Cái nắng giữa trưa một ngày tháng 3 ở Sài Gòn chẳng hề dễ chịu chút nào, nhưng đó có vẻ như không phải là lý do có thể ngăn cản giới học sinh sinh viên ở Sài Gòn đổ về địa điểm diễn ra hội sách ngay trong ngày đầu tiên của sự kiện vào cửa tự do sẽ kéo dài đúng một tuần này.
“Năm nay hội sách có nhiều điều thu hút hơn so với năm trước, số lượng gian hàng nhiều hơn, có nhiều đầu sách tiếng Anh có mẫu mã đẹp hơn và đặc biệt là có nhiều hoạt động vui chơi khá thú vị giành cho giới trẻ như thi hát tiếng Anh, chơi trò chơi trí tuệ…”, Lê Thùy Lan, học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai, nói.
Theo thống kê của ban tổ chức, có tổng cộng 150 đơn vị tham gia hội sách lần thứ 6 của thành phố Hồ Chí Minh này, đưa tổng số gian hàng lên đến con số 471 với hơn 200.000 tên sách được trưng bày.
Dự kiến sẽ có khá nhiều tên tuổi của làng văn học Việt Nam và thế giới sẽ xuất hiện trong tuần lễ văn hóa đọc này. Trong đó, có thể kể đến nhà văn người Ý Alessandro Barrico, Vikrom Kronadit, tác giả cuốn Tay không xây dựng cơ đồ, Eran Kats, người giữ kỷ lục Guiness thế giới về khả năng nhớ siêu phàm…
Cũng tại sự kiện này, nhà văn của độc giả teen Nguyễn Nhật Ánh sẽ giới thiệu về tác phẩm mới của ông, Đảo mộng mơ cùng 2 tập mới nhất của bộ truyện đã được không ít các bạn trẻ say mê là Kính vạn hoa.
Nguyễn Hà
(theo zing)