ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Dz. Report
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Cuối cùng em đã có anh…
Monday, July 19, 2010 8:47
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Đó là điều mà Amirah Medina có thể mỉm cười tuyên bố sau 10 năm sống trong nhung nhớ, chờ đợi một bóng hình tình cờ gặp trước đây.

Cuối cùng em đã có anh... - Tin180.com (Ảnh 1)

Amirah Medina cuối cùng đã có thể hạnh phúc dựa vào bờ vai người đàn ông bấy lâu nay thầm thương nhớ – Ảnh: LAT

18 tuổi, khát khao trở thành vũ công chuyên nghiệp, Amirah lặn lội từ Anh tới Adra (Tây Ban Nha) tham dự một cuộc thi lớn. Đêm trước khi cuộc thi bắt đầu, Amirah trở về phòng sau khi say khướt. “Thật kỳ lạ, cửa phòng cương quyết không mở dù tôi đã tra chìa vào nhiều lần…”. Cửa bất chợt mở. Nhưng không phải người bạn cùng phòng mà là một chàng trai với nụ cười ngọt ngào đến mê hồn.

Amirah vẫn nhớ rõ mình đã ríu rít xin lỗi như thế nào và tất nhiên cũng nhớ rõ gương mặt “đáng ghét” ấy cả trong giấc ngủ…

Hôm sau, “người xa lạ” tìm đến Amirah trả lại cô chiếc vòng tay cô đánh rơi trước cửa phòng đêm qua.

Cuộc nói chuyện giữa hai người chỉ diễn ra trong ít phút nhưng Amirah biết trái tim mình đã xao xuyến. Cô càng xúc động hơn khi thấy chàng trai đến cổ vũ cho mình đêm ấy và đó là bài biểu diễn tuyệt vời nhất Amirah từng thực hiện…

Ngay sau khi buổi thi kết thúc, cô trở về khách sạn và ngỡ ngàng nhận ra anh đã đi mất. Tất cả những gì còn lại là một cái tên Ricky mơ hồ… Amirah rơi vào trạng thái buồn tủi, nhớ nhung lẫn hối hận khi để cơ hội tuột khỏi tầm tay. Cô lao vào tìm kiếm người xưa qua các trang mạng xã hội trong vô vọng.

Sau đó nhiều năm, cô dọn đến London tìm một khởi đầu mới với muôn vàn khó khăn…

Có hai người hàng xóm mới dọn tới căn hộ bên cạnh. Amirah qua chào hỏi với hi vọng mơ hồ: “Biết đâu đó lại là Ricky?”. Cửa mở, một nụ cười xuất hiện, nhưng đó… không phải là Ricky! Jordi, người hàng xóm, cho biết người bạn ở cùng có tên Randeep và đang đi du lịch. “Tôi sẽ giới thiệu anh ấy với cô khi Randeep trở về” – Amirah nghe câu nói đó của Jordi trong sự hờ hững.

Sáng sớm, có tiếng gõ cửa. Trái tim Amirah như ngừng đập khi thấy đứng cạnh Jordi là… Ricky (tên thật là Randeep)! Sự ngây ngất khi bất ngờ gặp lại “người xưa” nhanh chóng thành tiếng thở dài khi cô nhận ra Ricky chẳng nhớ cô là ai…

Một buổi tối đẹp trời trong một quán nước lãng mạn, Amirah kể cho Ricky nghe về một mối tình “sét đánh” từng xảy ra tại Adra. Ricky chợt lặng im nhìn cô, anh đã hiểu ra tất cả.

Năm 2009, Ricky ngỏ lời yêu Amirah và lên kế hoạch đám cưới. “Amirah đã mang cho tôi hạnh phúc và niềm tin vào tình yêu” – Ricky thổ lộ. Còn đối với Amirah: “Đó là duyên số! Câu chuyện của chúng tôi đã chứng tỏ rằng hạnh phúc luôn dành cho những người kiên trì và vững tin vào chính mình”.

HOÀNG THỊNH
(theo tuoitre)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.