên tâng bóng `siêu’ và giấc mơ chuyên nghiệp - Tin180.com (Ảnh 1)

Thy vừa nói vừa không ngừng thao thao khoe trái bóng Adidas mới mua.
Ảnh: Nguyễn Hà.

“Em chuẩn bị đi đá bóng cùng đội Thái Sơn Nam đây”, Thy vừa nói vừa không ngừng thao thao khoe trái bóng Adidas mới mua với giá 2,3 triệu đồng từ tiền giải thưởng của chương trình Tâng bóng nghệ thuật mới đây. Đó là lần đầu tiên chàng sinh viên đại học Cao Thắng (TP HCM) dám bỏ ra một khoản tiền lớn như thế để “mua trái banh da trong mơ” bởi trước đó, khi mới bắt đầu tập tâng bóng, Thy chỉ sở hữu những trái bóng làm bằng mủ cao su giá chỉ hơn 10.000 đồng.

Chỉ trong vòng vài tháng qua, cuộc sống của Thy, một chàng trai chẳng có gì đặc biệt, vốn chỉ quen với cuộc sống sinh viên bình dị, đã thay đổi chóng mặt.

Tất cả bắt đầu bằng lần bị bạn bè kéo đi thi HotVteen hồi tháng 6/2009. “Bạn bè đăng ký nên em cũng đi chung. Em hát không được, nhảy thì cũng chẳng tới, nên khi người ta hỏi năng khiếu là gì, em nói em tâng bóng và được chấp nhận”.

Những màn làm xiếc vắt chân quanh bóng, cởi áo với trái bóng trên đầu cũng như tâng bóng bằng tất cả các bộ phận trên cơ thể đã khiến không những khán giả gào rú tán thưởng mà ban giám khảo cũng phải trầm trồ. Thy lọt vào top 6 thí sinh được khán giả yêu thích nhất ở khu vực TPHCM. Thành viên ban giám khảo của cuộc thi này, MC Thanh Tùng, đã có thiện cảm với cậu thí sinh ngô nghê này từ lúc ấy. Và đó cũng là lần đầu tiên, cái tên Trọng Thy bắt đầu được biết đến.

Sinh ngày 16/1/1989, từ nhỏ Thy đã tỏ ra đam mê đá bóng. Năm lớp 7, người còi “dí”, Thy vẫn được gọi vào đội tuyển quận và tung hoành ở các sân bóng TPHCM. Đó cũng là năm mà thần tượng của Thy, tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn, đi tham dự cuộc thi Pepsi Challenge, cuộc thi kỹ thuật của các ngôi sao bóng đá thế giới. Mê mẩn cuộc thi này, Thy không bỏ sót cuộc trình diễn nào và tỏ đặc biệt ấn tượng với những màn để bóng lên cổ rồi hôn bóng của siêu sao David Beckham. Lúc ấy, dù đã là cao thủ về số lần tâng bóng không rớt ở đội, nhưng Thy vẫn chưa hề biết bất cứ kỹ thuật nào đặc biệt. Tranh thủ những lúc đến sân vào không được đá, Thy lẳng lặng cầm trái bóng đi về một góc để tập thêm động tác của thần tượng.

“Phải đến năm học lớp 10, em mới xem được chiêu ATW (Around the world – vờn chân quanh trái bóng trên không) của Ronaldinho và cố tập. Lúc đó chỉ nghĩ là tập cho biết thôi nên phải sang đến năm lớp 11 mới thành công”, Thy kể – “Sang năm lớp 12, em mới bắt đầu tập nhiều hơn. ‘Giáo viên’ duy nhất của em là những clip trên YouTube. Qua đó em mới biết đến LATW (Lemmen around the world – vờn chân 2 vòng quanh bóng) rồi MATW (Mitch around the world – vờn bóng nhảy bắt chéo chân). Trái bóng em tập lúc đó vẫn chỉ là bóng cao su”.

Cậu sinh viên tâng bóng `siêu’ và giấc mơ chuyên nghiệp - Tin180.com (Ảnh 2)

Thy tại sự kiện đón Cup vàng World Cup. Ảnh: Nguyễn Hà.

Sau cuộc thi tìm tài năng tâng bóng nghệ thuật được tổ chức tại sân vận đông Quân khu 7 do biên tập viên Thanh Tùng làm MC, cùng với Đào Nguyên Đức, Trọng Thy thuộc nhóm các freestyler hoạt động tích cực nhất trong các sự kiện giải trí ở Sài Gòn.

“Thực sự là lần xuất hiện trước hàng chục nghìn khán giả đó đã làm xáo trộn cuộc sống của em. Nhiều người biết đến em hơn. Hàng tuần bắt đầu có những cuộc gọi mời đi diễn show. Ban đầu em chẳng dám nhận tiền, chỉ đi diễn cho vui thôi. Nhưng những lời mời đến dồn dập quá buộc em phải cân nhắc đến việc đi diễn kiếm tiền. Nhưng tính em nhút nhát, chẳng bao giờ em dám đưa ra lời đề nghị giá cả cho người mời mình cả”.

Người ta thấy Thy xuất hiện ở khá nhiều nơi, từ sự kiện đón Cúp vàng của Coca-Cola cho đến họp báo của Pepsi, rồi các sự kiện ở công viên, quán cà phê, sân khấu…

“Mỗi lần như thế cũng được vài trăm nghìn đồng. Nhưng đó không phải động lực để em đi diễn. Động lực nằm ở chỗ, ngày xưa, ở trường Gia Định nơi em học, chẳng ai biết đến em cả. Nhưng giờ khi em về đó, các học sinh đều cười chào và biết đến em. Rồi cả việc điện thoại hay có các bạn gái nhắn tin làm quen nữa, điều đó làm em vui lắm. Sự thực là em đã tập freestyle từ lâu, nhưng chỉ từ khi đi diễn, em mới thấy mình tiến bộ rõ rệt từng ngày, vài tháng qua mọi kỹ thuật của em phát triển hơn rất nhiều làm chính em cũng bất ngờ”.

Cậu sinh viên tâng bóng `siêu’ và giấc mơ chuyên nghiệp - Tin180.com (Ảnh 3)

Thy tại cuộc thi “Đi tìm tài năng tâng bóng nghệ thuật”. Ảnh: Nguyễn Hà.

Mặc dù nhận được khá nhiều lời mời trong thời gian này, và hàng tháng cũng có được 2,3 triệu đồng, khoản thu kha khá so với một cậu sinh viên, nhưng Thy thú thật là cậu chưa bao giờ dám mơ trái bóng sẽ là “cái nghiệp” mà cậu theo đuổi, dù có những cánh cửa khá hứa hẹn đang mở ra phía trước.

“Em mê đá bóng, mê đi diễn, nhưng đó sẽ chỉ là đam mê. Còn tương lai em vẫn sẽ theo đuổi nghiệp công nghệ thông tin. Đó mới là công việc chính mà em đã lựa chọn. Em đang học khóa Kỹ thuật viên đa truyền thông – trường ĐH KHTN TP.HCM. Còn đá bóng, khi nào chân còn sức, thì em còn đá”.

Mới đây, câu lạc bộ futsal Thái Sơn Nam đã đưa ra đề nghị thi đấu chuyên nghiệp với Trọng Thy. Thy thừa nhận việc có kỹ thuật tốt của freestyler giúp cậu có nhiều lợi thế trên sân futsal, nhưng “một nửa em muốn nhận lời lắm, nửa còn lại còn phải cân nhắc xem có đủ thời gian để vừa đá bóng vừa học hay không”.

Tâm Anh
(theo zing)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.