ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Hãy mở rộng lòng mình
Sunday, January 31, 2010 15:44
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Bố mẹ luôn mong muốn tôi lập gia đình, có một mái ấm hạnh phúc. Tôi có công việc tốt, tương lai rộng mở. Cũng có vài chàng trai yêu tôi thật lòng nhưng đến giờ, tôi vẫn một mình.

Hãy mở rộng lòng mình - Tin180.com (Ảnh 1)

Tôi không đề ra cho mình những “tiêu chuẩn” thật cao về người bạn đời. Tôi cũng không phải là người quá khó tính hay kén chọn. Nhưng không hiểu sao, dù đã trải lòng để yêu thương, dù rất cảm động trước sự quan tâm chăm sóc của những người yêu mình, nhưng sao tôi thấy trái tim mình vẫn chưa rung động.

Tôi phải làm sao? Do chưa gặp đúng “đối tượng” hay là tôi hơi nam tính? Tôi không biết mình đang muốn gì!

(tinhkhonganh@yahoo….)

Mong muốn con mình có được gia đình hạnh phúc là ước nguyện của những bậc làm cha làm mẹ. Hẳn không ít lần bạn tự hỏi vì sao mình lại như vậy và không có lời giải đáp? Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả, nếu ta nhận ra sai sót của mình để rồi sửa chữa thì mới mong có thể thay đổi hoàn cảnh. Hãy liệt kê ra những nguyên nhân khiến mình chưa có người yêu để tự nhìn lại. Cũng có thể nghe những người thân thiết nhận xét, góp ý và mình rút kinh nghiệm.

Bạn đã thành công và cũng được nhiều người để ý, điều này chứng tỏ bạn không hề “nam tính” chút nào. Tuy nhiên, dù không đề ra tiêu chuẩn cao hay đã trải lòng mà vẫn không có được tình yêu, có thể là do bạn suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Đâu phải ai ngỏ lời yêu thì mình cũng sẽ yêu hay sẽ rung động ngay, mà tình yêu còn cần có thời gian gần gũi, tìm hiểu để có sự hòa đồng, cảm thông sâu sắc, để cùng nuôi nấng, phát triển tình cảm. Trong nó có cả sự trung thành, tình bạn, lòng tận tuỵ và đức hy sinh. Trái tim bạn chưa “rung động” vì vẫn chưa gặp đúng đối tượng của mình thôi. Một cô gái năng lực, công việc có tương lai mở rộng, được cha mẹ yêu thương lo lắng và cũng được nhiều người yêu mến, theo đuổi…Bạn đã có được những điều mà nhiều người khác hằng ao ước một cách dễ dàng. Rất có thể, chính vì sự may mắn, đầy đủ đó mà bạn cảm thấy mình vẫn “sống tốt” và chưa cần đến một “điểm tựa” khác cho cuộc đời. Nhưng thực ra, đó lại là nguồn động lực vô cùng mạnh mẽ, có thể giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đem lại hạnh phúc cho mình.

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, bạn hãy sống vui, sống tốt và chân thành đúng như con người của mình. Mở rộng lòng mình và đón nhận những yêu thương, bạn sẽ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc hơn.

Chúc bạn sớm tìm được tình yêu!

(theo tuvanonline)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.