ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Mỹ thuật TPHCM “làm nóng” đầu năm
Friday, March 5, 2010 19:39
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Không khí những ngày xuân Canh Dần vừa tạm lắng, giới mỹ thuật TPHCM đã khuấy động và “làm nóng” với hàng loạt triển lãm cá nhân, tập thể. Những triển lãm với nhiều góc nhìn, nhiều phong cách khác nhau tạo nên bức tranh phong phú và đầy màu sắc.

Mỹ thuật TPHCM ’làm nóng’ đầu năm - Tin180.com (Ảnh 1)

Bạn bè chúc mừng họa sĩ Tô Hoài Nam (cầm hoa) tại triển lãm sáng 26-2.

Nhộn nhịp họa sĩ trình làng

Những ngày này, nếu có dịp dạo qua phòng tranh Lotus (67 Pasteur, quận 1, TPHCM), khách thưởng lãm sẽ bắt gặp một không gian Hà Nội xưa qua những tác phẩm sơn dầu trong triển lãm mang tên Đi qua mùa sen của họa sĩ Nguyễn Quốc Dũng. Với sở trường vẽ thiếu nữ và áo dài, mang Đi qua mùa sen vào TPHCM lần này, Quốc Dũng tiếp tục phô diễn nét cọ điêu luyện của mình. Hình ảnh trong tranh vẫn là những thiếu nữ xưa và sen với yếm thắm, áo dài, khăn tổ quạ, nón lá e ấp bên song cửa, với tường gạch cổ, gian bếp xưa, ao sen. 24 bức tranh trong triển lãm Đi qua mùa sen mở ra một không gian trầm mặc, gợi lên nỗi niềm hoài cổ về một Hà Nội của những năm 1950. Đây là lần thứ ba họa sĩ người Hà Nội này du Nam giới thiệu những sáng tác của mình với công chúng…

Khai mạc sáng 26-2, triển lãm mỹ thuật của hai nhà giáo đang dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật là Tô Hoài Nam và Võ Nam (đang trưng bày tại nhà triển lãm số 5 Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh) đã mang đến cho người xem nhiều bất ngờ thú vị. Hai người bạn đồng nghiệp cùng tên, dạy cùng trường, cùng có “máu” vẽ mang đến triển lãm hai khoảng không gian thú vị.

Tô Hoài Nam mang đến triển lãm không khí trong vắt của vùng Gyeongnam (Hàn Quốc) khi anh tham dự trại sáng tác tại đây. Những bóng cây nghiêng cả chiều vàng, những vết mờ vắt qua bức tường thời gian, những ngọn núi hùng vỹ và đẹp lãng mạn… làm nổi bật nét đặc thù nơi vùng đất anh đến. Đó cũng là một góc nhìn của anh về nơi này, chân thật và giàu tình cảm.

Ở một góc khác, Võ Nam mang đến triển lãm một hình ảnh khác của anh. Không phải những bức sơn mài khổ lớn, trang trọng, quấn quýt chi tiết và phức tạp về không gian mà là một Võ Nam với những bức sơn dầu vừa phải, đơn giản với những góc nhìn phía sau cánh cổng trong lớp học của mình. Anh chiêm nghiệm cái thế giới bên trong, cái nội tại trong mọi sinh hoạt vật chất và tinh thần của con người: những rèm hoa, cửa nẻo, thậm chí vài ba món đồ nhỏ.

Cảm xúc là triển lãm cá nhân của họa sĩ Ngô Chính vừa khai mạc ngày 28-2 tại gallery Tự Do, 53 Hồ Tùng Mậu, quận 1, TPHCM. Triển lãm giới thiệu 32 bức tranh sơn mài và khắc đồng, ghi lại những xúc cảm đối với cuộc sống mà bản thân tác giả đã trải qua. “Tôi đi giữa cuộc đời thăng trầm và ôm ấp những cảm xúc của riêng mình trong ký ức, hoài niệm. Tôi không muốn cảm xúc của mình chai sạn và không muốn chúng mất đi nên tôi gói ghém tất cả hỉ, nộ, ái, ố vào tác phẩm”, họa sĩ Ngô Chính chia sẻ.

Thật vậy, chuỗi cảm xúc của Ngô Chính được thể hiện một cách đa dạng, bắt nguồn từ những câu chuyện cổ như “Thiếu phụ Nam Xương”, từ lòng khâm phục và tri ân các vị anh hùng dân tộc qua “Phù Đổng thiên vương”, các cảm xúc về tình yêu lứa đôi như “Hương tình”, “Cướp cô dâu”, “Chắp cánh” hay những cảm nhận về cuộc sống tươi đẹp từ “Mùa xuân”, “Hạnh phúc thoáng qua”, “Tiếng tơ đồng”, “Trăng non”… Người xem còn được thấy lại các sinh hoạt truyền thống ở miền quê như “Bắt cá”, “Cảm xúc Tây Nguyên” hay sự suy tư khắc khoải của những lo toan đời thường qua “Đường dài”, “Về hưu”, “Ràng buộc”, “Sức mạnh kim tiền”.

Vẫn còn “của để dành”

68 tác phẩm (gồm tranh, tượng, điêu khắc, gốm, phù điêu) của 44 họa sĩ nữ cũng vừa trình làng vào tối 1-3 tại Hội Mỹ thuật TPHCM (số 218 Pasteur) để chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM, họa sĩ Phạm Đỗ Đồng, chia sẻ: “Với triển lãm này, thêm một lần nữa hội tôn vinh lao động nghệ thuật của các chị. Các chị đã đóng góp một phần xứng đáng để xây dựng nền nghệ thuật, xây đắp xã hội và làm đẹp cho đời”. Chủ nhiệm CLB Họa sĩ nữ TPHCM, họa sĩ Nguyễn Thị Tâm, “bật mí” thêm: “Có nhiều thành viên của CLB vừa tham gia triển lãm này vừa “ém bớt” tác phẩm và tập trung sáng tác… để dành triển lãm dịp 30-4″.

Không chỉ tập trung triển lãm vào những dịp lễ, giới mỹ thuật TP còn sôi nổi với hàng loạt triển lãm, giao lưu đầu năm như: triển lãm giao lưu giữa CLB Mekong Art và các họa sĩ của CLB Văn hóa nghệ thuật tỉnh Tiền Giang (diễn ra từ ngày 11 đến 19-3 tới), triển lãm cá nhân của họa sĩ đến từ Khánh Hòa Nguyễn Hưng Trinh (từ ngày 23-3 đến 1-4), triển lãm của nhóm Lê Huy Cửu và các bạn (từ ngày 3 đến 12-4). Tiếp đó là triển lãm của nhóm Diều Gió, từ ngày 14 đến 23-4.

Minh An (Theo Sài Gòn Giải phóng)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.