ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Tình cha
Wednesday, June 16, 2010 14:43
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Từ lúc mới sinh, em trai tôi đã bị rối loạn chức năng vận động. Tuổi thơ của em nước mắt dìm nghỉm tiếng cười.

tinhcha

Ba vừa vững chãi chèo chống mái nhà, vừa khóc thầm vì thương em, đau đớn nhìn những bước chân xiêu vẹo một bước đi vài ba lần ngã. Em ngã lần nào ba cũng kiên nhẫn chờ em đứng lên đi tiếp, dù mẹ ứa nước mắt xót xa.
Ngày nào ba cũng cùng em tập vật lý trị liệu xong mới đi làm. Em càng lớn thì cân nặng càng tăng, xương khớp cứng cáp thì sự rối loạn vận động của em càng thêm khó khăn. Nhưng ba vẫn bền bỉ luyện tập trị liệu, cùng em tập đi, dìu em đi qua khe hẹp… để em không bị tật nguyền suốt đời.
Để có nhiều thời gian cùng em giành giật lại từng bước đi, ba xin nghỉ hưu sớm. Hơn 20 năm qua, người dân thị trấn nhỏ xíu này đã quen cảnh 2 cha con sớm sớm ra vườn hoa tập luyện. Mồ hôi cha quyện với mồ hôi em, giúp em thêm sức mạnh luyện tập và làm nhiều người cảm động.
Sự kiên nhẫn, dịu dàng, tình yêu thương vô bờ bến của ba đã làm nên điều kỳ diệu cho em tôi. Bước chân em giờ đã vững hơn, ít ngã hơn, miệng em đã ngọng nghịu gọi được ba mẹ, anh chị. Gương mặt phúc hậu của ba đã lấp ló nụ cười, khoe em thích nghe ba đọc báo, thích được mẹ cho ăn chè mát sau giờ luyện tập, thích được anh mở nhạc cho nghe…
Hôm trước có người tặng ba đĩa clip 6 phim ngắn đang làm rung động hàng triệu con tim trên mạng, trong đó có câu chuyện thật về ông Dick Hoyt bế đứa con tật nguyền 30 tuổi (Rick Hoyt) lên thuyền, xe lăn… góp mặt tới 1.009 sự kiện thể thao. Trên sóng truyền hình, Rick Hoyt đã nói ước mơ cháy bỏng của mình, đó là: “Tôi muốn cha tôi ngồi trong xe đẩy để tôi có thể đưa ông ấy đi một lần”.
Chuyện xứ người, nhưng nếu Việt Nam có thi thể thao cho cha con người khuyết tật, chắc hẳn ba sẽ bế em đi tham dự. Và em tôi đang ngồi trong xe lăn xem phim, mắt cũng sáng lên niềm mong ước, hy vọng.

Trà Giang
(theo giadinh)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.