ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Thư gửi con ngày mất điện
Saturday, June 19, 2010 9:09
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Tội nghiệp con trai ngoan của mẹ, bình thường con chơi ngoan lắm, ăn ngoan ngủ ngoan nữa. Vậy mà mấy hôm nay, cái nắng nóng làm con bứt rứt, khó chịu.

Con yêu của mẹ!
Mấy ngày hôm nay xóm nhà mình mất điện liên miên, lại đúng vào những ngày nắng nóng cao điểm, mẹ biết là con rất khó chịu. Tội nghiệp con trai ngoan của mẹ, bình thường con chơi ngoan lắm, ăn ngoan ngủ ngoan nữa. Vậy mà mấy hôm nay, cái nắng nóng làm con bứt rứt, khó chịu.
Thời tiết ngày càng khắc nghiệt, mẹ chỉ sợ rằng, sang năm, sang năm nữa, và nhiều năm tiếp theo nữa, thời tiết sẽ ngày càng khắc nghiệp hơn, con sẽ còn khổ hơn nhiều.
Mà mẹ thì chẳng thể làm gì giúp con được. Bố mẹ mới ra trường được vài năm, đến bây giờ, đồng lương mới tạm đủ trang trải cho các nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, chẳng biết với mức thu nhập như thế này thì đến bao giờ mới mua được nhà cho con ở. Mẹ biết sẽ còn lâu lắm, con vẫn phải ở trong những căn nhà thuê cấp 4 lụp xụp, mùa nồm thì ẩm thấp, mùa nắng thì hầm hập.
Thư gửi con ngày mất điện - Tin180.com (Ảnh 1)
Cái nóng bỏng rát bao vây con từ 4 phía, và mẹ chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Mẹ cũng không thể lắp nối một cái điều hoà cho con, cũng chỉ có thể mua cho con 1 cái quạt tích điện, cái quạt mà có thể chạy phe phẩy trong vòng 4 tiếng đồng hồ. Mẹ hoàn toàn bất lực trong việc làm mát cho con. Cái nóng bỏng rát bao vây con từ 4 phía, và mẹ chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Con à, mẹ vô cùng xin lỗi vì đã không thể cung cấp cho con một điều kiện sống tốt hơn. Nhưng mẹ tin, những khó khăn ngày hôm nay sẽ làm con trai mẹ mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Sự khắc nghiệt của thời tiết, sự thiếu thốn của điều kiện sống sẽ dạy con biết cách vượt qua những khó khăn, vất vả của cuộc sống, biết chịu đựng, biết hy sinh để xây dựng hạnh phúc cho mình.
Cuộc sống sẽ còn nhiều lắm những khó khăn, đâu phải chỉ mỗi chuyện thời tiết với điện đóm, phải không con. Hãy coi đây là cơ hội tốt để rèn luyện mình, con trai nhé. Mẹ tin ở con.
Mẹ yêu con!

Mẹ bé Phúc Nguyên
(theo afamily)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.