Theo các bạn sinh viên tại Montpellier (Pháp) thì không khí đón Xuân đang trở nên rất nhộn nhịp trên nhiều trường có du học sinh Việt Nam. Nhiều tiết mục văn nghệ, thậm chí các cuộc thi thố nấu bánh chưng cũng đang được chuẩn bị ráo riết.
Các bạn SV đang tập tiết mục múa quạt – Ảnh: K.T.Thủy
Theo anh Khương Trung Thủy – nghiên cứu sinh hóa học tại trường ĐH Montpellier – thì Tết năm nay không khí chuẩn bị của các bạn sinh viên bài bản hơn năm trước. Các bạn chia ra từng nhóm để phân công nhau chuẩn bị từ rất sớm. Bạn Kiều Thu – Trưởng nhóm văn nghệ của Hội Sinh viên Việt Nam tại Montpellier (A.E.V.M) cho biết: “Dù thời tiết bên Pháp mùa này rất lạnh, nhưng chúng em vẫn tranh thủ thời gian tập hát, múa các điệu múa truyền thống của dân tộc mình như múa quạt, múa sạp, múa nón, trình diễn áo dài. Các hoạt cảnh được các bạn nam chuẩn bị khá kỹ, từ hình ảnh chú trâu của năm Sửu, đến “ông Ba mươi” của năm Dần đều được dàn dựng qua các hoạt cảnh khá hấp dẫn”.
Trên website của Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp còn “kêu gọi” cả một cuộc thi văn nghệ lớn, có giải thưởng là một vé máy bay hẳn hoi. Kiều Thu cho biết năm nay có chi tiết mới là các bạn sinh viên nước ngoài nếu hát được tiếng Việt cũng có thể tham gia và sẽ có giải thưởng riêng. Bạn Bích Châu – Trưởng nhóm phụ trách đời sống của A.E.V.M phấn khởi: Dù xa nhà, nhưng bên này tụi em không thiếu thứ gì cả. Chúng em có cả lá dong tươi, gạo nếp, đậu xanh. Và không chỉ có nấu bánh chưng xanh, với bàn tay khéo léo của nhiều bạn gái thì các món ăn truyền thống như nem, chả chúng em đều có thể làm được hết để phục vụ một cái Tết thật Việt Nam ngay tại Pháp.
Quế Hà – Trung Thủy
(theo thanhnien)