Tối qua (22/5), tại trường chuyên Hà Nội – Amsterdam đã diễn ra đêm chia tay học sinh khối 12 với tựa đề Made in 12 – Vĩ Thanh 0710.
Từ 6h chiều, rất nhiều teen đã có mặt tại cổng trường để bước vào một đêm hội cuối cùng trong năm học, cũng là đêm hội cuối cùng trong đời học sinh, và cả những khoảnh khắc cuối trước khi mái trường thân yêu đổi tên, chuyển địa điểm.
Những “cậu ấm, cô chiêu” thực sự hoàn toàn thay đổi trong những bộ trang phục dạ hội lộng lẫy, comple duyên dáng. Tất cả, trong cái nóng ngột ngạt của mùa hè, trong những âm thanh rộn rã đến “đinh tai” của tiếng ve, đã đứng bên nhau, chia sẻ những niềm vui, những cảm xúc của học sinh cuối cấp.
Trung tâm của đêm chia tay là một tấm bảng nhỏ, phía trước là một thảm hoa kết gọn gàng làm nổi bật con số 07-10. Tại đây, teen phải xếp hàng rất tấp nập để đứng tạo dáng trước hàng chục chiếc máy ảnh đang chờ sẵn. Chỉ đơn giản là con số về khóa học 2007-2010 thôi, nhưng đó là niềm vui, niềm tự hào, là những kỷ niệm không thể nào quên của tuổi học trò.
![]() |
|
Xúng xính trong váy áo, túi xách sang trọng, nữ sinh trường Ams bỗng chốc thành… kiều nữ. |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Trong khi đó, trên sân khấu chính, sau những tiết mục ca nhạc của các nhân tài của chuyên Ams là vở kịch nhà vua kén phò mã cho công chúa. Từ đó, từng khối chuyên lên sân khấu thể hiện tài năng của mình. Cũng tại đây, teen Ams đã được chia sẻ cùng với thầy cô giáo, những người đã gắn bó với các bạn suốt 3 năm qua.
![]() |
Các tiết mục ca nhạc do tài năng Ams thể hiện. |
![]() |
![]() |
![]() |
Sân trường rực sáng trong đêm chia tay. |
Giữa mênh mông sân trường, Phương Anh, học sinh lớp 12, trong bộ đầm đỏ rực rỡ đã đọc những lời nhắn nhủ đầy xúc cảm của các anh chị khóa trên gửi lại cho các thế hệ học trò năm cuối trường Ams:
“Vậy là cuối cùng Made in 12 của 0710 đã đến, khúc vĩ thanh đã cất lên để lại phía sau những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi học trò….
Ams trước hết là mái trường, là nơi thầy cô luôn tận tình dạy dỗ, chỉ bảo em, trang bị cho em hành trang kiến thức. Ams còn là người bạn bên em đi qua bao niềm vui, nỗi buồn, chứng kiến những cố gắng của em, nhìn em trưởng thành từng ngày. Và Ams ôm em vào lòng, yêu thương em bằng tình thương yêu của một gia đình lớn dành cho đứa con bé nhỏ. Mỗi ngày, mỗi ngày như thế, tình yêu của em dành cho Ams lớn dần lên…
Hãy nhớ mãi về Ams em nhé!….”
Thủy Nguyên
(theo zing)