ĐĂNG TIN
logo
Online:
Visits:
Stories:
Profile image
Tác giả: Cơ Duyên
Trang tin cá nhân | Bài đã đăng
Lượt xem

Hiện tại:
1h trước:
24h trước:
Tổng số:
Mẹ kế con chồng
Wednesday, July 14, 2010 8:42
% of readers think this story is Fact. Add your two cents.


Mẹ mất sớm, để lại chị em tôi thơ dại. Rồi bố đưa mẹ kế mới 27 tuổi về nhà. Hồi ấy, chúng tôi chưa là người lớn, cũng chẳng còn trẻ con nên luôn nghĩ: “Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng”.

Mẹ kế trẻ nên quan hệ mẹ kế – con chồng ngày thêm căng thẳng. Có lần, cha tôi giận run người, cắm phập con dao xuống bàn hét lớn: “Giết tôi đi rồi các người thả sức cãi nhau”.
1215745008.img
Lưỡi dao như cắm vào tim mẹ kế. Bà trở nên bình tĩnh và tìm đủ mọi cách để gần gũi con chồng hơn. Năm ấy bãi lở sông Hồng lụt lớn, cha chưa về kịp nên một mình mẹ kế chở hai con chồng và em bé lên thuyền tránh lụt. Chưa thạo chèo nên thuyền đâm phải cọc và lật úp. Một mình mẹ kế lặn ngụp cứu được cả ba đứa con.
Tôi lớn lên đi lấy chồng, duyên phận xui khiến thế nào mà cũng trở thành… mẹ kế. Trước ngày lên xe hoa, mẹ kế thủ thỉ chỉ bảo từng li, từng tí về cách sinh hoạt, ứng xử với con riêng của chồng. Rằng khi vào nhà chồng, mẹ kế đã phá vỡ sự cân bằng của con chồng, nó sẽ khó chịu, chống đối… Vì thế ban đầu chỉ nên là người đồng hành với bố nó, nhẹ nhàng trò chuyện, tiếp cận với con chồng.
Mẹ kế dặn dò phải tôn trọng mẹ đẻ của con chồng, thì con chồng mới biết ơn và tôn trọng mẹ kế. Cần nhất là luôn giữ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện, tránh xung đột. Lỡ có xung đột phải dựa vào chồng để cùng giải quyết, bởi đó là chuyện nhà, không chỉ của mẹ kế – con chồng, như thế sự hoà hợp sẽ dễ dàng hơn.
Mẹ dặn rất nhiều, nhưng câu “luôn đối xử tốt với con chồng” được mẹ nhắc đi nhắc lại. Rằng tình yêu thương chân tình, lòng rộng lượng, nhẫn nại sẽ cảm hoá dần sự cự tuyệt, chống đối của con chồng. Đó cũng là sợi dây kéo mẹ kế – con chồng xích lại gần nhau, tạo không khí thuận hòa, vui vẻ, bền lâu trong gia đình mới.
Bất giác tôi thấy kính phục mẹ kế vô ngần, bởi khi còn trẻ như tôi bây giờ bà đã vượt qua được mặc cảm, có những suy nghĩ già dặn để trở thành người mẹ kế tốt. Có đi làm mẹ kế mới hiểu nỗi lòng của bà. Tự đáy lòng tôi nức nở: “Mẹ… Giá ngày trước con hiểu biết hơn, mẹ kế và cha chắc đã không có những hồi bi kịch”.

Vi Thị Ngát
(theo giadinh)

Tin nổi bật trong ngày
Tin mới nhất

Register

Newsletter

Email this story

If you really want to ban this commenter, please write down the reason:

If you really want to disable all recommended stories, click on OK button. After that, you will be redirect to your options page.