ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
“Quỹ đen” của vợ
Sunday, June 6, 2010 13:07
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Đàn ông mà thắc mắc chuyện tiền nong với vợ thì chẳng đáng mặt đàn ông.

Đàn ông mà không giải quyết được chuyện nội bộ gia đình càng khó coi. Nhưng bức xúc của tôi rất mong được mọi người chia sẻ.

Quỹ đen’ của vợ - Tin180.com (Ảnh 1)

Ảnh: GettyImages

Vợ tôi có thu nhập khá cao, nhưng thu nhập của tôi nhiều gấp đôi của vợ. Hằng tháng, tôi đều mang tiền lương về đưa vợ, chỉ giữ lại một ít để tiêu xài. Mỗi khi được thưởng đột xuất số tiền khá lớn, trong khi bạn bè đều nhập vào “quỹ đen” riêng để tiêu xài thì tôi lại mang về “nộp”. Tôi chưa bao giờ thắc mắc hỏi vợ dành dụm được bao nhiêu, chi tiêu vào việc gì, cũng không yêu cầu vợ rạch ròi tiền anh, tiền em. Vợ chồng mà sòng phẳng quá dễ mất tình cảm.

Kiếm tiền dễ dàng nên tôi chi tiêu cho vợ rất rộng rãi. Những ngày lễ, ngày kỷ niệm, tôi chưa bao giờ để vợ phải buồn vì thiếu quà. Mỗi lần vợ về quê thăm bên ngoại và cả nhà, tôi luôn nhắc vợ nhớ cho tiền ông bà, phần tôi luôn chuẩn bị sẵn phong bì để biếu ông bà, thể hiện tấm lòng của con rể. Họ hàng nhà vợ ai gặp khó khăn tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ. Tôi quan niệm, tiền không quan trọng, hết rồi thì kiếm lại, tình thân đã mất thì không sao hàn gắn; miễn sao cả đại gia đình sống vui vẻ, hòa thuận là trên hết. Cũng vì vậy mà cha mẹ vợ và họ hàng nhà vợ rất thương tôi, chuyện gì cũng mời tôi về bàn bạc. Tôi mãn nguyện vì được sống trong tình thương của đại gia đình.

Mới đây, vợ tôi được cơ quan cử ra nước ngoài học nâng cao nghiệp vụ hai năm. Tôi động viên vợ nên đi học để mở mang kiến thức. Con cái đã lớn, ba cha con có thể tự lo nên vợ có thể yên tâm đi học. Vợ tôi lại lo chuyện khác. Cô ấy bảo hổm rày thiên tai liên miên: động đất, sóng thần, núi lửa phun, thỉnh thoảng lại tai nạn máy bay… Tôi cười cái tính lo xa của vợ nhưng cũng động viên để vợ an tâm.

Trước ngày lên đường, vợ tôi điện bảo em trai lên gấp. Tôi nghĩ cô ấy muốn thêm người đưa tiễn để vững lòng. Hôm đó tôi đi làm về sớm, tình cờ nghe vợ đang trò chuyện với em trai. Cô ấy giao cho em trai 100 cây vàng và sổ tiết kiệm một tỷ đồng với lời dặn: “Tiền vàng này là chị dành dụm, anh rể không biết, em mang về cất để phòng có chuyện gì xảy ra với chị thì em lấy nuôi hai con của chị, lo tuổi già cho ba má. Đàn ông không thể tin được, vợ chết hôm trước hôm sau chồng đã lấy vợ khác, để của cho người dưng hưởng uổng lắm. Vả lại, tính anh rể em phung phí, giao cho ổng ba bữa là hai đứa nhỏ đói nhăn răng…”. Tôi chới với, không dám tin vào tai mình. Trước nay tôi luôn tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha, chưa từng xử tệ với vợ, cũng chưa từng lăng nhăng để vợ phải nghi ngờ lòng chung thủy. Vậy mà không hiểu sao vợ mất lòng tin ở tôi đến thế, thà tin em trai chứ không tin tôi.

Từ khi phát hiện vợ có “quỹ đen”, trong lòng tôi, niềm tin và tình yêu dành cho cô ấy đã xuất hiện một khoảng trống rất lớn mà tôi nghĩ sẽ khó kéo lại gần. Tôi chưa nói gì với vợ vì tôi nghĩ dù gì cô ấy cũng dành dụm để lo cho con. Nhưng không biết tôi có nên lập “quỹ đen” cho riêng mình, để phòng khi xảy ra “sự cố” – giống như vợ tôi đã làm?

Đucdatdt…@
(Theo PNO)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.