ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Tôi đã từng tha thứ cho anh
Tuesday, June 8, 2010 13:54
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Hai hàng nước mắt đầm đìa, người ấy bắt đầu kể chuyện. Thì ra đứa con
trên tay cô chính là con anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, khuôn mặt đứa
bé giống anh như đúc. Tôi nhìn anh, một ánh mắt căm hờn. Anh lẩn tránh
ánh nhìn của tôi.

Tôi đã từng muốn tha thứ cho anh khi anh yêu người con gái khác bởi tôi biết đàn ông là thế. Hai chúng tôi đã yêu nhau và được sự chấp nhận của hai gia đình. Chúng tôi đã tính đến chuyện cưới nhau và mơ đến một mái ấm gia đình hạnh phúc.

Hôm ấy, bố mẹ anh mời gia đình tôi đến dùng cơm. Tôi là con dâu tương lai nên phải đảm đương chuyện cơm nước. Tôi đã hoạch định trong đầu bao nhiêu ý tưởng cho ngày cưới, cho bộ ảnh cưới trong mơ của hai đứa. Tôi đã nghĩ đến việc đi trăng mật ở nơi nào. Tất cả như một bức tranh lãng mạn của người phụ nữ sắp được làm vợ của người đàn ông mà mình thương yêu.

Vừa bê mâm bát vào trong nhà, chân tay tôi run rẩy, bát đĩa rơi loảng xoảng khi nhìn thấy người phụ nữ ấy, khuôn mặt hốc hác và xanh xao, nước mắt đầm đìa, trên tay bế một đứa nhỏ. Đó là người tôi đã gặp cách đây mấy tháng, người đến thú nhận với tôi rằng, cô đang mang trong mình dòng máu của anh.

Ngày đó, tôi còn không tin bởi tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi. Thế nhưng sao hôm nay người đó lại đến? Sao cô ta lại đến đây đúng lúc bố mẹ tôi và bố mẹ anh đang ở nhà? Tôi sợ, thật sự tôi rất sợ nếu phải biết một sự thật nào đó. Tim tôi bắt đầu trở nên run rẩy.

Hai hàng nước mắt đầm đìa, người ấy bắt đầu kể chuyện. Thì ra đứa con trên tay chính là con anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, khuôn mặt đứa bé giống anh như đúc. Tôi nhìn anh, một ánh mắt căm hờn. Anh lẩn tránh ánh nhìn của tôi. Sao anh lừa dối tôi, sao anh lại phản bội tôi để bây giờ người có con với anh không phải là tôi mà là cô ấy? Dường như anh không còn gì để chối cãi khi nhìn vào khuôn mặt đứa bé. Ai cũng sững sờ bởi khuôn mặt ấy không thể là con của ai khác ngoài anh. Bố mẹ anh cũng không biết nói lời nào. Có lẽ họ ngại với gia đình tôi và xấu hổ cho đứa con trai “ngoan ngoãn” của họ.

Bố mẹ tôi đứng dậy, kéo tay tôi ra về. Tôi chưa muốn về, tôi muốn ở lại giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Và thật sự không hiểu sao tôi lại dũng cảm đến vậy khi dám từ chối thẳng thừng người đàn ông tôi yêu trước mặt bố mẹ anh ta, không cần thời gian suy nghĩ. Mặc cho bố mẹ anh ta níu kéo, khuyên tôi suy nghĩ lại, tôi vẫn gạt phắt đi: “cháu thật sự đã tha thứ cho anh ấy rất nhiều nhưng lần này thì cháu không thể chịu đựng thêm được nữa. Cháu không phải là trò đùa để anh ta chà đạp lên như vậy. Cháu cũng không thể đứng đây nhìn cô ấy và đứa con nhỏ kia. Họ thật sự rất tội nghiệp. Cháu xin hai bác hãy để cháu được ra đi. Mong hai bác hiểu cho cháu”. Tôi lặng lẽ bước đi mà trong lòng đau đớn. Vậy là bao nhiêu dự định tương lai với anh tôi phải gác lại. Tôi không thể tiếp tục mối quan hệ ấy dù rằng tôi rất yêu anh. Làm sao tôi có thể sống với một người đàn ông khi nghĩ đến chuyện anh ta đã có con với người phụ nữ khác? Tôi phải đi thôi, phải rời xa anh như vậy thôi.

…Hai năm sau tôi lấy chồng. Không biết có phải vì lòng thù hận người đàn ông đã bội bạc mình hay vì tôi yêu chồng của mình. Nhưng trong sâu thẳm đáy lòng tôi vẫn biết, người thật sự chân thành với tôi chỉ có chồng tôi lúc này. Dù anh biết rằng, đôi khi tôi vẫn nhớ đến người cũ và không quên được nỗi đau bị phản bội nhưng anh vẫn chấp nhận, vẫn động viên tôi và đôi lúc còn coi đó là một sự việc rất đỗi bình thường và hài hước. Anh vẫn trêu tôi: “bị đá đau quá nhỉ”? Những lúc ấy tôi không thấy buồn mà thậm chí còn thấy rất hạnh phúc khi chồng mình thật độ lượng và bao dung.

Tôi đã từng tha thứ cho anh - Tin180.com (Ảnh 1)

Tôi đang sống rất hạnh phúc bên người chồng tốt bụng (ảnh minh họa)

Tôi đang sống rất hạnh phúc bên người chồng tốt bụng. Còn anh, kẻ phản bội tôi cũng đã lấy vợ. Nhưng thật bất ngờ khi vợ anh không phải là cô ấy, không phải cái người đã bế con đến trước mặt anh. Anh trong mắt tôi càng trở nên tồi tệ và xấu xa. Mẹ anh chắc chắn sẽ không chấp nhận một người như cô ấy, sẽ không cho cô ấy bước chân vào gia đình anh bởi tôi hiểu bà luôn mong muốn một người con dâu có học thức và kiếm được tiền như tôi. Nhưng điều đó có quan trọng không nếu như anh đủ dũng khí, đủ quyết tâm để che chở cho con mình?

Anh là một kẻ bỉ ổi, vô liêm sỉ. Anh đã làm cho hai người phụ nữ đau đớn vì mình. Thật may mắn thay khi tôi đã lấy người đàn ông khác nhưng tội nghiệp lắm cho cô ấy vì cho đến tận bây giờ, cô vẫn sống cảnh đơn độc, một mình nuôi con. Tôi băn khoăn, không biết trong những ngày tháng ấy, anh có lần nào đến thăm đứa con ruột của mình?

Hai hàng nước mắt đầm đìa, người ấy bắt đầu kể chuyện. Thì ra đứa con trên tay cô chính là con anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, khuôn mặt đứa bé giống anh như đúc. Tôi nhìn anh, một ánh mắt căm hờn. Anh lẩn tránh ánh nhìn của tôi.

(theo nguoihanoi)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.